CN 2106: MEDJUGORJE CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG KHÔNG TÊN
Nguồn: Crownofstars
Ở Medjugorje từ trước đến nay luôn có những con đường không có tên và không có số nhà.
"Tôi muốn chạy, tôi muốn trốn, Tôi muốn kéo sập bức tường che dấu tôi ở trong, Tôi muốn với tới và đụng đến ngọn lửa Nơi mà có những con đường không tên.”
Ca sĩ Bono hát bải The Jostua Tree trong băng nhạc năm 1987.
Câu hát này có thể làm cho ta liên tưởng đến ngôi làng Medjugorje vì ở đó từ lúc ngôi làng được thành lập cho đến nay thì những con đường không có tên. Tuy nhiên ngọn lửa tình yêu bốc cháy từ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria đã lôi kéo hàng triệu khách hành hương đến thăm đền thánh của Mẹ trong suốt 32 năm qua.
Giờ đây có những dấu hiệu thay đổi quan trọng sắp sửa xẩy ra tại Medjugorje. Giới chức trong làng sẽ đặt tên cho những con đường chính. Đó là cuộc thay đổi lớn đối với Medjugorje.
Làng bên cạnh là Bijakoviki, nơi có những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria cũng sẽ có những con đường được đặt tên.
Con đường chính đi vào làng Medjugorje và dẫn tới làng Bijakovici sẽ được “rửa tội” bằng tên của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II. Ngoài ra, 14 con đường khác cũng sẽ được đặt theo tên của các linh mục và tu sĩ Dòng Phanxico, kể cả tên của cố linh mục SLAVKO BARBARIC. Còn những con đường khác thì được đặt tên theo những nhân vật trong lịch sử.
Việc quyết định đặt tên cho những con đường là việc quan trọng của hai quận lỵ chính của giáo xứ Medjugorje, giống như việc dổi tên đã xẩy ra trong Kinh Thánh, và đó là vai trò quan trọng và nhiệm vụ mới trong chương trình của Chúa hay nói rõ hơn, đó là một ơn gọi mới. Trong Thánh Kinh thì ông Abramđược đổi tên là Abraham, ông Jacob được đổi tên là Israel, ông Levi trở thành Matthew và dĩ nhiên, người quan trọng là ông Simon trở thành Peter (Có nghĩa là đá tảng). Đó là những ví dụ trong Thánh Kinh.
Trong lúc rửa tội, ta được gọi bằng tên thánh bổn mạng khi được mặc áo trong Chúa Giêsu Kitô. Rồi ta được đặt tên thánh nữa khi được rửa trong Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức.
Và khi các tên của người Kitô giáo được đặt cho một số con đường ở Medjugorje là những con đường mà các khách hành hương thường hay lui tới. Điều này chứng tỏ rằng giáo xứ được chấp nhận một cách đặc biệt bởi giáo hội Mẹ là một đền thánh che chở chúng ta trong Chúa Kitô, trong cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Dấu hiệu thánh giá và đời sống phục sinh là những ơn hữu hình và quan trọng và được chứng kiến ở Medjugorje. Hàng triều người khách hành hương đã hòa giải với Chúa và với giáo hội Mẹ tại ngôi làng này trong suốt ba thập niên qua. Tượng Chúa Cứu Thế Phục Sinh là một điểm gặp gỡ của các khách hành hương hàng tuần.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã trân quý một bức tượng bằng bạc làm giống y như tượng Chúa Phục Sinh tại Medjugorje và do cùng một nhà khắc tượng biếu tặng cho ngài khi ngài đến thăm viếng nước Croatia.
Sự thật của Phục Sinh được tuyên xưng và lập lại bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II. Ngài đã nói vào ngày 21/4/1996 như sau:
“Sự kiện Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là sức mạnh và là bí mật của Thiên Chúa giáo. Đó không phải là việc tượng trưng mà là một biến cố vững chắc và cụ thể.“
Việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II gần gũi với Medjugorje đã được giáo xứ ghi nhận vào tháng 6 năm 2011 khi căn phòng hội họp của giáo xứ trước đây được gọi là Căn Nhà mầu vàng thì nay được gọi là Trung Tâm giáo xứ Gioan Phaolo II.
Rồi khi mà ngài được phong thánh thì tên của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II sẽ được ghi nhớ trong làng Medjugorje bởi vì vị giáo hoàng hành hương này đã chỉ đường cho hàng ngàn khách hành hương khác đến con đường gặp gỡ Đấng Cứu Thế Phục Sinh và Mẹ của Ngài ở Medjugorje.
Sự liên hệ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II với Medjugorje và tượng Chúa Kitô Phục Sinh đem lại câu hỏi là:
-Liệu việc phong thánh cho ngài và việc giáo xứ Medjugorje được Tòa Thánh công nhận có liên quan với nhau không ?
-Liệu sự liên hệ giữa giáo quyền ở Roma có liên quan gì đến sự chấp nhận Medjugorje là đền thánh, hay là sẽ có việc lập một tượng Chúa Giêsu Phục Sinh ở Vatican giống như tượng Chúa Giêsu Phục Sinh ở Medjugorje?
Kim Hà 29/9/2013
|