SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVIII TN ( C) ( Lc 17, 11-19) ĐỪNG CÙI TÂM LINH!
Kính thưa quý vị ! Bệnh phong cùi là một chứng bệnh khó chữa, thân thể bị vi trùng ăn dần, trông rất thảm thương. Ngày xưa, bệnh cùi là một bệnh nan y, tuy niên ngày nay khoa học đã tiến bộ nhiều, nhưng không thể tiêu diệt được vi trùng Hansen. ( Hansen là tên của một nhà khoa học nghiên cứu về bệnh phong cùi). Vì vậy, bệnh phong cùi thường bị hất hủi, khinh thường trong xã hội, thường bị cách ly một nơi riêng biệt. Nói đến bệnh phong cùi, chúng ta nhớ đến một thi sĩ tài danh, nhưng bạc mệnh, đó là Hàn Mặc Tử. Trong nỗi đau đớn thể xác, ông đã biết biến đổi, chuyển hóa sự đau đớn thể xác thành những lời nguyện bất hủ dâng lên Đấng Tối cao.
Rồi đến , những vị thừa sai Công giáo đã cống hiến cuộc đời Tông đồ của mình cho người bị bệnh phong cùi, khắp năm châu, đặt biệc vị Tông đồ người cùi tại Di Linh Việt Nam, là Đức Cha Cassaigne, vị giám mục vì người phong cùi, mà không người Công giáo nào không biết.
Ngày nay, làng người phong cùi tại Việt Nam, không những chỉ có tại Di Linh, mà còn có những nơi như Bắc Ninh, Nghệ An, Quy Nhơn v.v... Những nơi nầy không thiếu vắng hình ảnh của những con người xả thân vì tình Bác ái Công giáo. Tại trại phong Di Linh, người ta khó quên người nữ tu Công giáo là Souer Hai, thường được gọi là Dì Hai, thuộc dòng Nữ Tữ Bác Ái Vinh Sơn( đã qua đời).
Vâng ! Xin phép được mở đầu hơi dài dòng một chút, nhưng theo đó, chúng ta thấy bệnh phong cùi thể xác là một sự đau khổ khá lớn trong đời sống tự nhiên.
Khởi đi từ bài đọc I hôm nay, chúng ta thấy Tiên Tri Êlise đã chữa cho một người bị bệnh phong cùi tên là Na-man, tướng quân của Quốc Vương Syria, khỏi bệnh. Lúc đầu, ông ta không tin phục, nhưng sau đó vì căn bệnh, mà ông ta đã làm theo lời chỉ bảo của Tiên tri Êlise và được khỏi bệnh.
Như vậy, bệnh phong cùi trước tiên là hình bóng của sự đau khổ, nỗi bất hạnh, mặc nhiên bệnh phong cùi cho thấy sự đau đớn dày vò của thân thể, là hình bóng của sự hoen ố, làm mất đi sự nguyên tuyền của thuở ban đầu, nói cách khác là con người đã mất khỏi ân sũng của Thiên Chúa, đó là hình bóng của tội lỗi. Ở đây, không có ý muốn lên án những người bệnh phong cùi, mà là dựa vào sự tự nhiên để chia sẻ về tâm linh. Từ đó, cho thấy sự mất đi vẻ tinh tuyền siêu nhiên thì khổ biết chừng nào. Tiên tri Êlise đã chữa cho một người phong cùi , Na-man. Nhưng ,Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng ( Lc 17,11-19) hôm nay, đã chữa cho mười người phong cùi. Tin Mừng thuật lại rằng trên đường đi lên Giêrusalem( có nghĩa là trên đường đi chịu khổ nạn của Người ), giữa đoạn đường của hai miền Samaria và Galilê.Thì Chúa Giêsu gặp mười người phong cùi, họ lớn tiếng thưa Người : “ Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương xót chúng tôi !” ( c 13). Như vậy là danh tiếng của Chúa Giêsu đã được mười người cùi nầy biết từ lâu mà chưa có dịp gặp Người.Nên chi, hôm nay, như cá gặp nước, tất cả mười người phong cùi đều tuyên xưng như vậy, và có lẽ họ đã gặp nhau, để cùng tâm đầu ý hợp đón gặp cho được Chúa Giêsu và tin chắc rằng, họ sẽ được cứu chữa.Qủa thật kết quả không phụ lòng tin, tất cả mười người đều được khỏi bệnh. Qủa tình, Chúa Giêsu không làm một động thái nào đối với trên mười người phong cùi ấy, Chúa chỉ bảo: “ Hãy đi trình diện với các tư tế” ( c14). Đây là luật xưa khi khỏi bệnh thì phải đi trình diện các tư tế , để họ chứng nhận là đã khỏi bệnh. Cần nhắc thêm, vì bệnh phong cùi là bệnh lây truyền , vì vậy, ngày xưa theo luật Israel, ai mắc bệnh cùi thì phải la to, vừa đi , vừa la lên, để cho người khác tránh mình ra, thật là khổ sở. Và khi trình diện các tư tế, thì họ chứng nhận là khỏi bệnh theo lệnh Chúa truyền cho Môisen và Aharon( đọc Lv 13, 1- 17. 44-59. 14, 1-57). Cho thấy, bệnh phong cùi thể xác là một căn bệnh đau đớn, tủi nhục với xã hội con người. Đến độ, thành luật rõ ràng. Từ đó, chúng ta thấy, đến thời Đấng Cứu Thế đến. Người giải thoát cho những người mắc bệnh phong cùi thể xác thật là dễ dàng. Họ chỉ cần tin vào Người và làm theo Lời Người bảo. Người chỉ cần bảo mười người cùi là : “Hãy đi trinh diện các tư tế”, thì mười người cùi liền làm theo và được khỏi bệnh.
