MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2185: Cảm Nghiệm Của Lm William Kiel Về Medjugorje (20)
Thứ Sáu, Ngày 15 tháng 11-2013

CN 2185: CẢM NGHIỆM CỦA LM WILLIAM KIEL VỀ MEDJUGORJE (20)

Ngày thứ năm 7/11/2013, lúc 2:30 giờ trưa, linh mục Bill Kiel, một cư dân của tiểu bang Pennsylvania, đã đến nhà trọ của nhóm hành hương Radio Giờ Của Mẹ lần 17 để chia sẻ cảm nghiệm của cha về Medjugorje và sau đó, cha đặt tay xin ơn Chúa chữa lành cho mọi người.

Sau đây là lời chia sẻ của cha Bill:

"Tính đến nay tôi đã viếng thăm Medjugorje trên 30 lần. Lần đầu tiên là vào tháng 11 năm 1994. Tôi muốn đến Medjugorje để xem những gì xẩy ra và tại sao lại có những biến cố ấy. Tôi vốn là một giáo sư dạy môn Sinh Vật Học trong 23 năm trước khi làm linh mục.

Năm 46 tuổi, tôi quyết định vào chủng viện để trở thành một linh mục. Trong năm thứ 3 của đại chủng viện, tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành bịnh đau lưng cho tôi vì tôi đã bị hở đĩa xương sụn và đau đớn suốt 15 năm qua. Tôi thưa với Chúa rằng:

“Nếu Chúa muốn cho con làm linh mục mà cái lưng của con đau như thế này thì khi ngồi trên ghế trước bàn thờ con cứ phải thay đổi tư thế ngồi thì sẽ làm chia trí mọi người, thật là khó coi lắm. Xin Chúa chữa lành cho con.”

Một ngày kia, tôi được nghe ông Thomas Rutkoski nói về cuộc hoán cải của ông. Trong suốt 25 đến 27 năm ông ta sống xa Chúa. Ông có một đài truyền hình nói về hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra ở Fatima, Lộ Đức và Medjugorje.

Khi ở Medjugorje ông Thomas Rutkoski đặt tay chữa lành cho mọi người. Có nhiều người sau khi được chúc lành thì té ngã và nghỉ yên trong ơn Chúa Thánh Thần. Lúc đó tôi không tin, và lòng tràn đầy sự nghi ngờ. Tuy nhiên tôi cũng lên xin ông ta đặt tay xin ơn chữa lành cho tôi. Rồi tôi thấy mình nằm dài trên nền nhà. Tôi không nhớ mình ngã cách nào, nằm đó trong bao lâu? Khi tỉnh dạy tôi bước đi mà có cảm tưởng rằng mình đang đi trên mây.

Khi trở về đại chủng viện thì tôi khám phái ra bịnh đau lưng của mình đã biến mất. Từ đó đến nay là 19 năm trường nhưng tôi không bao giờ đau lưng nữa.

Đến tháng 5 năm 1993 tôi được thụ phong linh mục. Đến tháng 11 năm 1994, tôi đến hành hương Medjugorje. Tôi nghĩ ông Tom được ơn chữa lành ở Medjugorje thì tôi muốn đến Medjugorje để tìm hiểu thêm về nơi hiện ra có đầy ơn chữa lành này.

Lần đầu tiên khi tôi đến Medjugorje thì tôi đến nhà của Vicka để nghe cô ấy nói về các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Tôi thấy cô ấy đứng trên cầu thang, dưới dàn cây nho. Khi đôi mắt tôi chạm đôi mắt Vicka thì cả thân xác tôi nóng rực, tôi cảm thấy một sự bình an khó tả, đôi môi tôi nóng bừng mà tôi không biết điều gì đã xẩy ra, nhưng tôi nhớ lại việc tiên tri Isaia được thiên thần Chúa bỏ một cục than hồng vào miệng của ngài để thanh tẩy miệng lưỡi của ngài trước khi Chúa dùng ngài làm tiên tri nói lời Chúa. À thì ra Chúa đang thanh tẩy miệng lưỡi của tôi để tôi rao truyền thông điệp của Đức Mẹ Maria.

Khi trở về nhà thì tôi đi bộ qua các cánh đồng nho và tôi nhìn về hướng Núi Thánh Giá. Tôi cứ suy nghĩ về những chuyện lạ vừa xẩy ra với tôi.

