CN 2191: ĐẾN VIẾNG MEDJUGORJE VỚI TÂM HỒN MỞ RỘNG
Nguồn: Crownofstars, by Fr. Brendan O’Malley
(hình Fr. Brendan O'Malley)
Sứ mệnh của Đức Mẹ Maria là hướng dẫn nhân loại đến với Chúa, hướng dẫn con người hoán cải và cầu nguyện. Lời kêu gọi thường xuyên của Mẹ là:
“Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.”
Trong thông điệp ngày 25/11/2008, Mẹ nói:
“Các con thân mến, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho đến khi lời cầu nguyện trở thành cuộc sống của các con.”
Trong thông điệp ngày 25/12/2005, Đức Mẹ Maria nói:
“Hôm nay trong tay Mẹ, Mẹ đem Chúa Giêsu Hài Đồng đến với các con. Ngài là vua Bình An, Ngài chúc phúc cho các con với sự bình an của Ngài. Hỡi các con nhỏ bé, trong một cách thức đặc biệt hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy là những người chuyên chở hòa bình trong một thế giới bất an này. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.“
Mẹ nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của việc nói lời cám ơn. Có bao giờ chúng ta quên không cảm tạ Chúa, không cám ơn những người khác, không cám ơn lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria để trở thành những người cầu nguyện và những người của bình an không?
Khi chúng ta ý thức rằng mình không xứng đáng với những hồng ân và ân huệ của Chúa ban cho chúng ta không? Dù cho chúng ta tội lỗi nhưng với những rác rưởi của chúng ta thì động cơ thúc đẩy chúng ta cũng là một trong những điều cần tạ ơn.
Tôi là một kẻ được ơn hoán cải nên tôi đề nghị rằng nếu ai chưa nếm thử những gì gọi là cảm nghiệm Medjugorje thì xin đừng chỉ trích hay nói xấu Medjugorje. Tại sao người ta lại luôn sẵn sàng kết án? Tại sao người ta lại sợ hãi và từ chối? Đó là đặc quyền nhưng tại sao không nếm thử và nhìn?
Hãy đến viếng thăm Medjugorje với một tâm trí cởi mở để cảm nghiệm rằng Chúa đang hoạt động trong con cái của Ngài, Chúa đang gửi tình yêu và ơn chữa lành qua Đức Mẹ Maria.
Đức Mẹ Maria kêu gọi chúng ta hãy hoán cải, cầu nguyện và yêu thương. Đức Mẹ Maria ban ơn chữa lành cho nhiều người qua Bí Tích Hòa Giái và chữa lành. Là một linh mục ngồi tòa giải tội lâu giờ để giải tội cho đủ mọi loại người, già cũng như trẻ, tôi có thể xác nhận rằng Chúa đang làm những điều vĩ đại trong đời sống của con người và điều tuyệt diệu là Chúa đã làm rất nhiều điều lớn lao trong cuộc sống của riêng tôi. Tôi trở thành linh mục và tôi được Chúa chữa lành khỏi những gánh nặng lớn lao.
Không ai nên chỉ trích và phủ nhận nơi hành hương và canh tân này. Không ai nên chống đối nơi cầu nguyện và bình an này. Thiên Chúa đang thực sự hoạt động. Satan ghen tức khi nhìn thấy rất đông người dù già dù trẻ đều cùng nhau cầu nguyện, sám hối và sùng kính. Họ tìm được sự bình an, mục đích cuộc sống và một Thiên Chúa của tình yêu và lòng trắc ẩn. Medjugorje là nơi của hy vọng và sự bắt đầu mới.
Đức Mẹ Maria mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Tôi cầu nguyện trước Nhan Thánh Chúa để xin Ngài ban cho các bạn hồng ân đức tin. Chỉ khi có đức tin thì bạn mới có thể khám phá ra hồng ân sự sống mà Chúa đã ban cho các bạn.
Tôi xin tất cả mọi người hãy vui mừng và cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân cao cả mà Ngài đang ban hàng ngày cho dân Ngài qua cảm nghiệm Medjugorje, qua Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta vì sứ mệnh của Mẹ thuần khiết là tình yêu tinh ròng và Mẹ đang hướng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Alleluia!
Kim Hà 17/11/2013
|