Hôm nay 15/9/13, Lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi (Our Lady of Sorrow) được thiết lập bởi ĐGH Pio Vll, năm 1814. Lễ Kính nói lên sự đau khổ của Đức Mẹ trong suốt cuộc đời ở trần thế.
Khi nói đến Đức Mẹ sầu bi, là nói đến 7 sự thương khó của Đức Mẹ, nhất là những giọt lệ mà Đức Mẹ đã khóc dưới chân thánh giá. Chính vì vậy, mà khi hiện ra với nữ tu Amalia, dòng Chuá Jesus chịu khổ hình, ở Brazil năm 1929, Chúa Giêsu đã nói với chị:
"Bất cứ điều gì con xin khấn với Cha qua những giọt lệ của Mẹ Thánh Cha thì Cha sẽ ban cho như ý."
Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc kinh, dâng lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi hết sức sốt sắng để cầu xin cho Hội Thánh, cho ĐGH Phanxico, cho gia đình, cho bản thân chúng ta, qua lời nguyện vắn tắt sau đây:
"Vì những giọt lệ đau thương của Mẹ Thánh Chúa, xin thương xót chúng con"
TKK
|