Ngày 17/12/2013
Kinh gởi chị Kim Hà,
Chị Hà ơi, thật là trái đất xoay tròn chị ha, em không nghĩ chị em mình còn có cơ hội gặp nhau nữa, vì chúng ta ở cách nhau quá xa. Ấy thế mà đã có một ngày chúng ta được gặp nhau ngay trong bầu khí của làng quê tại quê hương Việt Nam. Em thật sự cảm động khi được gặp lại Anh chị và Quý Vị hôm đó, một kỷ niệm đẹp, một ấn tượng khó phai trong ký ức em.
Hôm nay trong bầu khí của những ngày chuẩn bị đón mừng Lễ Chúa Giáng sinh, trước hết em xin gởi tới Anh Chị và gia đình cũng như mọi người lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nguyện xin Tình Yêu và Bình an của Đấng Emmanuel luôn ở cùng Anh Chị và những người đang cùng với Anh Chị đang làm sứ giả tình thương cho Chúa.
Sau nữa, em cũng có dịp để khoe chị về món quà mà Anh chị cũng như chị Nina trao cho em, em đã may áo ấm cho các em được 30 áo, tuy nhiên còn thiếu mấy em chưa có. Tất cả đoàn đệ tử của em hiện nay là 182 em đang học tại Sài gòn, Hà Nội, Nam Định.
Hiện tại ở Tu viện có 40 em đang học chương trình của thỉnh viện. Cứ 3 tháng một lần các em tập trung về để tĩnh tâm, sinh hoạt chung, và 1 năm các em về tĩnh tâm 5 ngày. Những ngày các em về thật là đông nên mọi sinh hoạt rất khó khăn. Em gửi chị mấy tấm hình sinh hoạt của đoàn đệ tử nói chung và các em đang sinh hoạt tại Tu viện Phú Nhai nhe.
Chị Kim Hà à, em đã được đọc trang Web của Chị và Quý vị em cũng muốn được cộng tác rất bé nhỏ với Chị và Quý vị trong việc chia sẻ tình thương với những người nghèo khổ bất hạnh.
Thực ra đây là công việc em đã làm từ khi em qua Mỹ về. Xung quanh môi trường em sống tại Miền Bắc này có rất nhiều người, nhất là người già và bệnh tật, những người này mỗi năm em thăm họ được mấy lần trong các dịp lễ tết.
Năm nay gần đến lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán rồi, em chưa biết có món quà nào để trao cho họ đây. Nay em cũng gửi Chị một vài hình ảnh, em hy vọng những hình ảnh này sẽ kéo được tình thương và lòng quảng đại của quý vị hảo tâm qua lời mời gọi tha thiết của Chị.
Đôi dòng tâm sự em muốn gửi tới Chị, em hy vọng vào tình thương và lòng quảng đại của Chị sẽ giúp em làm được những gì Chúa và Giáo Hội mong muốn.
Một lần nữa em kính chúc Anh Chị và mọi người trong gia đình có một sức khỏe dồi dào và một niềm vui của Chúa.
Trong Đức Kito.
|