MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2173: Một Chiều Mưa Đầy Ân Sủng (10)
Thứ Ba, Ngày 12 tháng 11-2013

CN 2173: MỘT CHIỀU MƯA ĐẦY ÂN SỦNG (10)

Chiều ngày thứ ba 5/11/2013, tuy ở ngoài có cơn mưa lớn nhưng nhóm chúng tôi không bỏ phí một giây phút nào trong thời gian 6 ngày và 7 đêm ở tại Thiên Đàng của trần gian là làng Medjugorje. Vì thế, đa số đã xuống phòng họp và cũng nhau cầu nguyện bằng một chuỗi kinh lòng Chúa thương xót và 4 chuỗi kinh Mân Côi.

Sau đó cũng là lúc mà cô hướng dẫn viên Ana Sego đến với nhóm để chia sẻ những tin tức về sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra với các thị nhân.

Theo lời cô Ana kể thì Đức Mẹ Maria ban cho các thị nhân những bí mật và có khi được viết bằng những mã số (code) của Thiên Đàng nên có lần bà ngoại của cô thị nhân  Ivanka cố gắng lục lọi để tìm bí mật nhưng bà không thể đọc được.

Về trường hợp của thị nhân Mirjana cũng thế. Các bí mật được viết trên nhưng tấm bảng da mà không ai đọc được. Mười ngày trước khi điều bí mật được mở ra thì cô Mirja trình với cha Petar là vị linh mục mà cô chọn để tiết lộ bí mật.

Rồi hai cha con phải ăn chay và cầu nguyện trong 7 ngày. Sau đó cha sẽ tuyên bố và thế giới chỉ có 3 ngày để chuẩn bị trước khi biến cố xẩy ra. Đến nay thì cha Petar đã gần 70 tuổi, vậy thì biến cố sẽ sớm xẩy ra trong cuộc sống của cha.

Cô Ana cũng cho biết rằng các thị nhân được Đức Mẹ Maria trao phó cho từng người để cầu nguyện theo những ý chỉ của Mẹ. Riêng cô Mirjana thì đặc biệt cầu nguyện cho những người vô tín. Vì thế cứ mỗi ngày mùng 2 hàng tháng thì cô Mirjana được Đức Mẹ Maria hiện ra với cô để cũng cầu nguyện chung. Và đó là một hồng ân cho tất cả mọi người vì ai ai cũng được hiện diện để được Đức Mẹ Maria chúc phúc và ban ơn cho họ.

Thường thì sau buổi cơm tối, có những nhóm nhỏ đi ra tượng Chúa Giêsu Phục Sinh để hứng nước chảy ra từ phần đùi của Chúa. Có những buổi khuya họ rủ nhau đi hứng nước của Chúa. Chị Thuý Hà người nước Canada chia sẻ rằng khi chị đọc kinh lòng Chúa thương xót thì nước càng chảy ra nhiều hơn để cho chị hứng. Các anh chị em cũng hứng được nước vào chai và đem về xin ơn chữa lành của Chúa.

Theo lời kể của cô Ana thì khi người ta phân chất nước ấy, người ta tìm ra đó là nước mắt của con người.

Nhóm chúng tôi cũng thường rủ nhau đọc kinh Mân Côi Năm Sự Sáng và đi đàng thánh giá ở bên cạnh tượng Chúa Giêsu Phục Sinh. Nơi này luôn đông đảo. Khi nhóm chúng tôi đọc kinh thì có một số người lắng nghe và sau đó họ khen là người Việt Nam đọc kinh có âm diệu trầm bổng và hay ho, y như tiếng thiên thần vậy.

Vào tối thứ ba dù có mưa tầm tã nhưng vẫn có một số anh chị em đội mưa đi chầu Thánh Thể. Kể từ năm nay 2013 thì buổi chầu Thánh Thể đổi sang tối thứ ba (thay vì tối thứ tư) và tối thứ bẩy. Đối với cá nhân tôi thì việc chầu Thánh Thể lộ thiên ở Medjugorje là những giây phút linh thiêng vô cùng và để lại dấu ấn khó quên.

Năm 2012, khi nhóm hành hương thứ 16 của chúng tôi đến thì nền đất ở sau nhà thờ còn là những viên đá sỏi. Mỗi khi đi lại thì nghe ồn ào. Đến nay thì đã được lát gạch nên dễ đi và dễ ngồi hơn. Ước gì sân lộ thiên ở đàng sau nhà thờ sẽ trở thành một ngôi Vương Cung Thánh Đường rộng lớn và khang trang để cho khách hành hương được ngồi tham dự các Bí Tích Thánh mà không sợ nắng mưa, gió bão, tuyết rơi.

Trong nhóm chúng tôi ngày càng có thêm nhiều người trẻ đi hành hương. Tôi rất vui mừng vì khi giới trẻ đến đó thì khi ra về, họ được ơn hoán cải và ơn thiên triệu. Ngoài ra thì gia đình  họ và những cuộc hôn nhân trong gia tộc họ cũng được tốt đẹp hơn trước. Con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria đã thương nhân loại chúng con mà ban cho chúng con một thời kỳ hồng ân cao trọng như bây giờ!

Kim Hà
12/11/13                       

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2181: Leo Núi Thánh Giá Krizevac (17) (11/13/2013)
Cn 2180: Tạ Ơn Chúa Và Mẹ Medjugorje (16) (11/13/2013)
Cn 2178: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Linh Địa Medjugorje (15) (11/13/2013)
Cn 2177: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Assissi, Spello Và Collevalenza, Nước Ý (14) (11/13/2013)
Cn 2176: Cảm Nghiệm Hành Hương Của Người Bạn Trẻ (13) (11/13/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2175: Tại Medjugorje, Đức Mẹ Đến Một Cách Đầy Quyền Năng (12) (11/12/2013)
Cn 2174: Thăm Những Nơi Hiện Ra Của Đức Mẹ Medjugorje (11) (11/12/2013)
Cn 2172: Cảm Nghiệm Của Cô Anh Thi, Khách Hành Hương (9) (11/12/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2171: Nhóm Hành Hương Thăm Trung Tâm Cai Nghiện Ở Medjugorje (8) (11/11/2013)
Cn 2170: Nhóm Hành Hương Được Vicka Đặt Tay Xin Ơn Lành Của Đức Mẹ (7) (11/11/2013)
Cn 2169: Một Dấu Hiệu Sống Động (6) (11/10/2013)
Cn 2168: Cảm Nghiệm Của Anh Ivo Juricic, Anh Rể Của Thị Nhân Vicka (5) (11/10/2013)
Cn 2167: Đồi Hiện Ra Apparition Hill Podbrdo (4) (11/10/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768