MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2238: Nước Thánh Xua Trừ Sự Dữ Và Ma Quỷ
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 1-2014

CN 2238: NƯỚC THÁNH XUA TRỪ SỰ DỮ VÀ MA QUỶ

Bà Anna kể lại cảm nghiệm của gia đình bà như sau:

“Con gái tôi đã bỏ đi nhà thờ từ rất lâu mà lại còn rối đạo nữa. Vì thế cuộc sống của cô ấy thật là đáng buồn.

Về gia đạo thì cô ấy ly dị hai người chồng và đang ở với người chồng thứ ba mà không có hôn phối. Trong suốt 20 năm qua, cô ấy đã mua nhiều nhà nhưng rốt cuộc nhà nào cũng để cho ngân hàng kéo đi nên nay phải thuê nhà. 

Cô có 2 tiện làm tóc. Tuy công việc làm của cô ấy khá nhưng các người thợ làm tóc của cô thì cứ thay nhau bịnh tật, dù họ còn rất trẻ: người thì bị ung thư, người thì bị bịnh tim cấp tính suýt chết, còn hai người khác thì té gẫy chân. Chưa kể họ gây gổ và làm cho tiệm luôn xào xáo.

Mới đây tiệm của cô ấy bị trở ngại luật pháp: Cách đây 3 tháng, một người thợ trong tiệm của cô ấy sơ ý làm cháy tóc của khách hàng. Thế là người khách ấy phải đi bịnh viện, sau đó họ dọa sẽ thuê luật sư kiện người thợ ấy. Cô gọi điện thoại đòi bồi hoàn 200 đô la nhưng người khách hàng chê ít. Từ đó, lòng cô lo sợ không yên nhưng cô không hề cầu nguyện hay chia sẻ với gia đình về những sự xui xẻo xẩy ra cho cơ sở thương mại của mình.

Tối thứ sáu 17/1/2014 vừa qua, nhân dịp sinh nhật của người em, cô ấy đến ăn uống họp mặt với gia đình. Lúc đó, cô ấy mới chia sẻ vài điều với gia đình tôi và xin tôi hãy đem nước phép đến rắc cho tiệm của cô ấy và đồng thời dâng lời cầu nguyện cho cửa tiệm được yên vui và mọi người bình an.

Sáng hôm sau 18/1/2014, sau khi đi dự Thánh lễ hàng ngày tôi bèn đem một chai nước phép đến tiệm của cô ấy và rắc khắp nơi trong tiệm. Đồng thời tôi dâng lời cầu nguyện xin Chúa bảo vệ cho cửa tiệm và mọi người làm việc trong đó được bình an, vui vẻ và hoà thuận. Tiện thể tôi cũng xin Chúa cho những người làm việc ở đó được ơn hoán cải và chữa lành. Tôi còn xin Chúa cho những khách hÀng nếu đã có lần vào ra nơi đó thì được bình an và có đức tin nơi Chúa.

Những người thợ của cô vì đã được cô ấy báo trước nên họ không ngạc nhiên khi thấy tôi đến rẩy nước phép. Họ còn khuyến khích tôi rẩy cho nhiều và rẩy khắp nơi trong tiệm.

Tối thứ bẩy 18/1/2014, tôi nhận được cú điện thoại của con gái tôi báo tin là có một “phép lạ” vừa xẩy ra sau khi tôi đến rẩy nước phép. Đó là chuyện người khách hàng có ý muốn kiện người thợ của cô ấy và đã không chịu nhận 200 đô la như là chuyện bồi thường thì hôm nay 18/1 bỗng dưng họ gọi đến và đồng ý chấp nhận lấy 200 đô la và bỏ ý định thưa kiện. Nghe vậy thì cả tiệm đều vui mừng. Cả ngày hôm ấy ai ai cũng phấn khởi và dù rất bận với khách hàng nhưng không ai gây gổ với ai.

Con gái tôi mừng rỡ quá sức, cô ấy ra ngoài xe cầu nguyện và tạ ơn Chúa đã cứu giúp cho cô ấy thoát khỏi sự đau đầu vì bị kiện cáo. Riêng người thợ đã gây ra việc cháy tóc của khách hàng thì cũng vui mừng không kém. Anh ta cũng là người Công giáo nên anh ta cũng dâng lời cảm tạ Chúa.

Con gái tôi còn dặn tôi là:

“Từ nay, cứ mỗi tháng thì xin mẹ ra tiệm của con để rẩy nước phép cho tiệm của con được Chúa ban bình an và vui vẻ.”

Tôi cũng cảm tạ Chúa đã thương nhậm lời cầu nguyện của tôi để mọi sự diễn tiến nhanh chóng và tốt đẹp. Xin Chúa cho tất cả những người thợ trong tiệm sớm nhận biết Chúa và trở về với Chúa để được sống bình an và được Chúa quan phòng bảo vệ và chúc phúc cho họ.”

Nước phép có quyền năng vô biên là xua trừ ma quỷ và sự dữ. Có nhiều vị thánh đã làm chứng cho quyền năng và ích lợi của nước thánh, trong đó có Thánh Teresa thành Avila. Cảm tạ Chúa!

Kim Hà
19/1/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kl7: Ơn Gọi Bạn Tôi (1/22/2014)
Kl6: Xuân Tận Hiến (1/22/2014)
Trước Khi Con Lọt Lòng Mẹ, Ta Đã Thánh Hóa Con (1/22/2014)
Xin Được Bén Rễ Sâu Và Xây Dựng Vững Chắc Trên Đức Ái! (1/22/2014)
Cn 2240: Chúa Quan Phòng Cho Hai Lần Tìm Lại Của Đã Mất (1/20/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2239: Chúa Ban Phép Lạ Cho Người Tín Thác Chúa (1/19/2014)
Tin/Bài khác
Kl5: Tấm Gương (1/18/2014)
Cn 2237: Một Trái Tim Tinh Tuyền Và Khiêm Nhường (1/17/2014)
Kl4: Mảnh Đời Khốn Khổ (1/16/2014)
Kl3: Nỗi Khổ Kiếp Người (1/16/2014)
Kl2: Khổ Đau Và Cảm Nghiệm (1/16/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768