CN 2203: NHỮNG NGƯỜI NHẬN ĐƯỢC ƠN CHỮA LÀNH
Nguồn: Spiritdaily.net
(Hình Lm Jose Maniyangat)
Trước khi đặt tay chữa lành cho ai thì chúng ta luôn phải cầu nguyện và ăn chay. Chúng ta cũng cần xin ơn phân biện Thần Khí và bảo vệ. Chúng ta phải làm mọi sự với đức tin. Khi đó, phép lạ sẽ xẩy ra.
1. Một linh mục đến từ Ấn Độ, ngài là linh mục Jose Maniyangat. Ngài bị một tai nạn xe khủng khiếp khiến ngài chết đi sống lại. Trong khi đó ngài gặp gỡ vị thiên thần bản mệnh của ngài và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với ngài rằng:
"Ta muốn con phải trở lại thế gian. Trong cuộc sống thứ hai của con, con phải là một dụng cụ mang lại bình an và chữa lành cho Dân của Ta. Con ssẽ đi trong một đất nước xa lạ và con sẽ nói một ngôn ngữ nước ngoài. Mọi sự đều có thể xẩy ra vì có ơn lành của Ta.”
2. Một người Iraq tên là Tom Naemi ở Detroit, Hoa Kỳ
Anh này nhận được ơn chữa lành khi đang ở trong tù suốt 15 năm vì tội băng đảng. Anh Tom có những giấc mơ về Chúa Giêsu. Anh nói chuyện nói Chúa Giêsu và kể cho Ngài nghe những đoạn Thánh Kinh nào mà anh thích đọc.
Rồi có một đại hội Chúa Thánh Thần mà anh Tom tham dự và sau đó anh vào tù. Anh tỉnh dậy và làm những công việc trong nhà tù.
Vào ngày định mệnh mà Chúa ban ơn chữa lành cho anh là lúc mà anh cho bơ đậu phụng vào bánh mì và đổ nước sôi vào ly để uống cà phê. Anh đeo máy nghe để nghe tin tức và anh ăn điểm tâm.
"Trong lúc anh đang lắng nghe lời Chúa thì một luồng gió mạnh mẽ và một tiếng động lớn lùa vào trong căn phòng nhà tù và thổi ngay vào người anh. Rồi nhiệt độ trong người anh bắt đầu biến đổi.
Anh Tom bèn gọi các anh em bạn tù và nói:
'Này, Chúa Giêsu đang ở trong nhà mình!”
Đó là câu chuyện về ơn chữa lành mà anh Tom nhận được. Sau đó, khi anh cầu nguyện và đặt tay trên người khác thì họ được chữa lành khỏi bịnh tật hay được chữa lành phần tâm linh.
Kim Hà 20/11/2013
Hình anh Tom Naemi, người được ơn chữa lành của Chúa
|