CN 2179: VỊ LINH MỤC CẢM NHẬN TÌNH THƯƠNG CỦA ĐỨC MẸ MEDJUGORJE
Nguồn: Crownofstars
Đây là thư của một vị linh mục người Ái Nhĩ Lan viết sau khi đi viếng linh địa Medjugorje về, ngài chia sẻ cảm nghiệm như sau:
“Tôi không biết bắt đầu từ đâu? Có lẽ là một lời cảm ơn chân thành vì các bạn đã mời tôi tháp tùng nhóm hành hương của các bạn đến Medjugorje.
Thật sự, tôi bắt đầu cuộc hành trình với sự nghi ngờ và thắc mắc không biết làm sao thích ứng với cuộc hành hương và cái nóng oi bức. Tuy nhiên Đức Mẹ Maria đã thấy rõ mọi sự về tôi. Đó là một cuộc mặc khải đối với tôi, về con người tôi, và về đức tin của nhiều người, cả trẻ lẫn già.
Khi trở về nhà tôi cảm thấy thể xác mệt mỏi nhưng trong tâm hồn lại được canh tân và củng cố. Tôi không thể tin được rằng Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria có thể dùng tôi là một khí cụ bất toàn trong nhiều cách. Tôi cứ tự hỏi:
"Có thật sự là tôi không?” Khi Chúa đã dùng tôi để tìm những lời nói an ủi rất nhiều người khác nhau và giúp họ đối diện với những khó khăn của họ.
Bây giờ tôi đang đối diện một lần nữa thực tế của cuộc sống hàng ngày và tôi đang cố gắng, và với sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria, để xây dựng trên những gì mà Mẹ đã ban cho tôi ở Medjugorje.
Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp gỡ nhau, và với sự trợ giúp của Chúa thì chúng ta sẽ có những cuộc hành hương khác trong tương lai. Tôi xin cám ơn các bạn rất nhiều. Tôi nhận được rất nhiều ơn lành qua cuộc hành hương. Tất cả các bạn đều ở trong lời cầu nguyện hàng ngày của tôi. Tôi hy vọng sẽ dâng Thánh lễ hàng tuần để cầu nguyện cho tất cả mọi người trong nhóm và cho những ai xưng tội với tôi ở Medjugorje.”
Thân mến, LM Brendan Kim Hà, 13/11/2013
|