MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2073: Vợ Hy Sinh Cho Sự Hoán Cải Của Chồng
Thứ Bảy, Ngày 14 tháng 9-2013

CN 2073: VỢ HY SINH CHO SỰ HOÁN CẢI CỦA CHỒNG

Nguồn: Spiritdaily.net

Bà Elisabeth Arrighi Leseur (16/10/1866–3/5/1914), tên thật là Pauline Élisabeth Arrighi; bà là một nhà thần bí người Pháp. Người ta biết bà nhiều qua những nhật ký thiêng liêng của bà và qua sự hoán cải của chồng bà là ông Félix Leseur (1861–1950), một bác sĩ Y Khoa. Ông vốn là một nhà lãnh đạo nổi tiếng của người Pháp luôn chống báng các giáo sĩ Công giáo. Ông là người vô thần. Hiện nay toà thánh Vatican đang cứu xét để phong thánh cho bà Elisabeth Leseur kể từ năm 1934. Bà đã được gọi là Bậc Tôi Tớ Chúa.

Bà sống cùng thời với thánh nữ Therese thành Lisieux và thánh Charles de Foucauld. Bà Elisabeth được sinh ra tại thành phố Paris trong một gia đình quyền quý và giàu sang thuộc dòng dõi Corsican. Khi còn nhỏ bà bị bịnh gan và bịnh này làm khổ cho bà trong suốt cuộc đời.

Năm 1887, bà gặp gỡ ông Félix Leseur (1861–1950). Ông cũng thuộc một gia đình danh giá và ngoan đạo.  Sau đó, họ thành hôn vào ngày 31/7/1889. Rồi bà Elisabeth khám phá ra rằng ông Félix không phải là người Công giáo ngoan đạo. Bác Sĩ Félix Leseur sau đó trở nên một chủ bút của một tờ báo chống giới giáo sĩ, một tờ báo của người vô thần ở Paris.

Cuộc hôn nhân của họ  hạnh phúc . Vốn xuất thân từ gia đình danh giá và lập gia đình với một nhà trí thức nên bà sống ung dung và sinh hoạt với một nhóm xã hội có văn hóa và có giáo dục .Khi có thể được thì bà làm việc bác ái để giúp đỡ những gia đình nghèo và giúp đỡ những hoạt động từ thiện khác. Bà quan tâm đến những người nghèo khó và rốt hết.

Tuy nhiên sức khỏe của bà ngày một yếu kém nên sau năm 1907, bà không thể làm được nhiều việc như trước. Năm 1907 vì quá yếu nên bà tiếp khách và điều khiển việc nhà trên một cái giường. Năm 1911, bà chịu  giải phẫu và bà có một cục bướu. Rồi bà nằm liệt giường cho đến khi chết. Bà bị bịnh ung thư và chết vào tháng 5 năm 1914.

Bà Elizabeth Leseur được ơn hoán cải khi bà 32 tuổi và đã thành hôn với vị bác sĩ. Từ ban đầu, bà hướng đời sống tâm linh theo một nếp sống kỷ luật với sự cầu nguyện, suy gẫm, đọc sách, chịu các phép bí tích và viết lách.

Bà luôn chú tâm làm việc bác ái. Để từ bỏ, bà theo lối giảng dạy của thánh Phanxico de Sales là sống nội tâm bình thường và ẩn kín, thay vì thực hành bên ngoài. Bà hiểu được rằng đức tin là một hồng ân mà chỉ có Chúa mới ban cho nhân loại nên bà tín thác vào quyền năng của lời cầu nguyện và có một tâm tình luôn hiệp thông với các thánh.

Việc bà trao đổi thư từ với Nữ tu Marie Goby là cách để bà có người chia sẻ và học hỏi, và cả hai bên giúp đỡ nhau tiến bước trên con đường thiêng liêng. Có nhiều thư từ liên lạc từ năm 1911 cho đến trước khi bà Elizabeth qua đời vào năm 1914.

