CN 2221: GIẤC MƠ KỲ LẠ
Trong chuyến hành hương Việt Nam vừa qua có LM Nguyễn Gia Quýnh, thuộc giáo phận Pennsylvania là người cùng đi trong đoàn hành hương với chúng tôi. Khi phái đoàn đến tham quan Vũng Tầu thì Cha Quýnh cũng đến thăm một cha bạn ở nhà thờ Vũng Tầu. Cha bạn kể lại cho cha Quýnh nghe câu chuyện rất kỳ diệu có liên quan đến ngài như sau:
“Một viên chức trong chính quyền Cộng sản ở Vũng Tàu đi du lịch tại Roma. Khi còn ở Roma thì một đêm kia, ông ta nằm mơ thấy một người đàn ông Việt Nam cao lớn và một một đàn ông nhỏ bé hơn cùng hiện đến với ông ta và bảo ông ta rằng:
“Anh hãy đi mua một món quà cho vị linh mục ở nhà thờ Vũng Tầu đi!”
Tỉnh dậy, ông ta ngạc nhiên vì dù ở Vũng Tầu nhưng ông ta không biết nhà thờ Vũng Tầu ở đâu và ông cũng không quen biết vị linh mục chánh xứ ở đó. Thêm vào đấy, ông ta không biết mình phải mua món quà gì để tặng cho vị linh mục không quen mà người trong giấc mơ đã bảo ông.
Rồi không hiểu tại sao, ông ta đi mua một cây thánh giá lớn để đem biếu cho vị linh mục ở Vũng Tầu. Rồi ông kể lại câu chuyện giấc mơ ấy cho vị linh mục nghe. Sau này, ông ta mới nhận ra người hiện ra trong giấc mơ của ông chính là Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, còn vị thứ hai thì ông không biết là ai.”
Một giấc mơ kỳ lạ xẩy ra cho một viên chức Cộng Sản vô thần đã đem lại sự ngạc nhiên cho ông ta và cho vị linh mục Công giáo.
Kim Hà 1/1/2014
|