MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2235: Thị Nhân Ivanka Nhận Các Thị Kiến Rùng Rợn
Thứ Ba, Ngày 14 tháng 1-2014

CN 2235: THỊ NHÂN IVANKA NHẬN CÁC THỊ KIẾN RÙNG RỢN

Nguồn: Crownofstars

Có thể thị nhân Ivanka của Medjugorje đã được Đức Mẹ Maria cho thấy trước các thị kiến kinh hoàng của cuộc thảm sát ở nước Rwanda, Phi Châu. 

Vào ngày 25/6/1993, thị nhân Medjugorje Ivanka được Đức Mẹ Maria  hiện ra mỗi năm một lần vào đúng ngày lễ kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra, tức là ngày 25/6 mỗi năm.

LM René Laurentin, một nhà thần học người Pháp và cũng là một chuyên gia nghiên cứu về hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra đã viết trong tác phẩm của ngài có tên là:

”Medjugorje,  13 years later” tức là Medjugorje, 13 năm sau.

Cô Ivanka nhận được bí mật thứ 10 vào năm 1985. Sau đó cô chỉ được Đức Mẹ Maria hiện ra mỗi năm 1 lần vào đúng ngày kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra là 25/6 hàng năm.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 25/6/1993, nhằm ngày thứ sáu thì cô Ivanka nhận được thị kiến hàng năm vào lần thứ 8 ở tư gia cùng với hai người con của cô. Tôi được mời vào nhà cô do lời gìới thiệu của ông Pellegrino Pedrocchi. Ông này vốn là bạn của cô và là người chăm sóc cho các khách hành hương.

Cuộc hiện ra này ngắn hơn những cuộc hiện ra của những năm trước đây, chỉ có 7 phút ngắn ngủi. Những người khách hiện diện chen chúc trong phòng khách của cô Ivanka. Họ đã đọc xong 3 chuỗi Mân Côi. Lúc đó cô Ivanka mặc một áo đầm có hoa và bước vào nhà cũng với gia đình của cô. Một nhóm gồm 60 người đang chen chúc bỗng giạt ra để cho cô bước vào. Rồi mọi người ngồi chung quanh cô  Ivanka nên việc quay phim trở nên khó khăn hơn. Duy chỉ có nhóm TV người Ý là có thể quay được trong cảnh náo nhiệt ấy.

Sau khi đọc nhiều kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh thì cô Ivanka đứng thẳng lên rồi quỳ xuống và cô bắt đầu khóc. Trong nước mắt, cô cầu nguyện lớn tiếng, cô đọc kinh lạy Cha và kinh Sáng Danh cùng với Đức Mẹ Maria và các người khách của cô.

Khoảng 7 phút, cô cúi đầu và cuộc hiện ra chấm dứt. Cô tiếp tục cầu nguyện và cô kể lại thông điệp cho mọi người nghe. Có một số bạn đến gần và hỏi cô về cuộc hiện ra thì cô trả lời cách đơn sơ:

“Đức Trinh Nữ chỉ cho tôi thấy một số điều khủng khiếp sẽ sớm xẩy ra. Đức Mẹ Maria nói rằng chúng ta phải dâng mình cho Chúa Giêsu Con Mẹ qua lời cầu nguyện.” 

Thế là tôi viết ngay nội dung vào sổ bằng tiếng Pháp.

Ngày hôm sau, cô Ivanka kể lại câu chuyện cho Sr. Emmanuel như sau:

“Đức Trinh Nữ chỉ cho tôi thấy một số cảnh tượng khủng khiếp và không thể diễn tả nổi về các biến cố sắp xẩy ra. Những gì mà tôi thấy thì không phải là những bí mật. Đây là những điều cảnh báo mới bởi vì những gì sắp xẩy ra có thể bị ngừng lại nếu chúng ta cầu nguyện và ăn chay. Sự hoán cải và dâng mình cho Chúa Giêsu là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Đừng để bị mù quáng, hãy hoán cải.”

Sau khi nghe những lời giải thích, LM Slavjko đến thăm Ivanka và kể lại một câu chuyện như sau:

“Lúc đầu của cuộc hiện ra thì Đức Trinh Nữ ban ơn lành cho Ivanka và nói rằng:

‘Hãy mở tâm hồn ra cho Con của Mẹ để Chúa Giêsu có thể hướng dẫn các con trên con đường ngay lành.’

Rồi Ivanka bảo tôi:

‘Những điều khủng khiếp này sẽ xẩy ra sớm. Đó là những gì liên quan đến thế giới nói chung.’

