Thông Báo NGÀY THÁNH THỂ V 5-8/6/2014 Quí Vị kính mến,
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm xin thông báo về NGÀY THÁNH THỂ V sẽ được tổ chức từ ngày 5-8/6/2014, với chủ đề: «Chính tôi là bánh trường sinh» (Ga 6:35).
Trong ‘Ngày Thánh Thể’ sẽ có Chầu Thánh Thể Liên Tục, các giờ chầu nối tiếp, chầu cá nhân và chung. Làm ‘Giờ Thánh’ – chầu Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể – là một việc sùng bái tưởng nhớ đến sự sống, sự thương khó, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Trong các giờ chầu này, nhờ cầu nguyện và suy niệm, chúng ta khẩn nài lòng thương xót của Chúa, xin cho lòng hoán cải linh hồn, thánh hóa các tội nhân và cầu khẩn xin thuyên giảm hình phạt khủng khiếp được tiên báo tại Fatima năm 1917.
‘Ngày Thánh Thể’ là dịp mọi thành phần tín hữu chúng ta cùng nhau cầu nguyện, xin ơn tha thứ, ơn bình an và thăng tiến hạnh phúc.
Trân trọng kính mời tất cả các tín hữu, các đoàn thể Công giáo tiến hành và quý ông bà anh chị em đến tham dự và cùng tôn thờ Thánh Thể.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn suối yêu thương và là của nuôi linh hồn, ban muôn hồng ân cho quý vị.
Kính Mời,
Fr. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB Đan Trưởng
NGÀY THÁNH THỂ V 5-8 / 6 / 2014 Chủ Đề “CHÍNH TÔI LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH” (Gioan 6:35) Một cách minh nhiên Chúa Giêsu khẳng định với người Do Thái, “Chính tôi là bánh trường sinh”. Chúa đã lập đi lập lại mấy lần với họ, nói cho họ biết Ngài là ‘bánh đích thực’ làm của nuôi linh hồn. Như bánh nuôi sống thân xác con người, thì chính Chúa là ‘bánh đích thực’ nuôi sống linh hồn, là chất dinh dưỡng và nâng đỡ đời sống tâm linh.
Chúa Giêsu được sai đến làm Đấng trung gian giữa Chúa với loài người, Ngài là Đấng bình an, Đấng công chính, và là Đấng cứu chuộc. Nhờ Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được sống.
Như thân xác không thể sống nếu không có bánh nuôi thân, thì linh hồn cũng không thể sống nếu không có Chúa Kitô.
Như bánh bị bẻ ra để chia sẻ nuôi sống thân xác thế nào, thì Chúa Kitô cũng phải chịu ‘chết đi’ để cho chúng ta sống. Chẳng vậy, Chúa là bánh từ trời, từ Thiên Chúa Cha được ban xuống cho nhân loại. Nói cách khác, vì tình thương nhân loại, Chúa Cha trao ban chính Con Một là ‘Bánh Trường Sinh’ nuôi dưỡng linh hồn. Chúa Giêsu trở nên tấm bánh, làm của lễ hy sinh đền tội cho nhân loại.
Nhờ sự hy sinh của Ngài, Chúa Giêsu trở thành “Bánh Sự Sống”. Vì thế, Chúa Giêsu nói,
“Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian” (Gioan 6:32-33). Chúa Giêsu giải thích về Ngài, “Chính tôi là bánh trường sinh”. Bánh, tự nó không có sức sống, nhưng sẽ trở nên của ăn nuôi dưỡng nhờ chức năng biến chất của cơ thể. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là “bánh trường sinh” và tự nuôi dưỡng nhờ quyền năng của Ngài. Xưa kia bánh Man-na cũng chỉ là một thứ đồ ăn thường không để lâu được; nhưng, Chúa Kitô luôn sống mãi, là ‘bánh hằng sống’, không bao giờ bị hư nát, hoặc trở nên cũ.
Chúa Giêsu ban cho nhân loại sự sống, vừa tâm linh đời này vừa là sự sống đời sau. Ngài ban sự sống cho linh hồn trong sự hiệp nhất và liên kết với Thiên Chúa. Chúa Giêsu ban cho chúng ta một đời sống tràn ngập hạnh phúc.
Chúa Giêsu là ‘bánh trường sinh’ ban lại sự sống cho những ai đã chết trong tội. Bánh man-na xưa kia được ban cho dân Do Thái mà thôi; còn Chúa Kitô, ‘bánh trường sinh’, được gởi đến cho toàn thế gian. Mọi người được mời gọi nếm hưởng ‘bánh trường sinh’, là chính Chúa Giêsu. Ngài không ngần ngại lập lại đến mấy lần với người Do Thái, “Chính tôi là bánh trường sinh’ được ban xuống từ trời. Thật vậy, Chúa Giêsu chính là ánh sáng, là sự sống, và là tình yêu được ban cho nhân loại. Ngài là ‘bánh đích thực’, tức là nguồn ân sủng cho phần rỗi linh hồn. ** ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN TÂM
13055 SE CR 4271 Kerens, TX 75144 Tel: 903-396-3201 E-mail: danvienthientam@yahoo.com Website: www.thientamosb.org
|