MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2195: Cuộc Đời Tỉnh Thức Của Mẹ Thánh Speranza (28)
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 11-2013

Cn 2195: Cuộc Đời Tỉnh Thức Của Mẹ Thánh Speranza (28)

1. Cuộc Đời Tỉnh Thức 

Hương thơm tỏa lan trong không khí vào ngày 30/9/1893, khi em bé Josefa Alhama Valera ra chào đời.

Là con đầu lòng trong đàn con 9 người ở trong một gia đình quá nghèo, Mẹ được sinh ra trong một túp lều xiêu vẹo ở vùng Siscar, thuộc quận hạt Santomera, Murcia (Tây Ban Nha).

Bé được rửa tội trong nhà thờ giáo xứ dành cho Đức Mẹ Mân Côi, cha của mẹ là ông cự Jose Antonio, vốn là một người làm lao động nông trại nhưng ông không có đủ việc làm. Ông chịu khổ cực suốt ngày dưới sức nóng của mặt trời. Vùng ấy thường bị nạn lụt đe dọa.

Bé Josefa lớn lên rất thông minh, biết chơi đùa và khôn lanh như tất cả các trẻ khác. Đó là một cô bé lanh lẹ và tích cực, có lòng nhân từ thương xót. Cô có tâm hồn thánh thiện. Ở lứa tuổi 7, 8, cô được mẹ gửi cho vị linh mục chánh xứ của giáo xứ Santomera. Hai người chị em của cha là bà Agnes và Mary đã giáo dục cho cô bé.

Khi cô lên 9 tuổi thì cô mong ước được rước lễ lần đầu mà lúc ấy trẻ em phải được 12 tuổi mới được rước lễ. Một buổi sáng kia, khi có một vị linh mục khách đến dâng Thánh lễ thì cô bé đến “ăn cắp Chúa Giêsu”.

Cũng trong ngày hôm ấy, cô có một tình thân thiện với Chúa Giêsu và cuộc tiếp xúc thân mật ấy kéo dài trong suốt cuộc đời của cô.

Vào ngày lễ Giáng Sinh năm 1930, tại một căn phòng nhỏ của đường Calle de Velazquez, Madrid, với sự giúp đỡ của Nữ Công Tước de Fuensalida và sự trợ giúp tâm linh của linh mục Steven Ecay, Mẹ Esperanza of Jesus có thể tuyên hứa cùng với một số nữ tu của Dòng Mẹ và lập ra Cộng Đoàn Congregation of the Handmaids of Merciful Love. Cũng nghèo khổ như Chúa Giêsu khi Ngài ở Bethlehem, các nữ tu ăn súp bắp cải và ngủ trên nền nhà với những cái đầu gối trên một tấm nệm duy nhất mà họ có. Thế mà họ rất vui mừng và hoan hỉ.

Các nữ tu chăm sóc cho các trẻ thơ và những người nghèo, người già và cac linh mục. Tuy nhiên, người ta hiểu lầm, chống đối và bách hại các nữ tu này.

Những cuộc thử thách làm cho các nữ tu trở nên những linh hồn cao cả, có sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ hoạt động chặt chẽ bên nhau như những hạt chuỗi Mân Côi trong một tràng hạt Mân Côi. Đức Giám Mục của giáo phận Madrid từ chối không chúc lành và không cho ai giúp đỡ các nữ tu. Họ cũng không được phép có Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà nguyện của họ. Trong suốt 30 năm, các nữ tu và trẻ gái phải đi bộ ra nhà thờ của giáo xứ vào mỗi buổi sáng để tham dự Thánh lễ và chầu Chúa Thánh Thể.

Với một tinh thần sáng  tạo và những hành động không mỏi mệt, với sự quan phòng của Thiên Chúa và sự cầu nguyện sâu lắng, các nữ tu có nhiều ân nhân giúp đỡ, trong đó có ông Pilar de Arratia.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà Mẹ Esperanza mở được 12 ngôi nhà ở Tây Ban Nha để lo cho người nghèo và trẻ thơ, cho người già và người bịnh. Các nữ tu còn chăm sóc cho những người già ở tại nhà của họ. Đó là những cộng đoàn ở Madrid, Alfaro, Bilbao, Larrondo, Colloto, Hecho, Ochandiano, Menagarai, Santurce, Sestao, San Sebastian y Villava.

Mẹ Esperanza ra lệnh đặt một cái bảng chữ trước mỗi cánh cửa của những ngôi nhà của cộng đoàn như sau:

“Kêu gọi những người nghèo thì bạn sẽ được cứu. Kêu gọi những người đau khổ thì bạn sẽ được an ủi. Kêu gọi những bịnh nhân thì bạn sẽ được giúp đỡ. Kêu gọi những trẻ mồ côi thì bạn sẽ thấy những nữ tu của Handmaids of Merciful Love là những người mẹ.” (Circular 06.07.14).

