CN 2237: MỘT TRÁI TIM TINH TUYỀN VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Nguồn:ChildrenofMedjugorje.com
Bà Ivona 49 tuổi vốn là một người bán hoa. Bà góa chồng và có 2 người con đã trưởng thành. Tháng 11 năm 2013, bà đến hành hương tại Medjugorje lần thứ ba. Chúng tôi rất cảm phục bà vì tấm lòng sốt sắng của bà. Bà leo núi Krizevac bằng chân trần mà không sợ trời lạnh, gió mưa hay bùn lầy.
Bà lập gia đình năm 1984, bà sống trong một căn nhà thuê, có 2 phòng ở nước Ukraine. Chồng bà là ông Igor vốn là người độc ác. Ông thường hay uống rượu và đối xử tệ bạc với bà. Ông chửi rủa và đánh đập bà. Bà Ivona còn khám phá ra rằng ông ta có nhân tình là một phụ nữ có chồng và ba con.
Dù được sinh ra là người Công giáo nhưng ông Igor nói xấu các linh mục và không hề đi lễ, trừ một vài ngày lễ trọng. Tuy thế mà bà Ivona vẫn yêu thương chồng và cầu nguyện cho chồng bà. Một ngày kia, ông đau nặng và phải nghỉ việc. Tuy ông cần sự săn sóc nhưng nhân tình của ông bỏ rơi ông.
Vì biết là ông Igor sẽ chết sớm nên bà Ivona lo sợ cho số phận đời đời của chồng. Vì tình yêu nên bà cầu nguyện và ăn chay để xin Chúa cho ông được ơn trở về với Chúa.
Đến tháng 8 năm 2009, bà đến hành hương ở Medjugorje để xin Chúa cho ông chồng được ơn để hòa giải với Chúa. Lúc ấy trời rất nóng nhưng bà leo lên leo xuống núi Krizevac với đồi chân trần ở trên những hòn đá nóng. Bà nài xin Chúa:
“Xin Chúa cho anh ấy được xưng tội trước khi chết.”
Vì chồng bà là Igor luôn la mắng các con nên bà cũng cầu nguyện cho gia đình được thương yêu và hiệp nhất. bà trình với Chúa:
“Lạy Chúa, dù anh Igor ghét con thì xin Chúa cho con sức mạnh để chịu đựng.”
Thật sự ông Igor thường hạ nhục vợ dù cho bà luôn chăm sóc cho ông suốt đêm suốt ngày. Tuy nhiên bà Ivona luôn cảm thấy bình an trong tâm hồn bởi vì lời cầu nguyện của bà giúp cho bà hiệp thông với Chúa.
Một ngày kia, ông Igor phải nhập viện và bà Ivona luôn ngồi bên giường bịnh của chồng. Đã ba lần rồi mà ông Igor từ chối không cho phép một vị linh mục đến nghe ông xưng tội. Bà Ivona giữ thinh lặng mà không nản chí.
Bà liên lỉ cầu nguyện với trọn trái tim khi bà túc trực bên cạnh chồng. Bà tin rằng Chúa đang lắng nghe lời cầu nguyện của bà. Bà luân phiên cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và chuỗi kinh lòng Chúa thương xót cho chồng.
Vào ngày 6 tháng 1 là buổi sáng mà ông Igor sẽ chết thì có một phép lạ xẩy ra. Tự nhiên, ông Igor vuốt tóc vợ và nói:
“Ngay cả lúc anh độc ác với em mà em vẫn yêu thương anh và chăm sóc cho anh.”
Đôi chân ông Igor trở nên đen đủi nhưng ông vẫn tỉnh táo. Hôm ấy bà Ivona phải đến dự buổi Rước Lễ đầu tiên của con gái bà. Khi bà trở lại bịnh viện thì bà chạy đến tìm một vị linh mục để xin ngài đến giải tội cho chồng bà vì bà biết rằng ông sẽ chết trong ít lâu nữa.
Thế rồi một phép lạ thứ hai xẩy ra: Vị linh mục trả lời bà rằng ngài vừa đến phòng bịnh của ông Igor và ông ta đã thành tâm xưng thú tội lỗi sau hơn 20 năm không nhận một bí tích thánh nào cả.
