MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bão
Thứ Sáu, Ngày 20 tháng 9-2013

BÃO

Bão về khốn đốn đồng bào
Bão chồng lên bão, thương đau bao người
Nụ cười tắt lịm trên môi
Rưng rưng mắt lệ, bồi hồi tương lai

Nước dâng trắng nỗi đắng cay
Đàn chim cũng chẳng còn cây làm nhà
Gieo neo thân phận người già
Gian truân người trẻ, em thơ lạc loài

Đừng dâng cao nữa, nước ơi!
Cho đồng bào được niềm vui an bình
Xin bừng sáng ánh bình minh
Ấm vàng vạt nắng ân tình nghĩa nhân

Tháng ngày dân Việt lầm than
Khát khao hạnh phúc bình an tháng ngày!

TRẦM THIÊN THU

TRÔI NỔI DÒNG BUỒN

Lũ về ngập lụt tháng ngày
Niềm vui trôi mất, đắng cay đồng bào
Cả từng câu hát ca dao
Cũng trôi đi với khổ đau vơi đầy

Mở con tim, mở đôi tay
Tình thương hiện thực đó đây chung lòng
Cùng chia sớt nỗi đau thương
Hạt gạo, tấm áo ấm lòng tha nhân

Xin trời ban xuống phúc ân
Ủi an trong cảnh gian nan cuộc đời
Cho cha mẹ có nụ cười
Cho con cái bước chân vui đến trường

Lũ ơi, đừng đến bất thường
Kẻo thả nỗi buồn ngày tháng lênh đênh

TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tội Trọng Thứ Tư: Thiếu Xót (9/27/2013)
Còn Đây Chút Lương Tâm Con Người! (9/26/2013)
Hãy Sống Đẹp Với Nhau Tại Đây Và Lúc Này (9/26/2013)
Bỏ Qua Oán Hờn (9/23/2013)
Một Việc Nhỏ Thôi! (9/21/2013)
Tin/Bài khác
Trung Thu Xứ Người (9/19/2013)
Đố Kỵ Và Ghen Ghét (9/19/2013)
Hôm Qua - Hôm Nay - Ngày Mai (9/19/2013)
Tản Mạn Về… Thằng Cuội (9/19/2013)
St. Petersburg Có Gì Lạ ? (9/18/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768