Thông Điệp ngày 2/10/2013 qua thị nhân Mirjana ![](/yahoo_site_admin/assets/images/bar_rose.83114648_std.gif) Các con yêu dấu, Mẹ yêu thương các con với một tình yêu Từ Mẫu và với một sự kiên nhẫn Từ Mẫu Mẹ mong chờ tình yêu và sự hiệp nhất của các con. Me cầu xin rằng các con có thể là một cộng đoàn của con cái Chúa, của con cái Mẹ. Mẹ cầu xin rằng như một cộng đoàn các con có thể trở về với cuộc sống trong đức tin và trong tình yêu của Thánh Tử Mẹ một cách hân hoan. Các con của Mẹ ơi, Mẹ đang tụ họp các con lại như các tông đồ của Mẹ và dạy các con làm thế nào để mang người khác tới sự nhận biết tình yêu của Thánh Tử Mẹ; làm thế nào để mang họ tới với Tin Mừng, đó là chính Con Mẹ. Hãy cho Mẹ sự rộng mở và tinh tuyền của tấm lòng các con và Mẹ sẽ đổ đầy chúng với tình yêu cho Thánh Tử Mẹ. Tình yêu Ngài sẽ cho ý nghĩa tới cuộc sống của các con và Mẹ sẽ đồng hành với các con. Mẹ sẽ ở với các con tới khi hội ngộ với Cha Trên Trời. Các con của Mẹ ơi, đó là những ai bước tới Cha Trên Trời với tình yêu và niềm tin người đó sẽ được cứu độ. Các con đừng lo sợ, Mẹ ở với các con. Các con hãy đặt niềm tin nơi mục tử của mình như Thánh Tử Mẹ đã tin tưởng khi Ngài chọn họ, và hãy cầu xin rằng các ngài có sức mạnh và yêu thương để dẫn dắt các con. Cám ơn các con.
(Translated by www.KinhMungMaria.com) Message to Mirjana on October 2, 2013 "Dear My children; I love you with a motherly love and with a motherly patience I wait for your love and unity. I pray that you may be a community of God’s children, of my children. I pray that as a community you may joyfully come back to life in the faith and in the love of my Son. My children, I am gathering you as my apostles and am teaching you how to bring others to come to know the love of my Son; how to bring to them the Good News, which is my Son. Give me your open, purified hearts and I will fill them with the love for my Son. His love will give meaning to your life and I will walk with you. I will be with you until the meeting with the Heavenly Father. My children, it is those who walk towards the Heavenly Father with love and faith who will be saved. Do not be afraid, I am with you. Put your trust in your shepherds as my Son trusted when he chose them, and pray that they may have the strength and the love to lead you. Thank you. ”
|