MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2230: Các Mề Đay Chẩy Dầu Và Chữa Lành Ung Thư
Thứ Năm, Ngày 9 tháng 1-2014

CN 2230: CÁC MỀ ĐAY CHẨY DẦU VÀ CHỮA LÀNH UNG THƯ

Nguồn: Spiritdaily.net

(Hình mề đay chẩy dầu)

Tại thành phố Augusta, Kansas, Hoa Kỳ đã có nhiều báo cáo rằng có nhiều mề đay các thánh chảy dầu. Một cựu tu sĩ mà nay là bác sĩ chỉnh xương tên là Dr.  Allan Weilert đã điều tra hiện tượng các mề đay bắt đầu chảy dầu từ năm 2003. Lúc đó chỉ mới có một cái mề đay chảy dầu một cách lạ thường. 

Hiện tượng chảy dầu này dường như có liên quan đến thánh Elizabeth Ann Seton. Khởi đầu là từ một nữ tu của tu viện Thánh Seton tặng một mề  đay cho người bạn và cũng là chuyên viên y tế của Dr. Allan Weilert. Từ đó hiện tượng chảy dầu này lan truyền đến hàng ngàn mề đay khác ở trên khắp 48 tiểu bang và 12 quốc gia trên thế giới.

Có một trường hợp được Chúa chữa lành khi người bịnh đã dùng mề đay chẩy dầu này. Một phụ nữ ở California viết kể rằng chồng của người cháu gái của bà tên là Steve bị bướu ung thư trong óc. Anh ta và vợ cầu nguyện liên lỉ mỗi ngày trong suốt hai tháng. Họ đặt mề đay trên đầu của anh Steve là nơi có bướu ung thư.  Hiện nay anh Steve được chữa lành và cái bướu đã biến mất. Anh Steve có thể đi lại một cách dễ dàng. Anh Steve sẽ trở lại sở và đi làm như thường lệ.

Dr. Weilert kể tiếp:

“Một người cha trẻ tuổi khác cũng được chữa lành bịnh ung thư óc bằng cách cầu nguyện và đặt mề đay chẩy dầu lên đầu. Anh Keith hiện nay không còn dấu hiệu ung thư óc nữa. Anh rất vui mừng vì có thể nhìn đứa con 2 tuổi của anh lớn lên.

Chúa làm mọi cách: ban ánh sáng và ban các mề đay chảy dầu. Và Chúa chữa lành bịnh tật. Có những bịnh nhân được chữa lành qua lời cầu bầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II  vì ngài luôn tin tưởng và những sự chữa lành của Chúa.”

Dr. Weilert từ Kansas tiếp tục kể thêm:

"Ngoài những sự chữa lành và chẩy dầu từ các mề đay và tượng thánh, người ta còn nhận được những dấu hiệu khác gọi là 'escarchas' tức là có những thứ bột như kim tuyến lấp lánh xuất hiện từ các mề đay. Những cánh kim tuyến ấy có mầu vàng kim nhũ hay mầu bạc, cũng có khi là những mầu sắc rực rỡ."

Những người đến gần tượng chẩy dầu của Dr. Weilert thì người của họ cũng có dính những bột kim tuyến. Một phóng viên nhà báo bị sốc khi nhìn thấy kim tuyến xuất hiện ở đôi bàn tay của Dr. Weilert khi ông ta cầm những mề đay có chẩy dầu. Anh phóng viên tâm sự:

'Tôi sẽ không tin nếu như tôi không tận mắt chứng kiến sự kiện này.’

Nói xong, anh phóng viên hốt một nắm kim tuyến trong tay để mang về nhà mình.

Tại sao Chúa lại làm những sự kiện lạ lùng như thế? Dr. Weilert nói:

“Sau một năm rưỡi cầu nguyện và suy nghĩ, tôi nghiệm rằng lý do chính mà Chúa làm cho các mề đay chẩy dầu và các tượng chẩy dầu là để cho mọi người chú ý, rồi để họ đi tìm ơn thiên triệu. Với những chuyện khó khăn xẩy ra cho các linh mục ngày nay, Thiên Chúa trả lời bằng những dấu hiệu diệu kỳ và lạ lùng để cho đức tin của con người được lớn mạnh. Vâng Chúa luôn là Đấng làm chủ tình hình. Dù cho trái đất này có bị lắc mạnh thì Chúa vẫn là Đấng Toàn Năng, Hằng Hữu, Chí Thánh, Ngài luôn ngự trị trên Ngai Tòa và làm chủ muôn tạo vật.”

Kim Hà
9/1/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2234: Nhờ Thánh Peregrine Cầu Bầu Khỏi Bịnh Ung Thư (1/13/2014)
Cn 2233: Chuyện Lạ Xẩy Ra Do Sự Quan Phòng Của Chúa (1/11/2014)
Cn 2232: Giấc Mơ Báo Về Một Bức Ảnh Thánh (1/11/2014)
Cn 2231: Cảm Nghiệm Của Các Tu Sĩ Khi Về Già (1/11/2014)
Xin Cha Gìn Giữ Họ Khỏi Ác Thần! (1/10/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2229: Ánh Sáng Chúa Và Đức Mẹ Ban (1/9/2014)
Cn 2228: Ánh Sáng Kỳ Diệu Tại Nhà Của Thị Nhân Vicka (1/9/2014)
“tiếng Vọng Tình Thuơng” (1/9/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2227: Chúa Giêsu Chữa Ung Thư Cho Một Phụ Nữ Do Thái (1/7/2014)
Con Người Được Trở Nên Công Chính Nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô! (1/7/2014)
Khi Nhà Tu Đi Kiếm Một Nhà Tu (1/5/2014)
Ách Thầy Êm Ái Và Gánh Thầy Nhẹ Nhàng! (1/4/2014)
Kl1: Những Chiếc Lá Vàng (1/4/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768