CN 2207: NƯỚC PHÉP MEDJUGORJE CHỮA LÀNH BỊNH
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com
1. Chữa lành nhờ nước phép Medjugorje:
Ông Bill là một vị bác sĩ Y Khoa. Vợ chồng ông đã làm chứng cho sự chữa lành của Chúa. Bây giờ ông chia sẻ thêm một cảm nghiệm chữa lành nữa nhờ nước phép của Medjugorje.
Một bác sĩ đồng nghiệp của ông Bill bị một tai nạn xe hơi và cần phải mổ đầu gấp để cứu chữa. Ông Bill lo sợ rằng khi người bạn còn sống sau khi mổ thì sẽ phải đi vào viện dưỡng lão và sẽ không bao giờ có thể làm việc được nữa.
Vì thế ông Bill đổ nước phép lấy từ Medjugorje lên dầu của người bạn và cầu nguyện cho người bạn ấy. Còn bà Debi vợ ông Bill vốn là một nữ y tá thì khi nhìn thấy tình trạng đau đớn của người bạn với một phần xương sọ bị mất thì bà lo âu cho số phận người bạn ấy.
Bà Debi không nghờ rằng chồng bà là ông Bill, một bác sĩ mà biết lấy nước phép Medjugorje xức gần chỗ bị mổ ở trên đầu cho người bạn gần đất xa trời, mà lại là nước phép từ Medjugorje chứ không phải là nước phép từ Lộ Đức.
Ông Bill báo cáo rằng sau ngày mổ thì người bạn có thể bước đi ra hành lang và được chữa lành 100%. Về sau ông Bill kể thêm là khi vợ chồng ông rời bịnh viện thì cả hai cùng thấy cầu vồng hai lần. Cầu vồng là dấu hiệu vui mừng và hy vọng.
2. Cảm nghiệm hành hương Medjugorje đánh dộng những người thân
Một khách hành hương tên là bà Lisa là một trong những chứng nhân làm chứng về những ơn lành của Medjugorje. Bà Lisa kể ràng sau chuyến hành hương của bà đi Medjugorje thì người chị mà bà không gặp suốt 10 năm đã đến từ Texas để thăm bà cùng với hai người con và một đứa cháu ngoại trai 4 tuổi.
Cháu của bà Lisa hỏi thăm bà về những phép lạ của Medjugorje. Bà Lisa đưa những tấm hình chụp phép lạ của Chúa Thánh Thần và các phim quay mà bà chụp được khi có hiện tượng mặt trời quay. Trong hình chụp mặt trời có cả hình chim bồ câu đập cánh. Lisa nói chuyện về Medjugorje với gia đình người chị gái trong suốt 3 tiếng đồng hồ mà không ngừng nghỉ và không biết chán.
Rồi Lisa cho người cháu trai một tràng hạt Mân Côi từ Medjugorje. Người cháu cảm động rớt nước mắt và anh ta hứa sẽ cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi ấy luôn mãi.
Khi người cháu gái lựa một tràng hạt trong số những tràng hạt mà bà Lisa có thì cô gái ấy đã lựa đúng một tràng hạt mà bà Lisa đă có ý chọn cho cô cháu gái này.
Tạ ơn Chúa vì những hồng ân chữa lành và hoán cải lớn nhỏ mà Chúa ban cho các khách hành hương đến Medjugorje.
Kim Hà 21/11/2013
|