CN 2187: CẢM NGHIỆM CỦA NGƯỜI TRẺ: LƯU LUYẾN RỜI QUÊ MẸ (22)
Ngày cuối cùng ở Mễ Du cũng đã đến. Chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn 19 giờ nữa là rời khỏi Mễ Du để về nhà. 19 giờ còn lại này thật quý báu biết bao. Tôi thật sự mong muốn có một sự cố nào đó xảy ra để cả đoàn được ở lại đến ngày thứ Bảy mới về nhưng sự việc đó đã không xảy ra tại Mễ Du nhưng xảy ra trên đường chúng tôi về nhà từ sân bay Frankfurt ở Đức. Sáng thứ năm, buổi sáng cuối cùng của tất cả mọi người. Chúng tôi ăn sáng sớm, sau đó tham dự thánh lễ tại nhà nguyện ở nhà thờ St. James lúc 9 giờ. Như đã thống nhất với nhau, ai muốn lên núi thánh giá sẽ đi cùng với cha linh hướng. Ai muốn ở nhà viếng thăm nghĩa trang và mộ cha thánh Slvako cùng đọc kinh cho các đẳng linh hồn (vì còn trong đầu tháng 11) sẽ đi cùng với cô Kim Hà. Phần tôi âm thầm chọn đi một mình lên núi thánh giá. Thánh lễ buổi sáng xong lúc 10 giờ kém. Một số người trong đoàn chọn ở nhà đã cùng với cô Kim Hà tham dự thánh lễ thứ 2 do cha Bill linh mục linh hướng cho một nhóm người Mỹ ở Pennsylvania dâng thánh lễ bằng tiếng Anh (English) tại nhà thờ chính - nhà thờ St. James. Tất cả hẹn nhau sẽ có mặt tại nhà trọ lúc 2:30 giờ chiều để gặp cha Bill và nhóm của ngài nghe chia sẻ cảm nghiệm. Một mình với tràng hạt trong tay, đứng trước đài Đức Mẹ ở sân sau nhà thờ, tôi chào CHÚA, chào Mẹ thầm nói:
" Con mang cả gia đình con lên núi để tận hiến cho CHÚA dưới chân Thánh Giá. Con sẽ gặp CHÚA và Mẹ sau nhé. Con đi đây."
Đi ngang qua khu nghĩa trang nhỏ phía sau nhà thờ, nơi có mộ của cha Slvako tôi dừng lại chào cha và nói:
"Cha ơi, con xin cha cầu bầu cùng CHÚA cho đứa em gái nghiện ngập cờ bạc của con nó trở về và từ bỏ cờ bạc. Con trông cậy vào cha".
Suốt đoạn đường đi, tôi đã lần chuỗi cho các đẳng linh hồn cho đến tận chân núi. Tôi bắt đầu đi đàng thương khó bằng lối nguyện ngắm thánh giá của riêng tôi. Ở mỗi chặng thương khó, tôi suy gẫm cuộc khổ nạn của CHÚA bằng chính những việc làm hành động, tội lỗi của gia đình tôi gắn liền với cuộc khổ nạn đau thương của CHÚA. Sau đó tôi đọc 1 kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh và "Xin CHA Thương Xót chúng con". Xen vào giữa mỗi đàng thương khó là những chuỗi kinh dành cho các đẳng linh hồn.
Tạ ơn CHÚA. Buổi sáng hôm đó trên đường lên núi thánh giá, rất vắng vẻ. Một buổi sáng tinh khiết và mát. Khi lên đến đỉnh Thánh Giá qua hỏi thăm một người khách hành hương đứng kế bên tôi mới biết tôi lên đến nơi lúc đó gần 11:30 giờ sáng. WOW, tôi chẳng biết tại sao mình đi nhanh đến như vậy. Tạ ơn CHÚA.
Trên núi Thánh Giá tôi lần chuỗi mân côi - mầu nhiệm 5 sự thương và chuỗi Lòng CHÚA Thương Xót. Vừa lần chuỗi tôi vừa suy nghĩ làm sao để tận hiến gia đình tôi và tận hiến bản thân tôi cho CHÚA và Đức Mẹ cách đẹp lòng các NGÀI nhất. Tôi vừa lần chuỗi vừa khẩn khoản nài xin Đức Mẹ chỉ dạy cho tôi.