Bà Ivona rất vui mừng. Khi về phòng bịnh của chồng thì bà đặt một tấm ảnh Chúa Giêsu lòng Chúa thương xót vào tay chồng. Bà ngạc nhiên khi thấy ông cầm lấy tấm ảnh rồi đưa lên mặt và nhìn vào tấm ảnh Chúa với sự bình an. Rồi ông bảo vợ:
"Làm sao mà anh có thể lên Thiên Đàng được?”
Bà đáp:
"Anh trở về nhà của anh mà, đừng sợ. Chúa Giêsu đang soi sáng con đường trước khi anh đến với Ngài, và anh sẽ có ba vị vua dẫn đường cho anh đi."
Khi bà thấy chồng bà đang chịu cơn đau, bà nói với chồng:
"Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đau khổ nhiều trước khi về với Chúa Cha.”
Bà xin chồng tha thứ cho bà mỗi khi bà làm gì cho ông đau khổ, còn bà thì đã tha thứ cho ông từ lâu rồi. Lúc ấy ông Igor không còn nói được nữa nhưng ông chảy nước mắt để trả lời bà. Bà cám ơn ông về những năm tháng mà họ chung sống. Rồi bà cười thoải mái và nói với chồng:
"Bây giờ anh có thể ra đi trong bình an để về Nhà Chúa.”
Bà vừa nói xong thì ông Igor ngừng thở, ông đã chết.
Bà Ivona đã bền tâm cầu nguyện và ăn chay để xin Chúa cho chồng bà được chết trong ơn nghĩa Chúa. Chúa đã nhậm lời bà và ước mơ của bà đã được thực hiện.
Ông Igor đã xưng tội chỉ 6 tiếng đồng hồ trước khi chết, trước khi tắt tiếng nói. Sau khi ông chết là đến mùa Chay, bà Ivona đã ăn chay bằng bánh mì và nước lã trong 40 ngày để cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho ông ơn hoán cải.
Bà Ivona không ngừng nghĩ cầu nguyện cho gia đình bà được ơn cứu độ kể từ khi chồng bà chết. Con trai bà là Boris cũng đau nặng. Thế rồi bà trở lại Medjugorje để cầu nguyện cho con trai vào tháng 11 năm 2013. Tôi được gặp gỡ bà lúc ấy. Bà nài xin Chúa ban ơn chữa lành và ơn hoán cải cho con trai bà.
Con trai bà đã xa lìa giáo hội và chơi với các bạn bè xấu. Vì thế bà Ivona nài xin với Chúa như sau:
"Lạy Chúa nếu Chúa săn sóc cho con trai con là Boris, thì con sẽ chăm sóc cho các con trai của Chúa là các linh mục.”
Vào ngày 25/11/2013, sau khi leo lên núi thánh Krizevac và đồi hiện ra Podbrdo bằng chân trần trong một buổi chiều giá lạnh, bà vào nhà thờ St. James và chầu Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện cho các linh mục của Chúa.
Vào tháng 10 năm 2013, Đức Mẹ Maria nói với tất cả chúng ta rằng:
"Đừng ngừng việc cầu nguyện cho hồng ân tình yêu.”
Và Đức Mẹ Maria nói tiếp trong tháng sau đó:
“Các con phải có một trái tim tinh tuyền và khiêm nhường.”
Bà Ivona là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta. Bà tranh đấu cho nước Trời và bà sẽ không thất vọng.
Lạy Mẹ yêu dấu, Chúa sẽ ban những ơn gì cho chúng con trong năm 2014?
Chắc chắn chỉ có Chúa biết và Mẹ biết vì Mẹ là một người lãnh đạo chân thành. Chúng con cảm thấy được an ủi. Chúng con xin từ bỏ chính mình và trông cậy vào đôi tay Mẹ. Chúng con muốn thực hành các chương trình của Mẹ. Như thế thì trái tim chúng con sẽ có sự bình an, một bình an mà chúng con hằng mong ước. Amen.
Kim Hà 17/1/2014
|