CN 2229: ÁNH SÁNG CHÚA VÀ ĐỨC MẸ BAN
Nguồn: Spiritdaily.net
Ông Dan Costello tại vùng Oakdale, California, chia sẻ cảm nghiệm như sau:
"Tôi đi hành hương tại Medjugorje và trở về nhà ngày 31/5/ 2005. Tại đó, cùng với những khách hành hương khác, chúng tôi đi bộ khoảng 10 cây số ra khỏi Medjugorje và đến một ngôi nhà thờ nhỏ có tên là Divine Mercy. Ở phía tay phái của nhà thờ có dặt một bức hình quen thuộc của Chúa Giêsu Lòng Thương Xót Divine Mercy và xương thánh Faustina. Bà vốn là người nhận được thị kiến Chúa ban. Dù miếng gỗ đã cũ nhưng bức hình không cũ. Bức hình không có kiếng bọc ở ngoài.
Trước khi chúng tôi đọc kinh lòng Chúa thương xót và Thánh lễ, trước khi đi đàng thánh giá thì tôi cầm lấy tấm hình và thấy có một luồng ánh sáng. Bức hình thay đổi mầu sắc và loại vải trong chớp mắt. Trông thật lạ lùng!
Chúng tôi còn thấy một luồng ánh sáng phát ra từ thánh tượng của Đức Mẹ Maria ở cây thánh giá mầu xanh, dưới chân đồi hiện ra tại Medjugorje. Làm sao chúng ta giải thích được những hiện tượng lạ lùng này?"
Kim Hà 9/1/2014
|