MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ở Nhà Cha Mà Lại Khoái Đi Hoang Suốt Ngày !!!
Thứ Sáu, Ngày 13 tháng 9-2013
Ở nhà Cha

mà lại khoái đi hoang suốt ngày !!!

 

 

Lung Linh

 

 

-  Này, bạn ở nhà Cha hay đi hoang?

-  Tôi ở nhà Cha là cái chắc!!!

-  Chứng minh đi.

-  Dễ như ăn chuối. đi lễ hàng ngày, tham gia vào Hội đồng giáo xứ, kiêm trưởng hội đoàn. Như vậy không phải là ở trong nhà Cha hay sao???

-  Tôi chưa tin lắm. Xin hỏi tiếp: Hiện nay, tương quan giữa bạn và Chúa ra sao?

-  Anh muốn hỏi gì??  Tôi chưa hiểu lắm.

-  Ồ dễ quá. Khi yêu nhau thực sự, người ta thường hướng về nhau. Vậy trong một ngày bạn sống với Chúa được mấy phút???

-  Cái gì?? Câu hỏi này tôi cũng đã nghe ở đâu đó…nhưng quả thực là rất khó trả lời đây…

-  Sao vậy??

- Nhớ Chúa hiện diện trong lòng mình còn chưa nổi… thì lấy gì mà sống với Chúa!!!  Bótay.com.

-  Như thế là mang tiếng là ở trong nhà Cha, nhưng tâm hồn bạn lại suốt ngày đi hoang!!!

-  Có lẽ như thế..không chỉ có một mình tôi...mà có lẽ phần đông những người mang danh là Kitô hữu cũng đều giống tôi. Chúng tôi phân chia dứt khoát giữa việc đạo đức và chuyện đời thường. Cả hai chẳng dính gì với nhau.

-  Nói như vậy bạn không sợ các ông bà đạo đức khác kết tội là : Vơ đũa cả nắm… rồi hè nhau đập cho bạn một trận nên thân sao???

-  Thú thật với anh, ngoài công việc nhà xứ,  tôi đã gia nhập vào trong một cộng đoàn lớn hàng ngàn người. Tôi cũng thường đi tĩnh tâm nhưng lửa sốt mến chỉ kéo dài 3 tuần là tối đa…Sau đó đâu lại hoàn đấy….

Tình tôi đối với Chúa như hàn thử biểu…lâu lâu lên được 80 độ..

Rồi dần dần trở về mức con sóng nhấp nhô 20…25…30… độ

Thỉnh thoảng tụt xuống chỉ còn 5 độ lạnh nhạt…chán nản…

 

Nhận định:

Đúng là lúc nóng, lúc lạnh nhưng chủ yếu là hâm hẩm ở mức 25 độ.

Nếu xét về thời tiết: 25 độ như ở Bảo Lộc ngày xưa là nhiệt độ lý tưởng.

Tuy nhiên, theo lối nhìn của Khải Huyền thì cực kỳ nguy hiểm:

Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. (Kh 3:16)   

Tóm lại,

Rõ ràng là chúng tôi cứ tưởng mình ở trong nhà Cha …

nhưng kỳ thực tâm hồn chúng tôi đi hoang suốt ngày…

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thập Giá (9/14/2013)
Niềm Vui San Sẻ - Achille Degeest (9/14/2013)
Nhân Lành (9/14/2013)
Nhân Hậu (9/14/2013)
Người Con Hoang Đàng (15, 11-32) (9/14/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Sống Thân Mật Với Chúa (9/13/2013)
Chuyện Khôn Ngoan (9/13/2013)
Hãy Chia Vui Với Chúa (suy Niệm Tin Mừng Cn 24 Tnc ) (9/13/2013)
Trở Về Bên Mẹ (9/13/2013)
Người Cha Sẽ Làm Bất Cứ Điều Gì Cho Chúng Ta (trích Trong ‘mở Ra Những Kho Tàng’ - Charles E. Miller) (9/13/2013)
Tin/Bài khác
Lễ Suy Tôn Thánh Giá (9/12/2013)
Thiên Chúa Và Sự Thưởng Phạt (9/12/2013)
Bao Dung Nhân Hậu Noi Gương Đức Giê-su (9/12/2013)
Nắm Tay Cha (9/12/2013)
Khoan Dung (9/12/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768