MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2232: Giấc Mơ Báo Về Một Bức Ảnh Thánh
Thứ Bảy, Ngày 11 tháng 1-2014

CN 2232: GIẤC MƠ BÁO VỀ MỘT BỨC ẢNH THÁNH

Nguồn: Spiritdaily.net

Nhà thờ tu viện Lopushna thuộc nước Bulgaria nằm về phiá tây bắc của nước Bulgaria. Tại đó có một bức ảnh được tìm thấy. Ngày nay bức ảnh này được đặt tại nhà thờ Thánh "St John the Baptist."

Đó là một bức ảnh có hình Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Hài Nhi, có ánh bạc và đã có tuổi là 320 năm. Tình cờ, một phụ nữ gọi điện thoại đến vị Đan Viện Phụ và nói rằng bà ta có một giấc mơ. Trong giấc mơ, bà được cho biết là có một bức hình Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Hài Nhi được dấu kín.

Thế rồi Đan Viện Phụ và các linh mục của tu viện đi đến một địa điểm mà người phụ nữ cho biết và tìm được một bức ảnh thánh được dấu kín trong một bức tường. Có thể bức hình này được dấu từ năm 1688 để những kẻ chiến thắng không cướp đi được.

Vị Đan Viện Phụ cho biết rằng:

"Đó là một phụ nữ già nua nhận được giấc mơ báo tin. Bà là một người ngoan đạo. Bà sống ở Sofia và tên bà là  Maria."

Phía sau của tấm hình cho thấy là bức hình này đã được đặt ở một đền thánh mà lúc đó có nạn hỏa hoạn vì một bên của bức ảnh bị cháy xém. Người ta tin rằng bức ảnh này được vẽ từ trước năm 1688 và được đặt trong một tu viện cổ xưa nhưng tu viện này đã bị phá hủy năm 1688 bởi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman Turks sau khi có cuộc bạo loạn và đế quốc Ottoman Empire bị thua.

Kim Hà
11/1/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kl2: Khổ Đau Và Cảm Nghiệm (1/16/2014)
Cn 2236: Tôi Không Đến Nhà Thờ Đã 50 Năm Rồi ! (1/15/2014)
Cn 2235: Thị Nhân Ivanka Nhận Các Thị Kiến Rùng Rợn (1/14/2014)
Thiên Chúa Bao Bọc Con Cả Sau Lẫn Trước! (1/14/2014)
Cn 2234: Nhờ Thánh Peregrine Cầu Bầu Khỏi Bịnh Ung Thư (1/13/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2233: Chuyện Lạ Xẩy Ra Do Sự Quan Phòng Của Chúa (1/11/2014)
Cn 2231: Cảm Nghiệm Của Các Tu Sĩ Khi Về Già (1/11/2014)
Tin/Bài khác
Xin Cha Gìn Giữ Họ Khỏi Ác Thần! (1/10/2014)
Cn 2230: Các Mề Đay Chẩy Dầu Và Chữa Lành Ung Thư (1/9/2014)
Cn 2229: Ánh Sáng Chúa Và Đức Mẹ Ban (1/9/2014)
Cn 2228: Ánh Sáng Kỳ Diệu Tại Nhà Của Thị Nhân Vicka (1/9/2014)
“tiếng Vọng Tình Thuơng” (1/9/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768