XIN GIÚP ĐỠ CÁC TRẺ KHUYẾT TẬT ở NINH THUẬN,VN
Ngày 18/11/2013
Cùng Quý độc giả Giờ Của Mẹ thân mến!
Hôm nay, em xin kính mời quý anh chị em, những người con thân yêu của Mẹ về Quảng Thuận, vùng đất nóng cháy của Phan Rang để thăm các cháu khuyết tật của các Soeurs.
Các cháu ở đây gồm các cháu bị Down, câm điếc, thiểu năng trí tuệ và mồ côi. Gia đình các cháu lại rơi vào những gia đình quá ngặt nghèo…
Anh Nam có một cháu trai vừa Down vừa thiểu năng trí tuệ, đến thăm nhà anh thật đáng thương: một gian nhà bằng gạch được nhà nước làm cho (hộ nghèo) nằm cuối xóm, gần cánh đồng, nhà cửa vắng vẻ. Ba cha con sống với nhau, vợ bỏ cha con đi biệt tăm, anh làm chắt chiu nuôi con. Con trai lớn 10 tuổi học lớp năm, về là quét nhà nấu cơm cho bố và em. Anh kể: “Một mình em đi làm thuê, chiều vội về đón cháu bị khuyết tật, nhiều lúc nhìn con thấy mà thương” …! Cháu lớn nghe bố kể, hai hàng nước mắt rơi dài trên má.
Bà cụ Lang chột một con mắt, có một cháu duy nhất bị thiểu năng trí tuệ, nhìn mặt cô bé tròn trĩnh dễ thương, đã 13 tuổi, đưa một ngón tay lên hỏi cháu mấy đây? Em trả lời một, đưa ngón thứ hai, em trả lời hai, rồi hỏi tiếp: “ Vậy một ngón với một ngón là mấy ngón?” Em không biết…vậy em đếm xem bao nhiêu? _ Đáp: “năm!”…
Bà Thu có người con út sáu tuổi, đem con tới lớp là bé khóc thét, đánh mẹ rồi đánh cô... phải mất một giờ sau em mới ở yên, thấy có gì lạ là em chạy biến mất, cô giáo lại tất tưởi chạy đi tìm... Và nhiều hoàn cảnh tương tự
Các cháu Down hỏi gì cũng cười, nước miếng tuôn trào nơi miệng, mặt thì cúii xuống, nói không ai hiểu, thế mà cũng phải tập cho các cháu biết nhận thức từng việc. Mỗi cháu một quyển vở, tập vẽ, tập tô… có cháu viết được chữ nữa.
Giờ tập trung thì thật là đa dạng, cháu thì cúi mặt trên bàn, cháu thì đưa tay ra nói cái này cái kia… ngọng ngịu chẳng hiểu nói gì. Nếu không có chuyên môn và kiên nhẫn để coi sóc các cháu thì không chịu nổi.
Ở đây, các Soeurs phải tự lực tìm kinh phí để nuôi các cháu.
Không khai thông được trí tuệ, tứ chi lại phát triển mạnh. Tự do cho các cháu ăn thì không biết no, các Soeurs phải chắt chiu để cho các cháu có hai bữa ăn.
Soeur Yến coi sóc các cháu nói: “ Chị em mình kiếm cho các cháu ăn trưa, còn ăn xế thì xin ai cho được ít bánh mì hay bánh kẹo thì đỡ biết mấy! ”.
Hôm nào được quà, rung chuông báo là mặt cháu nào cũng hớn hở, mút được kẹo, ăn được miếng bánh thì đứa nào cũng li lô, thấy mà thương!
Vùng đất Quảng Thuận trời không ưu đãi, đất xấu, trồng trọt khó phát triển, thời tiết lại nóng cháy, nguồn nước lại thiếu nên việc nuôi các em lại khó khăn, khó lường được. Xin quý độc giả nâng đỡ những người con hẩm hiu của Mẹ. Các cháu cũng là chi thể, tay chân của quý anh chi em, độc giả của Mẹ trong Chúa Kitô.
Xin hãy đặt một cháu vào mỗi gia đình của quý vị để cháu được chăm sóc từ vật chất đến tinh thần.
Xin Chúa chúc lành cho việc làm của quý độc giả “Giờ của Mẹ”. Nếu quý độc giả nào có tấm lòng vàng đến với các cháu, xin liên lạc:
Soeur Đoàn Thị Tam, Dòng St. Paul 117B, La Vang 1, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Điện thoại: 011 84 683 850 413 011 84 977 440 162 Email: srtamphubon@gmail.com
Xin tri ân quý vị
Quảng Thuận mùa đông cũng như mùa hè, 18/11/2013
|