CN 2134: THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ VỀ CHUỖI MÂN CÔI
Nguồn:Crownofstars
Sau đây là một số thông điệp của Đức Mẹ Maria ban từ Medjugorje có liên quan đến chuỗi Mân Côi:
1. Mẹ muốn thấy mọi người cùng cầu nguyện với Mẹ trong những ngày này. Và xin các con hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt. Xin các con hãy ăn chay nghiêm túc vào thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, và mỗi ngày ít nhất là lần hạt ba chuỗi Mân Côi: Năm Sự Vui, Năm Sự Thương, và Năm Sự Mừng. (14/8/1984)
2. Các con thân mến, các con đang giúp đỡ Mẹ bằng những lời cầu nguyện để cho chương trình của Mẹ được thực hiện. Xin các con hãy tiếp tục cầu nguyện cho chương trình của Mẹ được hoàn tất. Mẹ xin các gia đình của giáo xứ hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi trong gia đình. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ. (thông điệp ngày 27/9/1984)
3. Các con thân mến, hãy để cho những lời cầu nguyện mà các con đọc kinh trong nhà vào buổi tối là dành cho sự hoán cải của những người tội lỗi bởi vì thế giới có nhiều tội lỗi tày trời. Mỗi buổi tối các con hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. (thông điệp ngày 8/10/1984)
4. Mẹ mời gọi các con hãy kêu gọi mọi người cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Với chuỗi Mân Côi thì các con có thể vượt thắng những sự trái ý nghịch lòng mà Satan đang cố gắng đả thương giáo hội Công giáo. Hỡi tất cả các linh mục, hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Hãy dành thì giờ để đọc kinh Mân Côi.(thông điệp ngày 25/6/1985)
5. Các con thân mến! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cách đặc biệt là hãy tiến lên để chống trả Satan bằng phương tiện là sự cầu nguyện. Satan muốn hoạt đông nhiều hơn vì các con này đã biết là hắn đang hoạt động. Hỡi các con thân mến, hãy mang vũ khí ra chiến trường và với chuỗi Mân Côi trong tay thì các con sẽ đánh bại hắn. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ. (thông điệp ngày 8/8/1985)
6. Các con thân mến, hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu cầu nguyện chuỗi Mân Côi với một đức tin sống động. Bằng cách ấy thì Mẹ sẽ có thể giúp đỡ các con. Các con thân mến, các con muốn nhận được ơn lành nhưng không chịu cầu nguyện. Mẹ không thể giúp đỡ các con bởi vì các con không muốn bắt đầu. Hỡi các con thân mến, Mẹ đang kêu gọi các con hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Và chuỗi Mân Côi là một bổn phận mà các con sẽ hoàn thành với niềm vui. Bằng cách ấy, các con sẽ hiểu lý do tại sao Mẹ ở với các con lâu như thế này. Mẹ mong ước dạy các con cách cầu nguyện. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ. (thông điệp 12/6/1986)
7. Hãy cầu nguyện và hãy luôn cầm tràng hạt trong tay như một dấu hiệu nói cho Satan biết rằng các con thuộc về Mẹ. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ. (Một phần của thông điệp ngày 25/2/1988)
8. Các con thân mến, hôm nay như chưa bao giờ xẩy ra, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy để cho lời cầu nguyện của các con là lời cầu nguyện cho hòa bình. Satan mạnh mẽ và hắn muốn phá hủy chẳng những cuộc sống của nhân loại mà còn phá hủy thiên nhiên và trái đất nơi các con đang sinh sống. Do đó, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện để rồi qua lời cầu nguyện thì các con có thể bảo vệ chính mình với ơn lành bình an của Thiên Chúa. Chúa gửi Mẹ đến giữa các con để Mẹ có thể giúp đỡ các con. Nếu các con muốn được như thế thì hãy cầm lấy tràng hạt. Ngay một mình chuỗi Mân Côi cũng có thể làm phép lạ trên thế giới và trong cuộc sống của các con. Mẹ chúc phúc cho các con và Mẹ ở với các con nếu Chúa cho phép Mẹ ở với các con lâu dài. Cám ơn các con đã không phản bội sự hiện diện của Mẹ nơi đây và Mẹ cám ơn các con bởi vì sự đáp trả của các con sẽ phục vụ cho điều tốt lành và nền hòa bình. (thông điệp ngày 25/1/1991)
9. Mẹ kêu gọi tất cả các linh mục và các tu sĩ nam nữ hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và dạy những người khác cách lần hạt. Hỡi các con nhỏ bé, chuỗi Mân Côi rất thân thương đối với Mẹ. Qua chuỗi Mân Côi xin các con hãy mở rộng trái tim cho Mẹ và Mẹ có thể giúp đỡ các con. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ. (Một phần thông điệp ngày 25/8/1997)
10.Các con thân mến, hôm nay cũng thế, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện . Hỡi các con nhỏ bế, cầu nguyện làm nên phép lạ. Khi các con mỏi mệt hay bịnh tật và khi các con không biết ý nghĩa cuộc sống mình thì hãy dùng chuỗi Mân Côi và cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho đến khi lời cầu nguyện trở nên một cuộc gặp gỡ vui vẻ với Đấng Cứu Thế của các con. Mẹ ở với các con, hỡi các con bé nhỏ, và Mẹ cầu bầu và cầu nguyện cho các con. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ. (thông điệp ngày 25/4/ 2001)
11.Hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để cho Chúa Giêsu Con Mẹ hiển trị nơi các con. Hãy cầu nguyện để các con có thể là tông đồ của ánh sáng thánh thiện trong thời đại tối tăm và tuyệt vọng này. Đây là thời gian thử thách của các con. Với chuỗi Mân Côi trong tay và tình yêu trong trái tim, các con hãy ra đi với Mẹ. (thông điệp ngày 2/2/2012)
Kim Hà 14/10/2013
|