CN 2218:XƯỚNG NGÔN VIÊN TV HOÁN CẢI SAU KHI ĐI HÀNH HƯƠNG MEDJUGORJE
Nguồn: Spiritdaily.net
Cô Gisella Barreto, một phụ nữ nổi tiếng là đẹp và tài giỏi của nước Argentina đã tâm sự rằng:
“Sau đi đến hành hương tại Medjugorje thì tôi cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn thay đổi.”
Cô Gisella rất nổi tiếng, cô thắng nhiều cuộc thi hoa hậu và trở thành một xướng ngôn viên truyền hình. Cô sống trong giàu sang, nhung lụa nhưng những sự giàu có và nổi tiếng không làm cho cô hạnh phúc.
Năm 2010, cô đến Medjugorje vì mẹ cô khuyến khích cô đi hành hương tại đây. Từ đó thế giới của cô thay đổi hoàn toàn. Cô không còn làm việc cho giới truyền thông nữa. Cô cũng không còn sống trong thế giới xa hoa nữa. Cô trở nên một chứng nhân và dạy giáo lý trong các trường học. Và lúc này cô cảm thấy cuộc sống mình hạnh phúc và được chúc phúc sau bao nhiêu năm bất hạnh.
Cô Gisella nói với chúng tôi rằng cô đến hành hương Medjugorje là để cảm tạ Đức Mẹ Maria tại Medjugorje. Cô cho biết rằng mẹ của cô luôn là một cột lửa đức tin cho cả gia đình. Mẹ cô nuôi dạy 4 người con trong đức tin mạnh mẽ.
Cô có một tuổi thơ hạnh phúc nhưng rồi cô bị thế giới vật chất lôi cuốn với những thử thách. Cô Gisella rất xinh đẹp. Khi cô gia nhập vào thế giới sắc đẹp và hào nháng thì cô thắng giải á hậu và hoa hậu. Cô đã vào vòng thi chung kết khi thi làm hoa hậu nước Argentina. Cô cho biết:
“Cuộc sống ấy dường như tốt đẹp và có nhiều quyến rũ nhưng thật sự đó là một cái bẫy sập của thế giới. Tôi luôn cảm thấy không hạnh phúc. Mẹ tôi khuyên tôi nên thần phục và dâng mọi sự cho Chúa. Mẹ tôi đi hành hương Medjugorje ba lần và Mẹ tôi bảo tôi hãy đến cảm tạ Đức Mẹ Medjugorje về tất cả những gì mà tôi đã có. Khi tôi đi Medjugorje về thì cuộc sống tôi hoàn toàn thay đổi. Đó là nơi mà tôi hiểu rằng là một con người tốt chưa đủ, mà linh hồn chúng ta cần được tràn ngập ơn Thánh Chúa. Qua sự trống rỗng của tâm hồn mà thế giới bắt đầu lọt vào tâm hồn chúng ta.”
Kim Hà 24/12/2013
|