MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2181: Leo Núi Thánh Giá Krizevac (17)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 11-2013

CN 2181: LEO NÚI THÁNH GIÁ KRIZEVAC (17)

Chiều thứ Tư 6/11/2013, nhóm chúng tôi quyết định leo núi Thánh Giá. Chỉ có một số người lớn tuổi và bịnh tật thì ở nhà. Cha linh hướng và cô Ana cũng không đi nên tôi là người duy nhất hướng dẫn các anh chị em leo núi thánh giá.

Ở chặng đàng thánh giá thứ nhất dưới chân núi, cô Anh Vũ từ Dallas kể câu chuyện thật về việc cha Hải ở Texas đưa một số thầy leo núi thánh giá Krizevac này. Trong nhóm ấy có một thầy nghĩ bụng:

“Linh thiêng gì đâu? Chỉ có đá và gỗ thôi.”

Lập tức thầy ấy được thấy Chúa Giêsu bước ra từ miếng tượng đồng ghi lại hình ảnh diễm tiến của các chặng đàng thánh giá. Về sau khi trở lại Texas, thầy ấy đã đi xưng tội và xin lỗi Chúa.

Chúng tôi vừa leo núi vừa suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá. Đến chặng đàng thánh giá thứ 9 thì tôi kể cho các anh chị em trong nhóm nghe về cảm nghiệm của 5 người đi trong nhóm hành hương của tôi vào tháng 9 năm 2003. Họ đã được thấy Đức Mẹ Maria hiện ra với cô Mindy và chị Lành. Cả hai người được thấy Đức Mẹ Maria hiện ra ở chặng đàng thánh giá thứ 9 này với tước hiệu Mẹ LaVang. Anh Phi là người không thấy Mẹ nhưng anh cầu nguyện xin Mẹ cho anh quay phim và khi về Mỹ thì anh khám phá ra trong phim của anh quay có hình Đức Mẹ La Vang hiện ra vào hôm ấy.

Cũng tại đó, vào năm 2008, nhóm anh Định, anh Đình và anh Đạt đã được thấy Đức Mẹ Maria hiện ra tại chặng đàng thứ 9 này. Năm nay 2013, anh Đạt lại đi hành hương và tôi xin anh kể lại cảm nghiệm thấy Đức Mẹ của anh cho mọi người cùng nghe để củng cố lòng tin của mọi người. Chính vì gia đình anh Đạt và chị Thái thay nhau đi hành hương Medjugorje mà con trai của anh chị đã được ơn thiên triệu và cháu đang ở tu viện rồi sau khi tốt nghiệp đại học.

Ở chặng đường thứ 10 và 11, chúng tôi thấy có hai vợ chồng dắt 2 con nhỏ của họ xuống núi. Tôi buột miệng nói:

“Chắc chắn hai em nhỏ này sẽ được ơn Thiên triệu!”

Vừa dứt lời thì bỗng dưng tôi ngửi thấy một mùi hương thơm ngát nhưng không phải là hương hoa hồng, rồi những người đi chung quanh tôi cũng đồng loạt ngửi được hương thơm ấy. Tôi chắc là Mẹ đồng ý với lời phát biểu của tôi. Tôi cảm tạ Mẹ linh thiêng và luôn chăm sóc chu đáo cho các con của Mẹ.

Khi lên đến đỉnh núi thì chúng tôi đồng loạt quỳ, ngồi để đọc kinh lòng Chúa thương xót và 1 chuỗi kinh Mân Côi. Sau đó chúng tôi lên nơi cây thánh giá màu trắng và tiếp tục hát thánh ca ngợi khen và chúc tụng Chúa. Thế là lúc ấy mặt trời quay và tòa ánh sáng muôn mầu. Chúng tôi hát khen Chúa bằng cả trái tim rồi cùng nhau chiêm ngắm một cách kính cẩn những hiện tượng kỳ diệu của mặt trời quay.

Đến lúc đó khi được đứng trên non cao và nhìn xuống thung lũng Medjugorje thì chúng tôi đã cảm nhận được tất cả vẻ huy hoàng và vĩ đại của Thiên Chúa. Chính lúc đó, Chúa tỏ lộ vinh quang cao cả của Ngài như xưa kia Ngài đã biến hình cho ba môn đệ yêu dấu của Ngài.

Thế rồi chúng tôi đứng im lặng cầu nguyện và gửi gấm tâm sự vào cây thánh giá trắng vì trong lòng cây thánh giá này có một miếng gỗ của cây thánh giá thật mà Chúa đã chết treo trên đó.

