CN 2199: NHỜ ƠN CHÚA VÀ CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH
Nguồn: Crownofstars
Lời kể của một người trưởng đoàn:
"Đó là lần hành hương thứ 5 của linh mục Brendan đến Medjugorje. Ngài chưa bao giờ leo núi Krizevac, đồi Hiện Ra hay cây thánh giá màu xanh. Không phải vì ngài không muốn leo núi, leo đồi nhưng vì tình trạng tàn tật phải ngồi xe lăn của ngài đã không cho phép ngài leo núi đồi.
Cho mãi đến tháng 5 năm 2009, khi người ta hỏi liệu ngài có muốn được những người khác vác ngài lên đồi không? Ngài liền đáp:
”Ồ tôi thích lắm!”
Rồi những người thanh niên của cộng đoàn Cenacolo Community đến giúp đỡ và họ dùng cáng để vác ngài lên đồi. Theo quy định thì nếu như trời không mưa thì các thanh niên sẽ giúp cha lên đồi vào lúc 7 giờ sáng hôm sau. Tối hôm trước trời có mưa nên cơ may lên đồi không có nhiều.
Sáng ngày 18/5/2009 thì cha Brendan cùng một số người trong nhóm hành hương cùng ngồi ăn sáng lúc 6 giờ và đón taxi lúc 6:30 giờ sáng để xe đưa nhóm chúng tôi đến chân đồi Hiện Ra mà gặp gỡ các thanh niên ở đó.
Đến giờ hẹn thì các thanh niên đến và mọi người vui mừng khi thấy họ đúng hẹn. Theo lời giao hẹn thì họ cáng cha Brendan và hạ cho cha xuống nơi mỗi chặng Mầu Nhiệm Mân Côi để cha hướng dẫn đọc kinh Mân Côi với 5 Mầu Nhiệm Sự Vui.
Thật là một cuộc leo núi kỳ thú. Khi chúng tôi lên đến đỉnh núi thì cha Brendan đứng lên và nắm lấy hàng rào sắt rào chung quanh thánh tượng Đức Mẹ Maria. Nhưng cha không thể đứng lâu được nên cha lại ngồi xuống ghế. Lúc đó không có nhóm nào khác nên cha Brendan được chiêm ngắm Đức Mẹ Maria một cách trọn vẹn.
Rồi các thanh niên lặng lẽ đi xa ra để cho cha Brendan được ở một mình với Đức Mẹ Maria. Thỉnh thoàng họ lại nhìn xem cha có cần giúp đỡ gì không. Đó là một cảnh tượng cảm động.
Khoảng 15 phút sau, chúng tôi bắt đầu tìm đường đi xuống đồi. Lúc đó có một nhóm người hành hương người Ý và người Pháp đến rất đông. Chúng tôi trở xuống phía dưới và cảm ơn các thanh niên đã hy sinh giúp đỡ cho cha Brendan. Nếu không có họ giúp thì chắc chắn giấc mơ của cha Brendan không thể thực hiện được.
Khoảng 4 tháng sau đó, vào ngày 20/8/ 2009, cha Brendan được Chúa gọi về Thiên Đàng để được nghỉ ngơi đời đời."
Kim Hà 18/11/2013
|