CN 2110: THÁNH TƯỢNG TỎA SÁNG Ở MEDJUGORJE ĐƯỢC XÉT NGHIỆM
Nguồn: Medjugorje TV, Jakob Marschner
(Tượng Đức Mẹ Lộ Đức tỏa sáng ở nhà Vicka và người ta sắp hàng chiêm ngắm và cầu nguyện với Mẹ.)
Vào buổi chiều ngày 29/9/2013, thánh tượng Đức Mẹ Lộ Đức tỏa sáng trong 6 ngày ở trong phòng của thị nhân Medjugorje là cô Vicka Ivankovic-Mijatovic đã được mang đi vào nhà thờ St. James.
Các nhà chuyên môn sẽ khám nghiệm thánh tượng Đức Mẹ Lô Đức này. Những người địa phương và khách hành hương nhìn biến cố này với những quan điểm khác nhau.
Giáo quyền ở Medjugorje ra lệnh cho thánh tượng được đem vào nhà thờ để cho các nhà chuyên môn khám xét vào ngày thứ hai 30/9/2013.
Thánh tượng tỏa sáng trong bóng tối này đã lôi cuốn sự chú ý của hàng ngàn dân địa phương và khách hành hương đến viếng tượng Mẹ ở căn phòng của thị nhân Vicka kể từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/13 cho đến khi tượng được đưa đi.
Trước lúc tượng được đưa đi khỏi nhà của cô Vicka thì căn nhà ngày bị khóa cửa trong giờ mà nhà thờ cử hành giờ cầu nguyện và Thánh lễ vào buổi chiều và chỉ được mở cửa lại vaò lúc 7 giờ tối mà thôi.
Người anh của Vicka là anh Stipe là người rước tượng Mẹ đến nhà thờ. Đi sau anh Stipe là vị linh mục của giáo xứ, Cha Marinko Sakota. Ở phòng bên cạnh là Cha Karlo Lovric đang cầu nguyện 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng và 7 Kinh Sáng Danh với các giáo dân của vùng Đồi Hiện Ra Podbrdo. Cha chúc phúc cho căn phòng đựng tượng Đức Mẹ Maria.
Hiện nay tượng được giữ trong nhà các linh mục Dòng Phanxico để được xét nghiệm sau này. Bà Laura Marcazzan Budimir, một người gốc Ý đã nói với biến cố ấy như sau:
“Mọi người đều mong chờ kết quả khám nghiệm. Tại vùng đồi Hiện Ra Podbrdo, ai ai cũng chờ đợi thánh tượng được trở về lại căn nhà mà tượng đã ở trong suốt 30 năm nay. Không biết kết quả như thế nào nhưng ai cũng thấy tượng đã làm phép lạ. Cả một vùng hàng xóm đã quy tụ và cầu nguyện sốt sắng như 32 năm về trước. Có lẽ người ta không hiểu nhưng thật sự đây là điều quan trọng nhất. Đoàn kết và cầu nguyện chung. Sự hiệp thông của mọi người rất quan trọng cho tương lai. Tôi xác tín như thế.”
Trong ngày Chúa nhật 29/9 còn có sự hiện diện của bà Annerina, một phụ nữ người ý đã tặng tượng Đức Mẹ Lộ Đức này cho gia đình Vicka vào 30 năm về trước.
Kim Hà 1/10/2013
|