CN 2184: QUYỀN NĂNG CỦA LỜI CẦU NGUYỆN
Nguồn: Spiritdaily.net, by Louise Lotze
Tôi luôn tin tưởng vào quyền năng của lời cầu nguyện. Cha Thánh Padre Pio là vị thánh mà tôi yêu mến nhất. Ngài nói:
“Chuỗi Mân Côi là vũ khí của mọi thời đại.”
Đức Mẹ Maria khi hiện ra tại Fatima thì Mẹ xin chúng ta hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi hàng ngày. Mẹ nói với thị nhân nữ tu Lucia và hai em họ của Lucia là:
“Hãy cầu nguyện chuỗi Mân Côi để làm cho chiến tranh ngừng lại.”
Mùa hè vừa rồi, tôi mua một cuốn sách về Medjugorje của tác giả Michael Kenneth Jones. Cuốn sách này đánh động tôi mãnh liệt. Ngưòi ta điều tra một cách chi tiết và cặn kẽ về các sự kiện và biến cố xẩy ra ở Medjugorje cho đến thời điểm năm 2006 và có đính kèm thêm những chương sách của chính quyền Hoa Kỳ điều tra về hiện tượg Medjugorje.
Một chương làm cho tôi chú ý là chương ”Cuộc Phỏng Vấn Riêng Tư với Tiến Sĩ Boguslaw Lipinski” tức là: “Personal Interview with Dr. Boguslaw Lipinski.”
Tiến sĩ Lipinski là một khoa học gia và cũng là một kẻ vô thần trước đây. Câu chuyện hoán cải của ông rất thú vị. Ông là một nhà hóa học chú tâm đến điện tử và cảm nghiệm của ông thật là đánh động.
Ông nói về những người dân được đụng chạm đến Đức Mẹ Maria. Đó là những người có bàn tay không sạch, kể cả những cảnh sát bí mật mà các thị nhân nhận ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy dường như có một luồng điện phát ra. Tiến Sĩ Lipinski dã nghĩ rằng Chúa Thánh Thần tạo ra một làn sóng có từ trường.
Vì Tiến sĩ Lipinski chú ý đến những gì về khoa học nên ông nghĩ rằng mình có thể áp dụng những điều khoa học đối với cuộc hiện ra ở Medjugorje. Bắt đầu từ năm 1985, khi ông tìm đến nước Nam Tư cũ, lúc này đang ở dưới chế độ Công sản. Ông nhận được sự chấp thuận của LM Svetozar để nghiên cứu biến cố Medjugorje.
Ông dùng máy móc đo từ trường khi Đức Mẹ Maria hiện ra với các thị nhân và ông nhận thấy mức độ lên rất cao nhưng sau khi Mẹ biến đi thì mức độ xuống rất thấp.
Đến lúc mọi người quy tụ đọc kinh cầu nguyện ở nhà thờ thì máy của ông lại lên cao. Tuy nhiên khi mọi người ra về thì mức độ trở lại bình thường.
Khi trở về Mỹ, ông đến một nhà thờ Công giáo và thấy mức độ bình thường. Ông đến viếng một nhà thờ của người Ba Lan mà ở đó, các tín hữu ngợi khen Chúa giống như ở Medjugorje thì không có sự khác biệt xẩy ra.
Sau đó, ông đến viếng Đền Thánh Đức Mẹ Maria Guadalupe ở Mexico City mà không thấy gì lạ. Từ đó, ông tin rằng hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje là sự thật.
Khi ông trở lại Medjugorje lân thứ hai thì ông bị lính cộng sản bắt giam và tịch thu các máy móc của ông. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn, người ta hỏi tiến sĩ Lipinski rằng:
“Liệu ông có tin rằng có một năng lực siêu nhiên đang bảo vệ cho nhà thờ St. James Church không bị phá hủy trong trận nội chiến của nước Yugoslav không?”
“Vâng đúng như vậy. Tôi tin rằng nguồn năng lực ấy kiểm soát mọi nguồn năng lực khác. Vì thế cho dù bom đạn có rơi vào khuôn viên của nhà thờ thì sẽ không bao giờ nổ. Đã có những lần, các phi công của người Serbian bay tới Medjugorje nhưng máy móc của họ chạy sai lạc nên họ dường như bị mất phương hướng. Có một lần khác, các phi công sẵn sàng thả bom xuống làng Medjugorje nhưng có một lớp sương mù dầy đặc che phủ cả một vùng rộng lớn khiên cho họ phải bay trở về.”
Một câu hỏi khác dành cho tiến sĩ Lipinski là:
“Năng lực mà ông đo giống như từ trường của bom nguyên tử nhưng không nguy hiểm. Ông có tin rằng những lời cầu nguyện trong những trường hợp đặc biệt có thể làm giảm thiểu nhưng sự nguy hại do các bom đạn gây ra không?”
Tiến sĩ Lipinski trả lời:
“Vâng, đó là điều mà chính tôi đang nghĩ. Lời cầu nguyện sinh ra những nguồn năng lực và nguồn năng lực bảo vệ môi trường.”
Cuộc phỏng vấn ấy khiến cho tôi nhớ lại phép lạ chuỗi Mân Côi xẩy ra ở vùng Hiroshima, Nhật bản khi một trái bom nguyên tử nổ ngày 6/8/1945. Lúc ấy có 8 linh mục Dòng Tên người Đức đi truyền giáo và sống ở đó, chỉ cách chỗ bom nổ có 8 khu phố. Khi ấy, ở trong nhà, họ đang cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và sống theo các thông điệp của Đức Mẹ Maria tại Fatima. Ngôi nhà nguyện ở trong nhà họ bị phá hủy nhưng 8 vị linh mục và căn nhà của họ đang ở thì được bảo vệ. Họ không hề bị ảnh hưởng xấu của chất bom nguyên tử. Họ đều sống thọ. Các nhà khoa học bối rối vì không tìm được câu trả lời cho sự kiện ấy.
Thánh Padre Pio nói rằng:
“Hãy yêu mến Đức Mẹ Maria và cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi bởi vì chuỗi Mân Côi là vũ khí chống lại ma quỷ và sự dữ trong thế giới hôm nay. Cầu nguyện là dưỡng khí cho linh hồn.”
Tiến sĩ Lipinski nói rằng lời cầu nguyện của chúng ta ở nhà thờ rất đầy quyền năng. Qua cuộc khảo sát, tiến sĩ Lipinski hiểu rằng Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria muốn cho chúng ta biết rằng hiện tượng Medjugorje thật sự đặc biệt và chúng ta sẽ biết tại sao khi thời gian đến.
Kim Hà 15/11/2013
|