KL5: TẤM GƯƠNG
Phụ nữ thường đứng trước gương trang điểm khi đi dự tiệc, đi mua sắm, thậm chí cả khi ra chợ. Bởi vì họ muốn sửa lại mái tóc, xem lại chiếc áo cho hợp thời trang.
Có một chiếc gương cho người ta soi thấy tâm hồn mình, thấy những điều chưa hoàn hảo mà khắc phục và cũng thấy những điều tốt để cố gắng phát huy. Tấm gương ấy không đúc bằng thủy tinh mà đúc bằng đời sống thánh thiện của mỗi con người.
Mặc dù tôi không thể viết hết những điều chị ấy sống, những điều chị ấy nghĩ nhưng với tôi chị là một tấm gương sáng.
Sức khỏe yếu lại mắc bệnh đau tim, đi lại được nhưng rất khó khăn, chị ấy vẫn có rất nhiều sáng kiến, nghĩ ra cách sống suy niệm bằng lời Thánh Kinh hoặc những lời hay ý tốt, để những người đi sau học hỏi.
Hằng ngày trên chiếc bàn nhỏ của chị có một vòng quay số, những số xếp theo vòng tròn. Số thì ghi Lời Chúa, số thì ghi lời nguyện, số thì ghi câu Đức tin, số ghi về Mẹ Maria, số ghi những sách thiêng liêng.. Mọi số có rất nhiều câu, mang đầy ý nghĩa làm châm ngôn sống mỗi ngày.
Rất nhiều chị em khi đi qua bàn đều quay số để nhận cho mình một câu sống trọn ý nghĩa trong ngày. Việc làm tuy nhỏ bé nhưng là ánh sáng soi đường đi đến gần Chúa hơn.
Tôi còn nhớ có một gia đình tân tòng ở Sài Gòn ra thăm nhà hưu, cả gia đình đều quay số, người chồng nhận được câu “lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời”.
Khi gia đình về lại Sài Gòn một thời gian người chồng viết thư ra cám ơn, vì gia đình đã nhờ câu ấy mà cảm nghiệm được vòng tay nhân từ của Chúa luôn ấp ủ họ trong tình thương của Ngài và rồi họ càng yêu Chúa và sống đạo tốt hơn.
Chị ấy nhân hậu vô cùng, dịu dàng, niềm nở tươi cười, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mỗi khi có thể, không bao giờ than phiền, trách móc ai.
Đôi lúc nhìn chị ấy ngồi cắt những tấm giấy, ghi sáng trưa chiều để bỏ vào bọc thuốc phát cho người nghèo. Chị cặm cụi làm, thật là một tấm lòng hy sinh bác ái bao la.
Có một chị khác tuổi cũng ngoài tám mươi. Tuy tuổi già sức yếu nhưng vẫn luôn vui vẻ mỗi khi có người nhờ chị giúp một vài công việc thường ngày, có lần tôi nhờ chị khâu chiếc áo, chị nhận lời ngay mỉm cười vui vẻ, chị còn lặt rau, phụ bếp nhà hưu dưỡng.
Mỗi chiều chị còn xuống thăm Dì bếp nấu ăn cho nhà dòng, bệnh nặng nằm một chỗ. Tôi nhìn thấy lòng cảm động vô cùng.
Cả hai chị tuy già yếu nhưng sống rất mật thiết với Chúa, sốt sắng đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày.
Sống chung một phòng như cặp chim cu, hòa thuận, thương yêu nhau, không bao giờ tôi nghe cãi vã nhau.
Đời sống hai chị là tấm gương để tôi soi mình, để tôi thấy được những điều tốt đẹp từ đời sống yêu thương, bác ái của hai chị. Nhìn vào tấm gương ấy tôi thấy mình cần phải dịu dàng vui vẻ khi phục vụ chị em và làm việc hết khả năng mà Chúa đã cho tôi.
Dù tôi biết mình chưa phải là tấm gương như hai chị nhưng quyết sống tốt để trở thành một mảnh gương nho nhỏ mà thôi./.
Sr Têrêxa Nguyễn thị Kim Lan Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Huế 483 A Chi Lăng Phường Phú Hậu.Huế Đt: 011 84 543524022 Email:thiensanguyen@gmail.com
|