MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2174: Thăm Những Nơi Hiện Ra Của Đức Mẹ Medjugorje (11)
Thứ Ba, Ngày 12 tháng 11-2013

CN 2174: THĂM NHỮNG NƠI HIỆN RA CỦA ĐỨC MẸ MEDJUGORJE (11)

(Nơi Đức Mẹ Maria cho dân làng chạm vào áo Mẹ)

Ngày thứ Tư 6/11/2013, nhóm chúng tôi đến thăm căn nhà của gia đình thị nhân Vicka ở gần vùng Đồi Hiện Ra. Nơí này Đức Mẹ Maria đã từng hiện ra từ năm 1981 với thị nhân Vicka mỗi ngày.

Trên chiếc cầu thang nhỏ của ngôi nhà nhỏ mầu xanh này là nơi mà thị nhân Vicka đã nói chuyện với hàng triệu lượt người hành hương trong suốt 32 năm. Nay căn nhà để trống và là nơi thánh thiêng mà bất cứ người khách hành hương nào cũng muốn được vào phòng hiện ra để âm thần cầu nguyện và xìn ơn lành Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria.

Trước hết, chúng tôi được đưa vào phòng chờ  đợi. Trên tường có hai bức hình ghi lại cây thánh giá và một chuỗi tràng hạt Mân Côi mà mẹ của Vicka đã tìm thấy hai vật thánh này khi bà làm vườn. Thật là một sự tiền định tuyệt diệu.

Sau đó nhóm chúng tôi chia làm hai nhóm để vào phòng hiện ra mà cầu nguyện.

Chính tại nơi này cách đây khoảng 1, 2 tháng thì tượng Đức Mẹ Lộ Đức của thị nhân Vicka chợt bừng sáng ánh dạ quang. Hiện tượng siêu nhiên lạ lung này làm cho các khách hành hương xôn xao. Cuối cùng thì các linh mục Dòng Phanxico rước tượng Mẹ về nhà xứ để điều tra.

Sau đó, chúng tôi đi bộ đến một nơi gần đó để chiêm ngắm vùng đất linh thiêng, nơi mà trong năm 1981, Đức Mẹ Maria đã cho phép tất cả những người dân làng hiện diện được đụng chạm vào Mẹ. Sau khi họ chạm vào Áo Mẹ thì các thị nhân trông thấy áo của Mẹ trở nên đen đủi vì những vết dơ của tội lỗi con người.

Các thị nhân khóc và hỏi Đức Mẹ Maria thì Mẹ đáp:

“Áo Mẹ bị dơ bẩn là do tội lỗi của các con!”

Khi nghe Mẹ trả lời thì tất cả mọi người đồng loại kéo nhau đi xưng tội. Ôi tình yêu và sự diệu hiền của người Mẹ đã hoán cải được tâm hồn các con của Mẹ.

Nay vùng đất này thuộc quyền sở hữu của một gia đình cư dân. Tuy vậy nhóm chúng tôi cũng quây quần quanh tượng Mẹ ở trong vườn nhà ấy mà cầu nguyện với Mẹ.

Rồi chúng tôi đi bộ đến nơi có căn nhà cũ của gia đình thị nhân Jacov. Bây giờ nơi ấy chỉ  còn là một miếng đất hoang nhưng nó đánh dấu một biến cố lịch sử có một không hai, vô tiền khoáng hậu trong thời tân tiến hiện đại của chúng ta. Tại nơi ấy vào năm 1981, Đức Mẹ Maria đã hiện ra và Mẹ nắm lấy tay của thị nhân Jacov và thị nhân Vicka rồi Mẹ dẫn họ lên Thiên Đàng bằng xương bằng thịt, qua mái nhà của Jacov để đến Thiên Đàng, luyện ngục và hỏa ngục.

Chắc chắn miếng đất di tích lịch sử thánh thiêng ấy sẽ được giáo hội gìn giữ và bảo quản để làm nơi thánh cho các khách hành hương  trên thế giới đổ về chiêm ngắm và cầu nguyện như ở tại thánh địa Fatima.

Cuối cùng nhóm chúng tôi lên đến cây thánh giá mầu xanh ở dưới chân đồi Hiện Ra. Tại đây, cô Ana kể lại sự tích cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria, về sự tích hai cây thánh giá màu xanh, về Áo Đức Bà.

Sau đó, cha linh hướng đọc lời thánh hiến và mặc Áo Đức Bà cho từng người một. Thế rồi cả nhóm cũng xum vầy đọc kinh Mân Côi trước khi về lại nhà nguyện dâng Thánh lễ. Không khí thật là trang nghiêm và cảm động.

Chiều hôm ấy, nhóm chúng tôi tranh thủ leo lên Núi Thánh Giá vì sợ trời sẽ mưa vào ngày thứ năm vốn là ngày chót của cuộc hành hương.

Kim Hà
12/11/13                        


(Nhóm đứng trước nhà cũ của thị nhân Jacov, nơi Đức Mẹ Maria đã dẫn hai thị nhân thăm Thiên Đàng, luyện ngục và hỏa ngục).

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2181: Leo Núi Thánh Giá Krizevac (17) (11/13/2013)
Cn 2180: Tạ Ơn Chúa Và Mẹ Medjugorje (16) (11/13/2013)
Cn 2178: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Linh Địa Medjugorje (15) (11/13/2013)
Cn 2177: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Assissi, Spello Và Collevalenza, Nước Ý (14) (11/13/2013)
Cn 2176: Cảm Nghiệm Hành Hương Của Người Bạn Trẻ (13) (11/13/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2175: Tại Medjugorje, Đức Mẹ Đến Một Cách Đầy Quyền Năng (12) (11/12/2013)
Cn 2173: Một Chiều Mưa Đầy Ân Sủng (10) (11/12/2013)
Cn 2172: Cảm Nghiệm Của Cô Anh Thi, Khách Hành Hương (9) (11/12/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2171: Nhóm Hành Hương Thăm Trung Tâm Cai Nghiện Ở Medjugorje (8) (11/11/2013)
Cn 2170: Nhóm Hành Hương Được Vicka Đặt Tay Xin Ơn Lành Của Đức Mẹ (7) (11/11/2013)
Cn 2169: Một Dấu Hiệu Sống Động (6) (11/10/2013)
Cn 2168: Cảm Nghiệm Của Anh Ivo Juricic, Anh Rể Của Thị Nhân Vicka (5) (11/10/2013)
Cn 2167: Đồi Hiện Ra Apparition Hill Podbrdo (4) (11/10/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768