MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn2137: Thánh Angela Thành Foligno Và Thánh Teresa Thành Avila
Thứ Ba, Ngày 15 tháng 10-2013

CN2137: THÁNH ANGELA THÀNH FOLIGNO VÀ THÁNH TERESA THÀNH AVILA

Nguồn: Spiritdaily.net

Thật là cảm động khi nhìn thấy một cảnh tượng thiêng liêng huy hoàng vào ngày Chúa Nhật 13/10/2013 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã thánh hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Fatima.

Tại đó có sự tham dự của các vị đại diện đến từ các đền thánh ở khắp nơi trên thế giới như Akita, nước Nhật Bản và Medjugorje, nước Bosnia-Hercegovina. Akita là nơi có một thánh tượng khóc và Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại những thông điệp nói về tương lai.

Gần đây, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã phong thánh cho một nhà thần bí. Vị thánh mới là bà thánh Angela thành Foligno, sống giữa các năm 1248 và 1309. Bà trở nên ngoan đạo sau khi được thánh Francis Assisi hiện ra với bà thánh trong một giấc mơ. 

Đức Giáo Hoàng Phanxico giải thích lý do bà thánh Angela được phong thánh như sau:

"Những biến cố đặc biệt như vụ động đất mãnh liệt năm 1279, một cơn bão, một cuộc chiến chống lại Perugia và những hậu quả của cuộc chiến. Trong cuộc sống, bà Angela dần dần nhận biết tội lỗi của mình và rồi bà quyết định bước đi.

"Năm 1285 bà liên lạc với thánh Phanxico vì vị thánh Phanxico đã hiện ra với bà trong một thị kiến. Bà xin ý kiến của thánh Phanxico để bắt đầu cuộc xưng tội trọn đời. Bà đi xưng tội với một linh mục Dòng ở San Feliciano.”

“Ba năm sau, trên bước đường hoán cải, cuộc sống bà đến một bước ngoặt: Bà được giải thoát khỏi những ràng buộc tình cảm. Trong một vài tháng, mẹ bà chết, rồi đến chồng bà chết và rồi đến cái chết của các con bà. Từ đó, bà bán hết tài sản và đến năm 1291 thì bà ghi danh gia nhập Dòng Ba Phan Sinh.

Bà Angela đã từng lập gia đình, là một người mẹ và có một cuộc sống phong lưu, sang trọng. Bà lại còn có những cảm nghiệm thần bí làm cho bà xa dần lối sống trần thế. Bà kể:

“Con nghe được những tiếng nói nhưng không phải theo lời nói của người trần thế, và con không thể diễn tả được những gì con đã thấy và hiểu. Dù cho con muốn tiết lộ những điều được nghe nhưng con không thể diễn tả được.”

Bà Angela thành Foligno diễn tả cuộc sống thần bí của bà là có những ánh sáng thần thiêng liên lạc với linh hồn bà. Đôi lúc cần phải có một thời gian dài để tuyên bố ai là thánh và để công nhận những cảm nghiệm thần bí của họ.

Thánh Teresa thành Avila mà chúng ta mừng kính hôm nay đã có những cảm nghiệm thần bí và xuất thần như sau:

"Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa thì chúng ta có thể mô tả sự khác nhau giữa việc hiệp thông và sự vui mừng hoan hỉ, hay sự được nhấc lên cao mà người ta thường gọi là thần trí bay cao. Đó là sự ngất trí.”

"Khi linh hồn hân hoan thì dường như thể xác không bị rung động và độ nóng của thân xác cũng biến đi. Thể xác dần dần lạnh hơn nhưng linh hồn vẫn hiểu biết mọi sự diễn ra và có cảm tưởng ngọt dịu và vui thích. Và ta không thể chống cự lại được vì lúc ấy chúng ta thường ở dưới nền nhà. Vả lại sự chống đối cảm nghiệm thần bí thường là đau đớn và đầy bạo lực.”

"Nhưng với sự vui mừng thì đó là cảm tưởng mạnh mẽ và mau chóng, trước khi bạn có thể suy nghĩ hay trước khi bạn có thể làm gì để tự giúp đỡ mình thì bạn nhìn thấy và cảm thấy dường như có một đám mây bay hay một con diều hâu mạnh mẽ bay đi và cõng bạn đi trên đôi cánh của nó.”

Kim Hà
15/10/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2141: Ích Lợi Vô Biên Của Nước Phép (1) (10/18/2013)
Cn 2140: Chúa Chúc Lành Cho Nước Biển Khơi (10/17/2013)
Cn 2139: Cuộc Thánh Hiến Thế Giới Cho Trái Tim Đức Mẹ 13/10/2013 (10/17/2013)
Tạ Ơn Thánh Giêrađô - Do Cảm Nghiệm Anh Andrew Trần (10/17/2013)
Cn 2138: Tượng Đức Mẹ Fatima Khóc Ở Detroit, Hoa Kỳ (10/16/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Con Tin Tưởng Và Không Sợ Hãi Vì Thiên Chúa Là Sức Mạnh Của Con! (10/15/2013)
Cn 2136: Hãy Xin Chúa Tháo Gỡ Những Nút Thắt Trong Cuộc Sống (10/15/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2135: Cỗ Áo Đức Bà Mầu Nâu Trân Quý (10/14/2013)
Cn 2134: Thông Điệp Của Đức Mẹ Về Chuỗi Mân Côi (10/14/2013)
Cảm Nghiệm Được Đức Mẹ Chữa Lành (10/14/2013)
Xin Giữ Mắt Con Khỏi Nhìn Theo Những Gì Hư Ảo! (10/14/2013)
Cảm Nghiệm Trừ Tà Cho Chính Mình (10/14/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768