Chồng của bà vì quá đau buồn nên ông đọc những nhật ký mà bà đã viết khi còn sống để mong tìm được sự hiện diện của vợ. Sau đó, ông được ơn hoán cải. Ông  Félix từ từ cho xuất bản nhật ký của vợ ông với nhà xuất bản Journal et Pensees pour Chaque Jour. Mọi người rất thích tập nhật ký của bà vợ nên một năm sau, vào năm 1918, ông lại cho xuất bản những lá thư mà vợ ông gửi cho nữ tu Goby với tựa đề Những Lá Thư Đau Khổ.

Vào mùa Thu năm 1919, ông Felix trở thành một tu sinh Dòng Đa Minh. Ông được thụ phong linh mục năm 1923 và dành tất cả những năm tháng còn lại trong 27 năm để đi nói về những tài liệu thiêng liêng của người vợ quá cố của ông.

Ông là người giúp mở hồ sơ phong thánh cho vợ ông là bà Elisabeth. Năm 1924, linh mục Fulton J. Sheen, mà sau này trở thành Tổng GM và một nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông Hoa Kỳ đã dự một buổi tĩnh tâm với linh mục Felix Leseur. Trong những buổi tĩnh tâm ấy, linh mục Sheen biết được cuộc đời của bà Elisabeth và cuộc hoán cải của linh mục Félix. Cha Sheen đã từng nói nhiều về cuộc hoán cải kỳ diệu này trong những bài nói chuyện của cha trên TV.

Nữ tu Marie Goby đã góp phần trong đời sống thiêng liêng của bà  Elisabeth. Sau đây là tiểu sử của Sr. Maria Goby:

Nữ tu Marie Cecile Leonie Goby được sinh ra trong làng Savigny-les-Beaune vào ngày 22/11/1865. Bà theo học nội trú ở một trường trung học do các nữ tu Hospitaller Sisters of St. Martha thành Beaune hướng dẫn trước khi bà tham dự vào cộng đồng vào ngày 19/3/1888. Nữ tu Goby phục vụ ở bịnh viện Hotel-Dieu, để chăm sóc cho các bịnh nhân. Giống như những người phục vụ ở Hotel-Dieu, bà giúp đỡ và chăm sóc cho các thương phế binh của Cuộc Thế Chiến Thứ Hai.

Khi bà chết vì bịnh sưng phổi vào ngày 20/4/1922 ở tuổi 56, tất cả mọi người trong làng Savigny đã đến đưa đám tang của bà. Trong chúc thư, bà để lại những gia sản của gia đình gồm các vườn nho và hoa lợi, mùa màng dành cho bịnh viện Hotel-Dieu, để rồi lợi tức của những cơ sở này có thể dùng để giúp những người nghèo trong làng khi họ vào nhập viện ở The Hotel-Dieu.

Kim Hà
14/9/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2076: Vứt Bản Kinh Quý Vào Thùng Rác Thì Khói Bốc Lên (9/15/2013)
Cn 2079: Con Ơi, Đừng Bỏ Cuộc (9/15/2013)
Cn 2078: Thánh Hiến Thế Giới Và Hiện Tượng Sao Chổi Ison (9/15/2013)
Hiệp Thông Cùng Mỹ Yên! (9/15/2013)
Cn 2077: Tâm Tình Của Đọc Giả Về Www.memaria.org Và Radio Giờ Của Mẹ (9/15/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2075: Đức Mẹ Aparcedia Nước Brazil Làm Phép Lạ (9/14/2013)
Cn 2074: Ích Lợi Của Mề Đay Huyền Nhiệm (miraculous Medal) (9/14/2013)
Chết Lành – Chết Dữ (9/14/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2072: Nhờ Đức Tổng Gm Fulton Sheen Mà Một Dân Biểu Hoán Cải (9/13/2013)
Cn 2071: Chủ Chiên Fulton Sheen Đi Tìm Các Con Chiên Lạc (9/13/2013)
Lời Than Thở Của Linh Hồn Luyện Ngục (9/13/2013)
Cn 2070: Ngôi Lời Nhập Thể Và Ở Cùng Chúng Ta (3) (9/13/2013)
Cn 2069: Lắng Nghe Tiếng Chúa Cách Đúng Đắn (2) (9/13/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768