CN 2170: NHÓM HÀNH HƯƠNG ĐƯỢC VICKA ĐẶT TAY XIN ƠN LÀNH CỦA ĐỨC MẸ (7)
Hình: Vicka đặt tay cho anh Hạnh và cô Ana)
Ngày thứ hai 4/11/2013, nhóm chúng tôi đi sớm để đến cô nhi viện của Nữ Tu Cornelia ở vùng Vionica mà gặp gỡ thị nhân Vicka. Chị Vicka là một thị nhân tốt nhất và vui vẻ nhất trong sáu thị nhân của Medjugorje. Chị có nụ cười trong sáng và hiền lành. Chị là hình ảnh sống thực của Mẹ Maria.
Khi chúng tôi đến nơi thì chị Vicka đang nói chuyện với nhóm khách hành hương người Ý. Sau đó, chị giơ tay trên tất cả các khách hành hương để cầu nguyện cho họ trong khoảng gần 30 phút. Thế rồi chị trở về phòng họp để đặt tay xin ơn chữa lành cho những bịnh nhân và các linh mục hành hương.
Trong khi đó, nhóm hành hương Giờ Của Mẹ thứ 17 được cô hướng dẫn viên du lịch Ana Sego dẫn vào nhà nguyện Thánh Thể ở tầng dưới để dâng Thánh lễ trong lúc chị Vicka cầu nguyện cho các khách hành hương ở trên cao.
Cha linh hướng và nhóm đã dâng Thánh lễ cách sốt sắng và sau đó là phần cầu nguyện tự phát dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Khoảng 10:30 giờ trưa thì chị Vicka xuống nhà nguyện và đặt tay cầu nguyện cho nhóm chúng tôi gồm 37 người. Tuy chúng tôi có số người đông nhưng chị Vicka kiên nhẫn đặt tay và cầu nguyện cho từng người một với tình yêu và nụ cười trong sáng.
Theo lòi kể của cô Ana thì trước đó, chị Vicka vì bịnh nên không muốn đặt tay cho nhóm nào cả. Tuy nhiên khi cô Ana nói rằng đây là nhóm người Việt Nam thì chị Vicka vui vẻ nhận lời ngay. Cô Ana còn nói là nhóm của chị Kim Hà là nhóm rất đặc biệt vì người Việt Nam luôn yêu mến Chúa và tôn vinh Chúa và Đức Mẹ Maria và vì chị Kim Hà làm việc full time cho Đức Mẹ Maria.
Chúng tôi cảm thấy mình được đặc quyền vì đó là nhóm duy nhất được thị nhân Vicka đặt tay xin ơn lành Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria.
Chiều ngày thứ hai 4/11/2013 thì nhóm chúng tôi đến viếng thăm tòa lầu đài “Tình Ái” của anh chị Nancy và Patrick Latta. Môĩ lần đến đây thì tôi thấy tòa lâu đài này được xây dựng đẹp và hoàn chỉnh hơn trước. Anh Patrick chia sẻ cảm nghiệm trước một số đông người chừng 80 người gồm những khách hành hương nói tiếng Anh.
Điều đặc biệt mà anh Patrick chia sẻ là trong năm 2012, gia đình anh chị đã đón tiếp từ 600 đến 700 vị linh mục đến tĩnh tâm hay ở lại khi viếng Medjugorje.
Anh Patrick nói rằng anh chị không đón tiếp khách hành hương ở tại nhà họ. Nơi nhà này đã được Đức Mẹ Maria hiện ra 21 lần vì mỗi khi thị nhân Marija đến thăm nhà anh chị thì cô lại xin Đức Mẹ Maria hiện ra với cô. Cô Mariaja vốn là người hàng xóm của gia đình anh chị Latta. Cô đã viết một thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho tòa lâu đài này như sau:
“Mẹ rất vui lòng khi các con thánh hiến căn nhà này cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ. Mẹ chúc lành cho những ai vào ra căn nhà này và cho gia đình của họ nữa.”
Chúng tôi dã trình bày nhữngc ảm nghiệm của anh chị Nancy và Patrick trong những năm trước. Xin mời quý vị đọc lại cảm nghiệm của gia đình Latta trong mục Đức Mẹ Medjugorje của www memaria.org.
Kim Hà
11/11/2013
|