CN 2084: CẢM TẠ CHÚA VÀ MẸ ĐÃ GIẢI THOÁT CON KHỎI VŨNG LẦY TỘI LỖI
Viết theo lời kể của bà Maria trong nhóm cầu nguyện:
“Một hôm, trong buổi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tôi thấy cô Anna đem theo một người con gái trẻ đẹp vào cầu nguyện với Chúa. Lúc tan giờ chầu, nhóm chúng tôi đi ra ngoài và nói chuyện với một vị linh mục khách. Cô Anna liền dẫn cô gái mà tôi gọi là Hiền đển gặp cha và xin cha cầu nguyện cho cô Hiền.
Lúc đó, Cô Hiền chỉ có khóc mà không nói được một lời nào. Sau đó cô Anna mới kể lại lý do tại sao hai chị em quen nhau và lý do nào cô Anna mời cô Hiền tới với nhóm cầu nguyện.
Câu chuyện rất dài nhưng tựu trung là cô Hiền được một người đàn ông đã ly dị, có hai con rồi anh ta trở về Việt Nam để gặp gỡ cô Hiền và đem cô qua với tính cách là vợ. Anh ấy thất nghiệp, tiền trợ cấp thất nghiệp thì phải cấp dưỡng cho hai con là 800 đô la một tháng nên chỉ còn có 600 đô để sinh sống.
Anh ta phải ở nhờ nhà cha mẹ và hai vợ chồng ở trong một cái phòng rất nhỏ. Vì bực bội bởi không có công việc làm và vì không đủ tiền nên anh hay gây gổ và dùng những ngôn ngữ hạ cấp với cô Hiền. Anh lại còn sử dụng những chiêu đồi trụy xấu xa để ép cô Hiền ăn ngủ với anh bất cứ lúc nào mà anh muốn, dù là buổi sáng hay chiều tối.
Cô Hiền quá chán nản nên lúc nào cũng khóc. Trường dạy nghề làm móng tay của cô ở gần một quán bán xôi và cà phê. Vì thế sáng nào, cô cũng thường đến trước cái quán ấy rồi ngồi khóc. Chủ của quán bán xôi là cô Anna thấy vậy liền hỏi thăm tình cảnh cô Hiền. Thế rồi cô Anna dẫn cô Hiền tới nhà thờ cầu nguyện và xin nhóm cầu nguyện cầu giúp cho cô Hiền.
Đến đúng ngày mùng 1 Tết năm 2013 thì anh chồng bực tức chưởi rủa cô Hiền thậm tê và đuổi cô ấy ra đường. Cô Hiền không biết làm sao nên gọi điện thoại cho tôi và cô Anna. Vì là ngày Tết nên cô Anna không bán hàng và không liên lạc được. Tôi bèn bảo cô Hiền hãy trở về nhà lấy giấy tờ quan trọng và chịu khó đến nhà một người bạn gái ngay, đừng trở lại nhà chồng nữa.
Sau đó, cô Anna cho cô Hiền làm việc trong quán để có tiền ăn uống và sinh sống. Người chị của cô Anna thì cho cô Hiền trú ngụ mà không lấy tiền nhà. Cả nhóm cầu nguyện của chúng tôi đều yểm trợ cô Hiền bằng cách mỗi người cho cô một số tiền để mưu sinh.
Trong lúc đó thì cô vẫn tiếp tục học nghề Nails và làm thêm việc cho tiệm của cô Anna. Sau đó, người chồng của cô đến trường học nghề tìm cô và đòi cô phải trở về nhưng cô Hiền không muốn về.
Để tránh cho cô Hiền khỏi chịu thêm những cảnh đau khổ, chúng tôi bèn đưa cô đến ty cảnh sát của thành phố và báo cáo với cảnh sát về việc cô Hiền bị chồng chửi rủa và đuổi ra khỏi nhà. Cũng may, họ có một viên cánh sát người Mỹ gốc Việt giúp đỡ. Sau khi phỏng vấn cô Hiền thì viên cảnh sát gọi điện thoại nói chuyện với người chồng của cô. Sau đó, ông cảnh sát bảo cô Hiền rằng không được trở lại căn nhà của người chồng để tránh những chuyện rủi ro có thể xẩy ra.
Trong suốt những tháng cô Hiền học nghề Nails thì nhóm cầu nguyện của chúng tôi luôn cầu nguyện và nâng đỡ, ủng hộ tinh thần cô. Rồi cô đậu bằng Nails và đi làm. Cô dọn ra share phòng với người khác. Cô thường hay gọi điện thoại cho tôi để báo tin vui buồn.
Trưa hôm nay, ngày 16/9/2013, cô Hiền thi đậu bằng lái xe. Cô vui mừng gọi điện thoại cho tôi dể báo tin vui. Cô tâm sự rằng:
“Cô là người đầu tiên con báo tin thi đậu bằng lái xe. Con vui mừng quá và luôn nhớ ơn cô và chị Anna và các cô bác trong nhóm cầu nguyện. Lúc mới vào nghề thì con phải đi làm xa nhà mà mỗi tuần chỉ kiếm được có 300, 400 đô la. Con buồn nên thường đến nhà thờ cầu nguyện để xin Chúa và Đức Mẹ Maria cho con có công việc làm tốt hơn và gần nhà để sinh sống và gửi tiền về giúp đỡ gia đình ở Việt Nam.”
“Rồi Chúa đã đáp lời cầu nguyện chân thành của con. Sau khi cầu nguyện thì con tìm được một chỗ làm Nails ở rất gần nhà của con. Cứ mỗi tuần thì con kiếm được 700, 800 đô la. Tiền tips cũng dồi dào. Con mong sẽ mua chiếc xe để có phương tiện đi làm. Sau đó, con sẽ dành dụm để giúp đỡ cho những người nghèo ở quê nhà. Con mang ơn chị Anna và cô cùng nhóm cầu nguyện vì đã thương giúp đỡ con, cho con đi gặp cảnh sát nên anh ta không dám kiếm chuyện con nữa. Con cám ơn nhóm cầu nguyện đã thương yêu, chăm sóc, cầu nguyện và nâng đỡ tinh thần của con trong những lúc con đau khổ và túng bấn.”
Nghe cô kể mà lòng tôi vui mừng và cảm động. Chúa đã cứu vớt cô Hiền ra khỏi vũng lầy của cuộc hôn nhân bế tắc. Chúa đã dẫn cô đi trên con đường có đầy mật ngọt và sữa tươi. Con xin tạ ơn Chúa đã cứu vớt người con gái trẻ đẹp mà vì muốn sang Mỹ nên đành nhắm mắt đưa chân lấy một người chồng hồ đồ và vũ phu.
Xin Chúa tiếp tục chúc phúc và bảo vệ cho cô Hiền được có cuộc sống bình an và đẹp lòng Chúa! Amen.”
Kim Hà 17/9/2013
|