CN 2103: Ý NGHĨA CỦA THÁNH GIÁ CHÍNH THỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICO
Nguồn: http://iconographersnotebook.blogspot.com/2013/03
Đức Giáo Hoàng Phanxico chọn tên thánh Phanxico. Thánh PhanxIco là một vị thánh khiêm nhường, sống khó nghèo. Đức Giáo Hoàng muốn nói đến ý định của ngài, lòng trắc ẩn, niềm hy vọng của ngài là đem lại sự đổi mới trong trọng trách nối tiếp sự nghiệp của Thánh Phêrô. Ngài là vị lãnh Đạo cao trọng nhất trong giáo hội Công giáo hoàn vũ. Tiếng nói của ngài sẽ được người ta vâng lời.
Đức Giáo Hoàng Phanxico chọn đeo một cây thánh giá đơn sơ làm bằng kim loại chứ không phải làm bằng vàng đắt tiền. Khi được bầu chọn làm giáo hoàng, ngài xuất hiện trước công chúng và cúi đầu trước đám đông. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho ngài và ngài giữ thinh lặng để cho đám đông cầu nguyện và chúc phúc cho ngài trước khi ngài chúc phúc cho họ và cho thế giới.
Đó là giây phút truyền thống cảm động sâu xa. Đây là giây phút mà ngài nhặt lại một sợi chỉ của Phúc Âm Chúa Giêsu, một sợi chỉ có lẽ chưa được dệt chặt trong áo choàng của giáo hội và áo choàng của các hoàng tử của giáo hội.
Cây thánh giá Pectoral Cross mà Đức Giáo Hoàng Phanxico đeo cũng là cây thánh giá biểu hiện chính thức cho triều đại giáo hoàng của ngài. Ngài đã dùng cây thánh giá ấy để chúc phúc cho nhân loại và thế giới trong ngày đầu tiên ngài được bầu làm giáo hoàng 13/3/2013.
Tôi phải làm việc với Photoshop để nhìn cho kỹ, và đây là những gì mà tôi biết được. Cây thánh giá này mang hình ảnh xa xưa của Chúa Giêsu Kitô, một Đấng Chăn Chiên Nhân Lành. Ngài vác con chiên lạc trên vai, đàng sau Ngài là một bầy chiên cừu, đàn chiên của Ngài. Ở phía trên là hình ảnh Chúa Thánh Thần và Chúa đang chiếu ánh sáng xuống mục vụ thương xót và trắc ẩn. Và Chúa Giêsu mặc quần áo đơn sơ của một trẻ chăn chiên, giống như David sau này trở thành vua, và giống như Moses là người quỳ xuống trước bụi cây cháy rực ở trên núi. Moses cởi dép ra và đi chân trần khi nghe tiếng gọi của Thiên Chúa để thì hành sứ mệnh đối dầu với vua Ai Cập Pharaoh để đòi vua ấy phải để cho dân Do Thái ra đi tự do.
Tôi rất vui mừng khi thấy Đức Giáo Hoàng Phanxico mởi gọi tất cả chúng ta cùng bước đi trên con đường tình yêu với ngài và nói về tình yêu cho thế giới. Ngài mởi gọi mọi người hãy có sự khiêm nhường và lòng trắc ẩn, có tình yêu chân thành dành cho hàng tỷ người nghèo vì chính họ chiếm đại đa số trong đàn chiên của ngài, ở trong và ở ngoài bức tường của giáo hội.
Kim Hà 29/9/2013
|