CN 2140: CHÚA CHÚC LÀNH CHO NƯỚC BIỂN KHƠI
Nguồn: Spiritdaily.net
Sau đây là cảm nghiệm của ông bà Andrea và Patrick Walshe thuộc vùng Bellmore, Long Island, New York:
"Ngày 15/8/2013 vừa qua, tại nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu (the Blessed Mother's Assumption) các linh mục đã chúc lành cho nước biển và đủ loại nước khác. Cả đoàn rước kiệu Chúa Giêsu Thánh Thể và tưuợng Đức Mẹ Fatima đến vùng Point Lookout theo thông lệ hàng năm.
Cuộc rước kiệu Thánh Thể luôn được bắt đầu với việc đọc kinh chuỗi Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ Maria tại nhà thờ Miraculous Medal Church. Thế rồi cả nhóm đi theo kiệu Chúa Giêsu Thánh Thể và kiệu tượng Đức Mẹ Fatima. Có khoảng 6 linh mục cùng đi rước kiệu và chúc lành cho các đường phố cho đến khi cả nhóm đến được vùng The Point ở bờ biển. Tại đó, các linh mục chúc phúc cho nước biển và đại dương. Các ngài xin Chúa bảo vệ nơi này khỏi nạn thiên tai như động đất, bão tố, lụt lội và cuồng phong.
Tôi nhớ lại trong trận bão lớn tên Sandy xẩy ra năm 2012 khi bão đến vùng Long Island thì có nhiều nhà ở vùng Point Lookout không có lấy một giọt mưa xẩy ra cho họ. Thế mà trong lúc ấy tại vùng lân cận là Long Beach thì hứng chịu mọi đổ nát tang thương.
Đúng là quyền năng vĩ đại của ơn lành Thiên Chúa ban cho những kẻ tin vào Ngài. Sau cuộc rước là Thánh lễ vào lúc 8:00 giờ tối. Sau Thánh lễ thì các giáo hữu lội nước biển để tắm và xin ơn lành của Chúa Mỗi năm gia đình chúng tôi đến đó tham dự và chụp hình. Có những tấm hình trông giống như tuyết rơi hay mưa rơi. Thật là một buổi tối tuyệt vời vì khí hậu mát mẻ và cảnh đẹp nên thơ và nhất là có đầy ơn lành của Chúa.
"Tôi tin rằng Point Lookout nhận được ơn lành của Chúa bởi vì họ xin Chúa ban ơn. Chúa nói:
'Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì cửa sẽ được mở cho.' Những người dân ở vùng này đã được chúc lành vì họ đã xin.”
Kim Hà 17/10/2013
|