Nhưng một vấn đề khác xảy ra ở đây là gì? Thưa , đó là “lòng tri ân”, vâng, lòng tin thì được cứu chữa, được giải thoát,được tha thứ, nhưng “ LÒNG TRI ÂN” mới là đáp trả, sự xác tín trọn vẹn.
Vì lòng tri ân mới là lòng trung tín thật sự, mười người phong cùi, vì lòng tin vào Chúa Giêsu, mong muốn được khỏi bệnh, thì mặc nhiên họ được toại nguyện, nhưng trong mười người ấy có một người duy nhất đã thực hiện được lòng tri ân. Lòng tri ân là lòng tin thật sự vào Thiên Chúa qua Chúa Giêsu- Kitô, Đấng Cứu Độ thế gian. “ Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”, ( c19) . Đó là Lời Chúa Giêsu xác nhận với người bệnh phong cùi duy nhất trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Như vậy, người nầy mới thật sự là người được khỏi bệnh cả xác và hồn.
Đừng cùi tâm linh, đó là ý nghĩa của đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cứu chữa thể xác của con người, nhưng đồng thời chính là cứu chữa tâm linh con người. Qua đó, chúng ta thấy, nếu được chữa khỏi bệnh thân xác, mà tâm linh vẫn còn bệnh hoạn thì có ích chi. Noi gương người bệnh phong cùi được chữa khỏi, duy nhất trở lại tôn vinh Thiên Chúa, để thể hiện lòng tri ân của tạo vật đối với Thiên Chúa.
Từ đó chúng ta thấy lòng tri ân Thiên Chúa không kém gì lòng tin của con người đối với Thiên Chúa. Vì khi chúng ta đón nhận đức tin , cũng chính là lúc chúng ta biết thể hiện lòng tri ân với Thiên Chúa. Vì nếu chỉ biết đón nhận quà tặng là Đức Tin, mà không biết cám ơn, thì thật là thiếu sót. Đối với nhân bản tự nhiên mà còn như thế huống chi là siêu nhiên thì càng phải biết tri ân Thiên Chúa mới phải đạo.
Như vậy, bệnh cùi thân xác không đáng sợ bằng bệnh cùi tâm linh, vì cùi tâm linh chính là chúng ta vô ơn đối với Thiên Chúa. Từ đó, qua bài đọc II (2Tm 2, 8-13), thánh Phaolo cho chúng ta nhận ra Dung Mạo của Chúa Giêsu, một Dung Mạo trung tín với Thiên Chúa, vì Người không thể chối bỏ chính mình. Theo đó, ai kết hợp với Chúa Giêsu, thì người đó chắc chắn không thể nào bị”cùi”về tâm linh được, vì ai đồng hình ,đồng dạng với Đức Kitô, thì người ấy sẽ không bị Người chối bỏ./.
Lạy Chúa Giêsu,xin cho chúng con biết nhận ra tình Chúa và biết đáp trả chân tình, vì đó là cách chúng con tỏ lòng tri ân Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và như vậy, chúng con không bị cùi tâm linh, đó là bệnh cùi đáng sợ nhất. Amen.
13/10/2013 P.Trần Đình Phan Tiến
|