Khi xuống núi nửa chừng thì chị Hồng Vũ bị trợt chân té ngã. Chị bị thương ở trên con mắt phía bên phải, nơi có lông mày. Mọi người cuống quýt giúp chị băng lại vết thương. Tuy nhiên máu của chị đổ lênh láng. Chị đã nhỏ những giọt máu đào và để chúng lại trên núi Thánh của Chúa.

Về sau chị tâm sự rằng chị đã xin Chúa cho chị gánh bịnh cho chồng của chị. Và Chúa đã nhậm lời. Khi ta xin Chúa để chịu đau khổ cho ai đó thì Chúa nhậm lời ngay. Và tôi xác tín rằng qua cái đau của chị Hồng thì anh Hậu chồng chị sẽ được Chúa chữa lành.

Lúc chúng tôi xuống núi thì có cô Lana đi chung, nhưng cô được Đức Mẹ Maria dẫn đường cách kỳ diệu nên cô đi như bay khi xuống núi. Và cô vượt ca chúng tôi. Rồi dù cô không biết đường đi mà Đức Mẹ Maria đã dắt cô Lana bay về đến trước nhà thờ St. James. Khi hoàn hồn lại, cô Lana về nhà trùm mấy cái mền mà vẫn còn run.

Sau đó, khi về nhà, máu ở trên trán chị Hồng tuôn ra nhiều quá nên chúng tôi quyết định đưa chị đến bịnh viện ở thị trấn Mostar để khâu vết thương lại. Mostar ở cách xa Medjugorje chừng 30 km. Đó là một đoạn đường đèo quanh co và khó đi.

Ở bịnh viện chi Hồng được chụp Xray, được khâu những vết thương. Trên đường về, cô Ana nói rằng cha Bill, một vị linh mục người Mỹ và phái đoàn hành hương của cha là do cô đang hướng dẫn, nhận được ơn chữa lành của Chúa. Thế là chúng tôi đưa chị Hồng tới nhà trọ của cha Bill để xin cha dặt tay chữa lành cho chị.

Trong cái rủi lại có cái may vì sau đó, tôi xin cha Bill vui lòng đến nhà trọ của chúng tôi vào ngày hôm sau, thứ năm 7/11/2013 để chữa lành cho cả nhóm hành hương của chúng tôi. Cha nhận lời và chúng tôi được nghe cha chia sẻ cảm nghiệm và đặt tay chữa lành vào ngày hôm sau. Cảm tạ Chúa vì qua sự rủi ro của chị Hồng mà chúng con nhận được ơn chữa lành của Chúa qua tay cha Bill Kiel, một cư dân của Philadelphia. Chúa có những cách thức làm việc cách kỳ diệu mà chúng con không thể hiểu thấu được. Xin ngợi khen và cảm tạ Chúa đến muôn ngàn đời! Amen.

Kim Hà
13/11/2013                   

Cô Lana đứng ở phía tay trái, mặc áo mầu cam, hàng thứ 4. Cô đang quay sang bên phải dể chụp hình.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2187: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Lưu Luyến Rời Quê Mẹ (22) (11/15/2013)
Cn 2186: Linh Mục William Kiel Chữa Lành Cho Nhóm (21) (11/15/2013)
Cn 2185: Cảm Nghiệm Của Lm William Kiel Về Medjugorje (20) (11/15/2013)
Cn 2183: Cảm Nghiệm Người Trẻ-phép Lạ Vẫn Xẩy Ra (19) (11/15/2013)
Cn 2182: Cảm Nghiệm Người Trẻ-tất Cả Là Hồng Ân (18) (11/14/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2180: Tạ Ơn Chúa Và Mẹ Medjugorje (16) (11/13/2013)
Cn 2178: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Linh Địa Medjugorje (15) (11/13/2013)
Cn 2177: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Assissi, Spello Và Collevalenza, Nước Ý (14) (11/13/2013)
Cn 2176: Cảm Nghiệm Hành Hương Của Người Bạn Trẻ (13) (11/13/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2175: Tại Medjugorje, Đức Mẹ Đến Một Cách Đầy Quyền Năng (12) (11/12/2013)
Cn 2174: Thăm Những Nơi Hiện Ra Của Đức Mẹ Medjugorje (11) (11/12/2013)
Cn 2173: Một Chiều Mưa Đầy Ân Sủng (10) (11/12/2013)
Cn 2172: Cảm Nghiệm Của Cô Anh Thi, Khách Hành Hương (9) (11/12/2013)
Cn 2171: Nhóm Hành Hương Thăm Trung Tâm Cai Nghiện Ở Medjugorje (8) (11/11/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768