Đúng 12 giờ, chuông nhà thờ St. James đổ vọng vang lên núi, tôi quỳ xuống dưới chân bệ Thánh Gía, giang hai tay của mình, ngước nhìn CHÚA tôi khóc:
"Lạy CHÚA, con không phải là đứa con hiếu thảo. Con lại không phải là đứa em ngoan ngoãn biết vâng lời. Con lại càng không phải là một người chị tốt lành. Và con lại không phải là một người cô, người dì biết quan tâm thương yêu các cháu của con. Đây con dâng lên CHÚA tất cả mọi người trong gia đình con. Bố mẹ con, tất cả các anh chị các em của con và tất cả các cháu của con cho CHÚA. Xin CHÚA đón nhận lấy. Xin CHÚA giúp con. Con xin Mẹ Maria với trái tim từ mẫu của Mẹ, xin Mẹ đón nhận tất cả mọi người trong gia đình con."
Tôi khóc cùng CHÚA và Mẹ. Và đó là lời tận hiến của tôi dâng lên CHÚA, dâng lên Đức Mẹ. Trong lúc nài van lên cùng CHÚA và Mẹ, tôi cảm thấy một luồng ánh sáng như ánh sáng mặt trời chiếu thật mạnh và thật nhanh rất nhanh vào thẳng trái tim tôi sau đó luồng ánh sáng đó nhảy múa và rồi tan biến.
Một cảm giác an ủi vỗ về đến với tôi, và tôi cất tiếng hát chung với mọi người ở xung quanh:
"Down in adoration falling Lo, the sacred host we hail; Lo, o'er ancient forms departing Newer rites of grace prevail; Faith for all defects supplying, Where the feeble senses fail. To the everlasting Father, And the Son who reigns on high, With the Spirit blest proceeding Forth from each eternally, Be salvation, honor, blessing, Might, and endless majesty. Amen."
"Holy God, we praise thy name, Lord of all, we bow before thee! All on earth thy sceptre claim, All in heaven above adore thee. Infinite thy vast domain, Everlasting is thy reign. Infinite thy vast domain, Everlasting is thy reign. Hark the loud celestial hymn Angel choirs above are raising! Cherubim and Seraphim in unceasing chorus praising Fill the heavens with sweet accord Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord." Hát xong hai bài hát với nhóm hành hương người Mỹ (cũng có thể là người Bristish-England vì chất giọng của họ), tôi cảm nhận Thiên CHÚA thật là một người CHA quá đỗi Nhân Hậu, giàu Tình Thương. Ngài luôn an ủi, vỗ về, ôm hôn tất cả con cái của Ngài vào lòng. CHÚA luôn mong mỏi con cái của NGÀI biết NGÀI yêu thương họ sâu đậm ra sao. Tạ ơn CHÚA ban tặng con những giây phút cảm nghiệm thiêng liêng này. Những anh chị đi đàng thánh giá do cha linh hướng cũng vừa lên tới đỉnh núi. Mọi người đọc kinh cầu nguyện. Một lúc sau chúng tôi cùng nhau xuống núi. Lần này, chúng tôi đi xuống bằng lối vòng phía sau núi. đường đi không mấy cheo leo, khó khăn trơn trợt như lúc đi lên. Lúc đi xuống, chúng tôi thấy có một số người lên núi dẫn theo các con nhỏ. Họ chọn đi lối này vì đường không nhiều đá tảng nhưng bất tiện vì lối này không có các chặng đàng thương khó. Điểm gặp của hai lối lên xuống là ngay chặng thương khó thứ ba. Tạ ơn CHÚA, chúng tôi xuống tới chân núi là 2:25 chiều. Cả đoàn sẽ gặp cha Bill lúc 2:30. Tất cả chúng tôi tranh thủ về nhà bằng taxi.
