CN 2233: CHUYỆN LẠ XẨY RA DO SỰ QUAN PHÒNG CỦA CHÚA
Nguồn: Spiritdaily.net
Hãy luôn cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho ta với những nhu cầu khẩn thiết. Hãy thờ phượng và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Hãy đếm những ơn lành hàng ngày và tạ ơn Chúa luôn mãi.
Hãy tín thác nơi Chúa Giêsu và Chúa sẽ làm những phép lạ lớn nhỏ trong cuộc sống bạn. Hãy luôn ca ngợi, chúc tụng Chúa và xin ơn lành của Chúa, dù bạn đang gặp thử thách hay đau khổ.
Sau đây là một số những trường hợp lạ lùng xẩy ra cho các người chứng.
1. Ca đoàn ở tiểu bang Nebraska.
Một ngày kia, không hiểu vì lý do gì mà các thành viên của một ca đoàn đều đên tập dượt trễ mà ai cũng có một lý do chính đáng cho sự trễ nải của họ. Ba phút trước buổi họp thì hầm ga nổ và cả nhà thờ bị hư hoại hoàn toàn.
2. Mua nhà.
Một phụ nữ tên Manon Shockey ở vùng Falls Church, Virginia kể rằng con gái bà cần mua một căn nhà. Thế là bà tự dưng cứ đi ngang qua một căn nhà mầu trắng và đứng trước căn nhà ấy mà cầu nguyện. Trong trí bà thì đó là một căn nhà lý tưởng cho con gái bà. Một vài ngày sau, con gái bà gọi và cho biết là người chủ của căn nhà ấy bỗng dưng muốn bán nhà.
3. Một cÚ điện thoại lạ lùng.
Tại tiểu bang Washington có một nhạc sĩ chuyên phục vụ thánh ca cho nhà thờ nhưng ông bỗng dưng cảm thấy chán đời, muốn nghỉ việc mà không phục vụ nữa.
Một đêm kia, ông đến vùng Dayton, Ohio và ở lại đêm tại đó. Khi ông đi lang thang ở ngoài đường để tìm mua một lon nước ngọt Pepsi thì ông đi ngang qua một trạm điện thoại công cộng dành cho mọi người sử dụng thì bỗng dưng điện thoại ở đó reo lên.
Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định bốc điện thoại và trả lời cú phone ấy. Ở đàng dây bên kia có một nhân viên trực điện thoại nói rằng bà ta đang cố gắng gọi điện thoại đi tìm chính ông ta. Và bà ta nhắc đến tên của ông.
Đây là một chuyện không thể tin được vì làm sao bà có thể tìm đúng người muốn tìm trong khi đang gọi một số điện thoại công cộng ở ngoài đường? Thật là khó tin, khi ông ta nhận cú điện thoại thì người nhân viên trực điện thoại mời ông hãy nói chuyện với một phụ nữ đang đau khổ và đang muốn tự tử. Bà này nói rằng bà biết tên ông vì bà đã thấy tên ông và ông trên TV. Trước khi tự tử thì bà muốn tìm ông để xin ông lời khuyên và lời cầu nguyện. Bà còn cho biết là trong một thị kiến thì số phone công cộng này hiện ra trước mắt bà.
Thật là kỳ lạ, và sau khi nói chuyện với ông thì bà ta không còn ý định tự tử nữa và ông ta vẫn tiếp tục mục vụ thánh ca của ông mà không bỏ cuộc nữa.
Kim Hà 11/1/2014
|