CN 2222: PHÉP LẠ CHỮA LÀNH LỚN LAO
Trong chuyến hành hương Việt Nam vừa qua, có một số người Mỹ cũng đi với nhóm chúng tôi, trong đó có một cặp vợ chồng thầy phó tế tên là Gerald Lovette và vợ của thầy là cô Georgian. Thầy phó tế rất hiền lành còn cô vợ thì vui tính và thích nói chuyện với chúng tôi.
Cô Georgian kể lại câu chuyện chữa lành mà Chúa đã ban cho chồng cô là phó tế Gerald (tức là Jerry).
“Lúc chồng tôi Jerry còn là một đứa trẻ 2 tuổi thì một hôm, khi bé Jerry đi ra nông trại ở phiá trước nhà thì bất ngờ ông ngoại lái máy cầy, không nhìn thấy cháu nên xe cán ngay vào đứa cháu trai nhỏ bé ấy. Mẹ của Jerry lúc đó đứng trong nhà và nhìn ra cửa cổ thấy cha của mình cán lầm con trai mình. Bà vội vàng chạy ra bồng ngay đứa con và xin người cha của bà hãy đưa mẹ con bà đi bịnh viện. Bà bình tĩnh không cho người cha biết là chính ông đã cán phải cháu ông. Nhờ đó mà ông cụ còn bình tĩnh để lái xe chở con gái và cháu ngoại đi bịnh viện.
Trong khi ngồi xe, bà kêu xin với Chúa rằng:
“Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn lấy con trai của con đi thì xin Chúa cứ làm nhưng con cũng muốn giữ con của con ở lại với con.”
Bà can đảm cầu nguyện suốt buổi mà không nói một lời trách móc cha của bà. Sau này, khi ông ngoại biết mình đã cán lầm cháu, ông cụ đau khổ mà lên cơn đau tim trầm trọng.
Trong suốt những năm tháng sau đó, bé Jerry phải nằm điều trị lâu dài trong bịnh viện. Cha mẹ bé phải làm việc rất vất vả để có thể chi trả cho chi phí bịnh viện.
Các bác sĩ chữa trị đều nói rằng sự kiện bé Jerry được sống sót và chữa lành là một phép lạ lớn lao của Chúa. Lúc ấy, xương sọ của bé còn mềm chứ nếu xương sọ cứng thì không cứu được.
Khi lớn lên, Jerry đã trở lại đạo Công giáo và cưới vợ. Hai vợ chồng thầy Jerry phục vụ cho Chúa trong các mục vụ giáo dục về hôn nhân. Rồi thầy Jerry đi học làm phó tế Như thế thầy đã làm theo như lời cầu nguyện của mẹ thầy:
“Dâng mình cho Chúa và phục vụ gia đình.”
Tạ ơn Chúa luôn yêu thương và che chở cho những người con của Chúa!
Kim Hà 1/1/2014
|