Buổi gặp gỡ cha Bill và một số thành viên trong đoàn hành hương của ngài thật thú vị. Chúng tôi được nghe câu chuyện ơn gọi trở thành linh mục của Ngài. Khi nghe ngài kể chuyện, tôi cảm nghiệm được một điều, ơn gọi của CHÚA không chỉ cho giới trẻ mà ngay cả trung niên, và....cả những người đã rất lớn tuổi. Ơn gọi của ngài làm tôi nghĩ đến mình.
Tôi không biết ơn gọi của tôi ở đâu, và ơn gọi của tôi là gì. Tôi thấy tôi giống như người làm vườn nho được CHÚA gọi vào lúc chiều tối mà bản thân tôi lại chưa nhận ra được chưa nghe ra được tiếng gọi của Ngài.
Lạy CHÚA mỗi một ơn gọi là một hồng ân. Xin Mẹ dạy con sự khôn ngoan của Mẹ để con biết lắng nghe, nhận ra đâu là thánh ý CHÚA trong cuộc đời con (lời dạy của linh mục linh hướng nói với tôi). Xin Mẹ dạy con để con nên giống như Samuel biết tỉnh thức và đáp trả tiếng gọi của CHÚA. Câu chuyện ơn gọi linh mục và cảm nghiệm mục vụ của cha được củng cố bằng lời cầu nguyện đơn sơ đầy tín thác của ngài. Lời cầu nguyện đã tác động đến tôi một cách sâu sắc :
"Lạy CHÚA, con xin đầu phục CHÚA, con sẽ không làm theo ý riêng của con mà làm theo ý CHÚA. Con sẽ không kiểm soát mọi sự và không bao giờ làm theo ý riêng nữa."
Và tôi cũng sẽ học theo ngài khi cầu nguyện cho người khác:
"Lạy CHÚA, xin CHÚA ban cho họ biết làm theo ý CHÚA mà không theo ý riêng của họ. Xin cho họ đầu phục và tín thác hoàn toàn trong sự quan phòng của CHÚA". Cả 2 đoàn Việt - Mỹ đều chia sẻ cảm nghiệm của mình tại Mễ Du cho nhau nghe. Thật hạnh phúc. Trong tình yêu của CHÚA và Mẹ, tất cả mọi người đều là anh em. Tất cả đều có một CHA chung và cùng gọi chung với nhau một tiếng Mẹ. Tuyệt vời. Lần đi hành hương này, cả đoàn và riêng tôi được cha linh hương đặt tay cầu nguyện chúc lành (3 lần). Được cha cầu nguyện hướng dẫn và giúp chúng tôi "consecrated" cho thánh tâm CHÚA và Trái Tim Từ Mẫu Mẹ Maria. Được chị Vicka, cha Bill, Giám Mục tại Rome, Giám mục Tại Assisi đặt tay cầu nguyện chúc lành.
Sự chúc phúc lành còn được cả mẹ thánh Speranza, thánh Francisco, thánh Clara và Đức Thánh CHA chúc phúc cho cả gia tộc và những người thân ở nhà.
Những lời chúc phúc tốt lành như thế này thì dù trong gia đình tôi hay gia đình các bạn có anh, chị, em, hay con cháu hư hỏng chắc chắn sẽ được Thiên CHÚA và Mẹ Maria quan phòng gìn giữ cả hồn lẫn xác cách đặt biệt. Alleluia. Amen. Muôn đời con (chúng con) chúc tụng, ngợi khen danh CHÚA. Tạ ơn Mẹ Maria. Từ giã Mễ Du lên đường trở về nhà. 2 giờ sáng xe lăn bánh đưa đoàn hành hương đến sân bay. Tôi ra về nhưng lòng còn lưu luyến với lời nguyện xin gởi lại Mẹ như những lần trước đây. Mẹ ơi, con ao ước được hiện diện tại Mễ Du trong ngày trọng đại cuối cùng khi vinh quang CHÚA và những lời hứa của Mẹ tỏ rõ tại đây. Con chào Mẹ. Con chào Chúa con đi về. Xin CHÚA xin Mẹ chúc phúc lành cho chúng con ra về được bình an. Amen.
Phạm Mai Trinh Kentucky, Hoa Kỳ 15/11/2013
|