MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2093: Chúa Ban Ơn Chữa Lành (2)
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 9-2013

CN 2093: CHÚA BAN ƠN CHỮA LÀNH (2)

Nguồn: heavenvisit.com

Cảm nghiệm của một nữ mục sư:

"Sau đó Chúa Thánh Thần ban cho tôi những đặc sủng của Ngài. Chẳng hạn như khi tôi nhân Danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ thì chúng phải bỏ chạy. Khi tôi cầu nguyện cho các bịnh nhân bị ung thư thì người ta được ơn chữa lành.

Có rất nhiều lần Chúa Thánh Thần nói bên tai tôi rằng:

“Con chỉ là một dụng cụ. Con không thể tự mình chữa lành các bịnh tật. Vì thế con cần phải khiêm nhường. Nếu con trở nên kiêu căng mà nghĩ rằng mình có quyền năng chữa lành thì Ta không thể dùng con nữa. Con phải nhớ rằng con là một dụng cụ, phải khiêm nhường. Chỉ có một Thiên Chúa Hằng Sống mà thôi.”

Tôi có thể nhìn thấy một bàn tay lớn ở trên bàn tay tôI khi tôi cầu nguyện cho những bịnh nhân. Thiên Chúa chữa lành mọi bịnh tật vì Ngài chính là Đấng Chữa Lành.

Nếu bạn là một bịnh nhân thì hãy xin Thiên Chúa Hằng Sống chữa lành với đức tin mạnh mẽ. Bằng đức tin thì bạn sẽ được Chúa chữa lành. Nếu bạn không tin thì Chúa không chữa lành cho bạn được.

Khi tôi đến Chile, Santiago thì tôi được mời đến nói chuyện ở 3 ngôi nhà thờ lớn nhất tại đó. Có một người đàn ông bị tê liệt trên giường trong suốt 17 năm trường. Gia đình ông đưa ông đến nằm dưới đất. Rồi có một phụ nữ ngồi xe lăn và không đi được trong 13 năm.

Sau khi tôi chia sẻ cảm nghiệm về Thiên Đàng và hỏa ngục thì tất cả mọi người ăn năn sám hối. Người đàn ông bị liệt trong 17 năm đã cầu nguyện trong nước mắt và thống hối chân thành. Và tôi cảm thấy Chúa Thánh Thần đụng chạm trái tim tôi và nói rằng:

“Ta sẽ chữa lành.”

Thế là tôi cầu nguyện cho người đàn ông liệt, tôi đặt tay trên đầu ông và nói:

“Lạy Chúa, giống như thánh Phêtô, bạc và vàng tôi không có nhưng những gì tôi có thì tôi cho ông. Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô thành Nazareth, ông hãy bước đi.”

Thế là ông ta lập tức đứng lên và nhẩy lên.

Còn người phụ nữ ngồi xe lăn suốt 13 năm thì con gái bà đến và xin Chúa cho bà bước đi. Một lần nữa, tôi xưng tội với Chúa và cầu nguyện:

“Lạy Chúa Giêsu, con chỉ là một dụng cụ của Chúa, con không thể chữa lành cho bịnh nhân nhưng nếu Chúa hoạt động thì con tin rằng bà ta có thể bước đi. Lạy Chúa, bà ta ao ước được đi lại, xin Chúa cứu chữa bà ấy.”

Thế là bà rời khỏi xe lăn và bước đi rồi nhẩy lên. Ở Chile, nhiều người được ơn chữa lành và tin Chúa Giêsu chữa lành được truyền ra khắp vùng Santiago.

Chúa Thánh Thần nói với tôi:

“Ta ban cho mọi người những hồng ân chữa lành và ơn phân biện thần khí. đến thời cuối cùng thì các tôi tớ và các con của Chúa cần ơn phân biện thần khí."

Những tà khí sai lạc và lừa dối sẽ được tung ra và chúng trở thành những kẻ phản Kitô và sẽ phỉnh gạt những con cái của Chúa. Vì thế chúng ta sẽ nhận được thần khi phân biện để nhận biết thần khí nào là của Chúa và tà khí nào là của Satan.  

Các tốt nhất để phân biệt được thần khí hay tà khí là cần đọc Thánh Kinh. Tôi mong ước bạn có thể phân biệt thần khí vì Chúa Thánh Thần ngự trong bạn. Và tôi có thể nhìn thấy mọi sự qua thần khí.

Khi Chúa Giêsu ban cho tôi những ơn lành này thì Ngài đòi tôi phải giữ ba điều sau để không bị mất đi những hồng ân thiêng liêng.

-Thứ nhất vì chúng ta là xác thịt nên chúng ta luôn có khuynh hướng phạm tội. Nếu chúng ta phạm tội thì phải luôn sám hối và tin tưởng nơi Máu Thánh Chúa Giêsu.

-Thứ hai, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện.

-Thứ ba không được kiêu căng.

Chúng ta không bao giờ được quên 3 điều này và phải cầu nguyện không ngừng nghỉ.

Đến nay là 13 năm mà chúng tôi gửi những nhà truyền giáo đi chung quanh thế giới. 13 năm về trước và trong vòng 3 tháng, chúng tôi gửi đi 12 nhà truyền giáo đến 6 nước, cứ hai người là một nhóm.  Chúng tôi cũng tổ chức các đại hội Canh Tân ở 40 nước

Chúa Giêsu nói với tôi rằng:

“Công tác của con là rao giảng ở khắp thế giới còn ở Đại Hàn thì giờ của con chưa đến, vậy con hãy cầu nguyện cho họ.”

Và tôi không nổi tiếng ở Đại Hàn. Vì thế các thành viên trong giáo hội luôn cầu nguyện cho Đại Hàn. Gần đây, Chúa Giêsu nói:

“Bây giờ thì con có thể rao giảng ở chung quanh Đại Hàn.”

Do đó, tôi đang ở trước mặt quý vị. Bây giờ có nhiều nhà truyền giáo được gửi đi khắp nơi trên thế giới. Và những hồng ân thiêng liêng mà Chúa ban cho tôi vẫn còn tiếp tục hoạt động trên 20 năm qua. Chúa Giêsu vẫn chỉ cho tôi xem Thiên Đàng và hỏa ngục."

(Còn tiếp)

Kim Hà
22/9/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2098: Tượng Đức Mẹ Ờ Nhà Thị Nhân Vicka Tỏa Sáng (9/26/2013)
Cn 2097: Thăm Thiên Đàng (6) (9/25/2013)
Cn 2096: Tôi Viếng Thăm Thiên Đàng (5) (9/25/2013)
Cn 2095: Cảm Nghiệm Hỏa Ngục (4) (9/24/2013)
Cn 2094: Cảm Nghiệm Về Hỏa Ngục (3) (9/24/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2092: Cảm Nghiệm Được Chúa Sử Dụng (1) (9/22/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2086: Bức Hình Và Tay Của Thị Nhân Chẩy Dầu Ở Damascus, Nước Syria (1) (9/28/2013)
Cảm Nghiệm Người Bạn Trẻ: Hành Hương Trong Nội Tại (9/21/2013)
Cn 2091: Tại Sao Tôi Trở Lại Đạo Công Giáo? (9/21/2013)
Cn 2090 Thiên Chúa Lớn Lao Hơn Tội Lỗi (9/21/2013)
Cn 2089: Mẹ Dạy Từ Michigan: Lời Chúa Chữa Lành Và Thêm Sức Mạnh (3) (9/20/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768