CN 2142: CHỨNG TỪ CỦA CÁC THÁNH VỀ LỢI ÍCH CỦA NƯỚC PHÉP (2)
Nguồn: Spiritdaily.net
“Lợi ích của nước phép được ghi chép lại kể từ năm 200 sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Các Thánh đã nhận được nhiều phép lạ qua việc sử dụng nước phép. Những giáo hữu ngoan đạo thường dùng nước phép và nhận được nhiều hồng ân của Chúa.
Nước phép giúp cho chúng ta khỏi bị cám dỗ. Nước phép làm giảm sự đau khổ của các linh hồn ở luyện ngục. Khi bạn rắc nước phép trên nền nhà và nhớ đến các linh hồn hoặc khi bạn rắc nước phép trên ngôi mộ của các linh hồn thì họ được hưởng nhiều lợi ích thiêng liêng hơn nữa.“
(Trích Cannon Francis Ripley’s, tác phẩm “This is the Faith,” trang 433)
1. Cuộc đời của thánh Raynerius D’Aqua
Ngài sinh tại vùng Pisa, nước Ý vào năm 1117. Ngài được biết đến qua việc ngài chữa lành cho các bịnh nhân bằng nước phép. Người ta đồn đãi về việc chữa lành của ngài nên mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã tụ tập về để xin ngài chúc lành cho nước phép.
2. Thánh Thời Đại là thánh Padre Pio
Mội khi một vị linh mục chúc lành cho nước thì nước ấy trở thành nước phép. Và vị linh mục làm thay mặt cho giáo hội. Chúa Giêsu lắng nghe lời cầu nguyện của giáo hội và chúc phúc cho những ai mà giáo hội cầu nguyện cho họ.
Do đó, những ai dùng nước phép và rảy trên người mình và trên những đồ vật hiện diện hay vắng mặt thì chắc chắn rằng mỗi lần như thế, lời cầu nguyện của giáo hội được Chúa lắng nghe ở Thiên Đàng. Chắc chắn các ơn lành của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ trên thể xác và linh hồn của người ấy và những đồ vật được linh mục chúc phúc. Khi có nước phép thì ma quỷ phải chạy trốn.
3. Thánh Teresa thành Avila
Thánh Teresa thành Avila kể chuyện như sau:
“Bằng kinh nghiệm bản thân, tôi thấy không có gì làm cho ma quỷ chạy trốn lẹ làng bằng cách rẩy nước phép và sau đó, chúng không dám trở lại. Ma quỷ cũng chạy trốn khi chúng thấy cây thánh giá nhưng rồi chúng trở lại ngay lập tức. Như thế Chúa cho chúng ta thấy quyền năng lớn lao của nước phép. Đối với tôi thì linh hồn tôi cảm thấy vui mừng khi dùng nước phép.”
Thánh Teresa cũng nhắc nhở chúng ta về quyền năng của lời cầu nguyện ngắn như sau:
“Tôi thường biếng nhác trong bổn phận đối với Chúa bởi vì tôi không dựa trên cột trụ mạnh mẽ là lời cầu nguyện. Xin hãy luôn cầu nguyện với lời nguyện ngắn.”
4. LM trừ quỷ Gabriele Amorth, tác giả của cuốn sách: The Exorcist Tells His Story nói rằng:
Trong lúc cầu nguyện xin cha chúc lành nước phép, chúng ta xin Chúa qua nước phép ban cho chúng ta 3 ơn lành lợi ích như sau:
-Xin Chúa tha thứ tất cả các tội nặng nhẹ.
-Xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi ma quỷ.
-Xin Chúa ban ơn bảo vệ thiêng liêng.
Cha Amorth cũng nhắc nhở rằng nước phép gia tăng Ơn Thánh và bảo vệ nhà cửa và những nơi cư ngụ của các tín hữu để không có một ảnh hưởng xấu và độc hại nào của ma quỷ có thể làm hại chúng ta.
CHÚNG TA HÃY LÀM NGẬP LỤT THẾ GIỚI VỚI NƯỚC PHÉP!
Bởi vì nước phép là một phép Á Bí Tích nên khi dùng chúng ta phải có lòng tôn kính. “Bình an ở trong mọi sự.” Đó là lý do tại sao lời cầu nguyện luôn cần phải có nước phép đi đôi. Và chúng ta hãy biển trái tim mình giống như Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hãy cầu nguyện với Đức Mẹ Maria vì Trái Tim Mẹ rất giống Thánh Tâm Chúa Giêsu.
-Hãy dùng lời nguyện ngắn này:
“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!
Bằng nước phép này và bằng Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa, xin Chúa giải thoát chúng con khỏi sự dữ và kẻ dữ.
Ôi Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu xin cứu chúng ta và toàn thế giới.
Lạy Đức Mẹ Maria, với Trái Tim Thánh Thiện và Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, xin Mẹ giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.”
Và Thánh Padre Pio nói rằng:
“Hãy cầu nguyện, trông cậy và đừng lo âu.”
-Hãy luôn nhớ dùng nước phép để cầu nguyện thì lời cầu nguyện của ta trở thành lời cầu nguyện của giáo hội và lời cầu nguyện được chắp cánh bay lên Thiên Đàng.
-Hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi khi có thì giờ rảnh.
-Hãy ăn chay nếu được.
-Hãy giữ gìn linh hồn mình đừng để thế giới cướp mất linh hồn bạn!
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương ban cho giáo hội của Chúa và chúng con được ngụp lặn trong biển hồng ân vô biên của Chúa qua các Bí Tích và được là Thánh Lễ và Bí Tích Hòa Giái. Amen.
Kim Hà 18/10/2013
|