2. Học để yêu

Trong những năm đầu của cuộc sống tu trì là những chuỗi dài đầy thử thách, những đau khổ triền miên về thể xác và luân lý, qua đó Chúa Giêsu Tốt Lành ( Mẹ thường gọi Ngài bằng tên đó) đang làm việc để chuẩn bị cho sứ mệnh đang chờ đợi Mẹ. Mẹ học biết về khoa học tình yêu bằng cách chuẩn bị cho mình sẵn sàng làm cây chổi. Mẹ luôn nhìn ngắm cây thánh giá của Chúa Giêsu và ra đi gặp gỡ người nghèo.

Môt số người cùng sống với Mẹ ngạc nhiên và những người khác thì nghi ngờ khi họ thấy Chúa Giêsu ban cho Mẹ nhiều ơn lành đặc biệt và lạ thường. Ở giữa sự đau khổ thân xác thì Mẹ nhận được những mạc khải thiêng liêng. Bây giờ với thời gian xa dần, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng Thiên Chúa đã nhìn thấy tôi tớ khiêm nhường của Ngài và Chúa muốn dùng Mẹ cho một chương trình đặc biệt dành cho sự tốt lành của nhân loại.

Mẹ có những đức tính dễ mến mà Chúa ban cho để có thể rao truyền lòng sùng kính Merciful Love cho toàn thế giới.

Những vị giám đốc linh hướng là những người được ưu tiên nhìn thấy linh hồn của Mẹ như đọc một cuốn sách được mở ra. Họ có thể nhìn thấy sứ mệnh của Mẹ và chuẩn bị cho lương tâm của Mẹ. Và cũng như cuộc sống của những vị thánh khác, Mẹ Esperanza chịu đựng những cơn bịnh nặng nề và những sự chữa lành không thể giải thích được.

Vào mùa Giáng Sinh năm 1927, có những biến cố chứng minh cho mọi người biết về những gì mà Thiên Chúa muốn Mẹ làm. Mẹ là một thành viên của một cộng doàn sống động ở Calle Toledo, Madrid. Căn nhà ấy không thuộc về cộng đoàn Claretian Congregation nhưng thuộc về một cộng đoàn của những phụ nữ Công giáo.

Tại nơi ấy, Mẹ  Esperanza chuẩn bị với sự giúp đỡ của Thiên Chúa quan phòng để có một bữa ăn cho hơn 400 người nghèo và đói khổ đang chen chúc trong căn nhà ấy. 

Ngay lúc đó, một phụ nữ của cộng đoàn phụ nữ đến và hạch hỏi:

"Xin nói cho tôi biết ai đã cho phép bà đem những người dơ bẩn này vào làm dơ căn nhà này?"

"Thưa bà, họ đến không phải là để làm dơ căn nhà này nhưng họ đến để ăn uống vì bây giờ là lễ Giáng Sinh."

"Bà không được đem những người nghèo đến đây nữa nhưng bà có thể đem họ đến nhà riêng của bà."

Mẹ kể tiếp:

"Tôi quá đau khổ nên tôi đến nói chuyện với Chúa Giêsu và Ngài trả lời tôi:

"Esperanza, nơi nào mà người nghèo không được vào thì con cũng không được vào. Con hãy ra khỏi căn nhà ấy!"

“Nhưng Lạy Chúa, con sẽ đi đâu?” (trích Exhort 15.08.66)

Thiên Chúa gọi bà như gọi thánh Theresa, không phải ở trong một cuộc sống yên tĩnh và có lề luật, cũng không phải ở trong một cộng đoàn thoái mái có điều lệ mà là một cuộc sống suy niệm và làm những việc bác ái.

(Còn tiếp)

Kim Hà
17/11/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2200: Tại Sao Tôi Làm Linh Mục? (11/19/2013)
Nhật Ký Đức Tin (11/18/2013)
Cn 2199: Nhờ Ơn Chúa Và Các Thiên Thần Bản Mệnh (11/18/2013)
Cn 2198: Trở Nên Một Linh Mục Lúc 69 Tuổi Và Sau Cuộc Hành Hương Medjugorje (11/18/2013)
Cn 2197: Đức Tgm George Pearce Nói Về Medjugorje (11/18/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2196: Kết Thúc Cuộc Đời Của Mẹ Thánh Speranza (29) (11/17/2013)
Cn 2194: Cuộc Đời Kỳ Diệu Của Mẹ Thánh Speranza (27) (11/17/2013)
Cn 2193: Cảm Nghiệm Về Mẹ Thánh Speranza (26) (11/17/2013)
Cn 2192: Hãy Đem Tình Yêu Của Em Mà Trao Cho Mọi Người (11/17/2013)
Ách Thầy Êm Ái Và Gánh Thầy Nhẹ Nhàng! (11/17/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2190: Tiểu Sử Của Mẹ Thánh Speranza (25) (11/16/2013)
Cn 2189: Mẹ Thánh Speranza Và Các Phép Lạ (24) (11/16/2013)
Cn 2188: Vị Mục Tử Can Đảm Làm Chứng Cho Đức Me, Lm William Kiel (23) (11/16/2013)
Cn 2187: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Lưu Luyến Rời Quê Mẹ (22) (11/15/2013)
Cn 2186: Linh Mục William Kiel Chữa Lành Cho Nhóm (21) (11/15/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768