“Lúc cuối của cuộc hiện ra thì Đức Mẹ Maria ban một thông điệp thứ hai:

‘Các con hãy là những người đem bình an cho thế giới.’

Ivanka nói rằng:

“Đối với tôi, đây là một cuộc hiện ra đau lòng nhất, một lời cảnh báo để ngăn ngừa những điều dữ sẽ xẩy ra. Hãy nhớ kỹ kết luận này:

”Hãy cầu nguyện, hoán cải, dâng mình hoàn toàn cho Chúa Giêsu. Các con không chịu chú ý. Đừng mù quáng, Chúa muốn cho chúng ta hoán cải và bền tâm trên con đường này.”

Những gì mà Đức Mẹ Maria chỉ cho cô Ivanka thấy thì chúng ta không biết được còn thị nhân thì nói rằng đó là những biến cố khủng khiếp và không thể mô tả được. Và những biến cố ấy sắp sớm xẩy ra mà liên quan đến thế giới. Tuy nhiên, những biến cố này có thể được ngăn chận bằng lời cầu nguyện và sự ăn chay.

Vào lúc đó thì chiến sự Bosnian War đã bắt đầu từ 14 tháng trước đó, vào tháng 4 năm 1992 và đang leo thang và có thể kéo dài đến tháng 12 năm 1995.

Như thế những sự hận thù mà Ivanka được chứng kiến trong lúc Đức Mẹ Maria hiện ra thì có liên quan đến chiến sự Bosnia hay là những gì khác? Chắc chắn là chiến sự tại đó đã làm cho thế giới quan tâm. Đã có hơn 100,000 người bị giết chết trong chiến sự và những nôi thống khổ vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Điều mà cô Ivanka nói đến là những gì sắp sớm xẩy ra. Có thể là những gì khác ở những nơi khác hơn là quốc gia của cô ấy. Cái hẹn tới của cô với Đức Mẹ Maria là ngày 25/6/1994.

Và vào ngày 6 tháng 4 năm 1994 thì cuộc thảm sát ở Rwandan bắt đầu tại Kigali. Trong khoảng thời gian 100 ngày thì có khoảng một triệu người dân bị giết hại.

Tại Kibeho, nước Rwanda, vào năm 1982, Đức Mẹ Maria cũng hiện ra tại đó và chỉ cho một số các thiếu niên nữ ở địa phương một thị kiến nói rằng nước Rwanda sẽ có hận thù và bạo lực. Và Đức Mẹ Maria kêu gọi họ hãy hoán cải, ăn năn sám hối và cầu nguyện.

Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria đều quan tâm đến thế giới nói chung, cho dù khi Mẹ hiện ra ở Fatima, Kibeho, Medjugorje hay những nơi nào khác. Đức Mẹ Maria kêu gọi thế giới hãy trở lại, và Mẹ cảnh cáo về hậu quả khi tâm hồn người ta từ chối không thay đổi và không chấp nhận ăn năn thống hối.

Cuộc hiện ra bi thảm dành cho Ivanka không phải là cuộc hiện ra cuối cùng nếu như thế giới cứ tiếp tục làm ngơ mà không ăn năn, sám hối và hoán cải qua việc cầu nguyện và ăn chay.

Việc Đức Mẹ Maria hiện ra quá lâu ở Medjugorje là một điều đáng ngạc nhiên. Mẹ hối thúc các con của Mẹ và thế giới hãy thay đổi, khi mà lịch sử làm chứng về những hậu quả của một thế giới cứng cổ, không chấp nhận lời Mẹ và không đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II là người đầu tiên gọi cuộc thảm sát ở Rwandan là một cuộc “diệt chủng”.

Kim Hà
14/1/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/12/2013 Qua Thị Nhân Marija (1/25/2014)
Cn 2242: Tri Ân Đức Mẹ Medjugorje (1/25/2014)
Cn 2241: Chúa Luôn Biến Sự Dữ Thành Sự Lành (1/25/2014)
Thông Điệp Ngày 25/12/2013 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (1/25/2014)
Cn 2237: Một Trái Tim Tinh Tuyền Và Khiêm Nhường (1/17/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2228: Ánh Sáng Kỳ Diệu Tại Nhà Của Thị Nhân Vicka (1/9/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/12/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (1/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/12/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (1/2/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/11/2013 Qua Thị Nhân Marija (12/25/2013)
Thông Điệp Ngày 25/11/2013 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (12/25/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768