Một hai ngày sau đó, tôi đi đàng thánh giá ở trên núi Krizevac. Vừa đi vừa suy niệm, tôi nghĩ mình nên để những gánh nặng của cuộc sống dưới chân cây thánh giá mầu trắng của Chúa ở trên đỉnh núi. Tôi bèn thưa với Chúa như nói chuyện với người bạn thân của mình:

“Lạy Chúa con đã làm linh mục của Chúa được 1 năm rưỡi và Chúa rất tốt với con. Nay con không biết rằng mình có gánh nặng nào để trao cho Chúa cả? Xin Chúa chỉ dạy cho con!”

Khi ở đỉnh núi Thánh giá bỗng dưng tôi có ý tưởng sau đây:

“Thiếu lòng tín thác vào Chúa!”

Tôi giật mình không biết tại sao tư tưởng ấy lại đến với tôi? Tôi chưa hề nhận ra đó là gánh nặng của cuộc sống mình. Tại đỉnh núi thánh giá đó, tôi thấy những hình ảnh diễn ra trong trí như cuốn phim. Có những hình ảnh cho tôi thấy những điều mà tôi không tín thác nơi Chúa. Tôi cứ sinh hoạt, tôi cầu nguyện nhưng tôi không tin Chúa đủ, chẳng hạn như khi cầu nguyện thì tôi thường cho Chúa 18 tiếng đồng hồ để trả lời tôi. Nếu Chúa không trả lời thì tôi lấy lại lời cầu nguyện của mình. Có nghĩa là tôi đặt giới hạn cho Chúa. Thế rồi tôi quỳ xuống và cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa, con xin dầu phục Chúa, con sẽ không làm theo ý riêng của con mà làm theo ý Chúa. Con sẽ không kiểm soát mọi sự và không bao giờ làm theo ý riêng nữa.”

Kể từ lúc đó trở đi, cuộc sống tôi hoàn toàn thay  đổi. Trong mục vụ chữa lành của tôi, tôi luôn cầu nguyện cho những ai xin tôi đặt tay cho họ với lời cầu nguyện như sau:

“Xin Chúa ban cho họ biết làm theo ý Chúa mà không  theo ý riêng của họ. Xin cho họ đầu phục và tín thác hoàn toàn trong sự quan phòng của Chúa.”

Ngày hôm nay khi các bạn xin tôi đặt tay thì các bạn sẽ ở trong lời cầu nguyện hàng ngày của tôi và tôi sẽ luôn cầu nguyện cho các bạn với lời cầu nguyện trên.

(Còn tiếp)

Kim Hà
15/11/2013

Nghe thêm: http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=454&ArticleID=54993

Đọc thêm: http://www.gospa.org/pl/pages/evangelization/miracles/miraclepictures/hookerheart.html?hc=1

Liên lạc: Rev Wilìam J. Kiel, Cha Bill,

47 Barbara Ln, Uniontown, PA 15401,

Email: frkielwilliamnet@netscape.net

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2197: Đức Tgm George Pearce Nói Về Medjugorje (11/18/2013)
Cn 2191: Đến Viếng Medjugorje Với Tâm Hồn Mở Rộng (11/17/2013)
Cn 2190: Tiểu Sử Của Mẹ Thánh Speranza (25) (11/16/2013)
Cn 2189: Mẹ Thánh Speranza Và Các Phép Lạ (24) (11/16/2013)
Cn 2188: Vị Mục Tử Can Đảm Làm Chứng Cho Đức Me, Lm William Kiel (23) (11/16/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Những Hình Ảnh Chuyến Hành Hương Ý Và Medjugorje Thứ 17 Từ Ngay 27/10-8/11/2013 (11/15/2013)
Cn 2187: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Lưu Luyến Rời Quê Mẹ (22) (11/15/2013)
Cn 2186: Linh Mục William Kiel Chữa Lành Cho Nhóm (21) (11/15/2013)
Cn 2183: Cảm Nghiệm Người Trẻ-phép Lạ Vẫn Xẩy Ra (19) (11/15/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2182: Cảm Nghiệm Người Trẻ-tất Cả Là Hồng Ân (18) (11/14/2013)
Cn 2181: Leo Núi Thánh Giá Krizevac (17) (11/13/2013)
Cn 2180: Tạ Ơn Chúa Và Mẹ Medjugorje (16) (11/13/2013)
Cn 2178: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Linh Địa Medjugorje (15) (11/13/2013)
Cn 2177: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Assissi, Spello Và Collevalenza, Nước Ý (14) (11/13/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768