CN 2066: HÃY CẦU NGUYỆN DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ
Nguồn: Crownofstars
Thị nhân Medjugorje là cô Marija Pavlovic đã chia sẻ câu chuyện này:
“Đức Mẹ Maria nói với chúng tôi rằng khi chúng ta nói đến một người thứ ba thì chúng ta thường nói về những sự tiêu cực của người ấy.”
"Đức Mẹ Maria hỏi:
’Các con có bao giờ thấy trong thiên nhiên và trong mỗi một con người đều có những điều nhắc nhở các con về Thiên Chúa không? Thiên Chúa có thể được tìm thấy nơi từng một tạo vật của Ngài và cả trong những người không hoàn hảo.’
Sau đó Đức Mẹ Maria mời gọi chúng ta hãy trèo lên núi thánh Krizevac (Núi Thánh Giá ở làng Medjugorje) cùng với một người mà mình không thích. Khi cả hai người cùng đến đỉnh núi thì hai người ấy sẽ trở thành bạn mới của nhau.”
CHÚA LUÔN DÕI MẮT NHÌN TA
-Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ của Ngài. ( Luke 6: 20)
THÔNG ĐIỆP CỦA MẸ MARIA TỪ MEDJUGORJE:
“Các con thân mến, Mẹ đang kêu gọi các con và đang đến giữa các con bởi vì Mẹ cần các con. Mẹ cần những tông đồ với trái tim thanh sạch. Mẹ đang cầu nguyện và các con cũng nên cầu nguyện luôn để Chúa Thánh Thần có thể hướng dẫn các con và để Ngài soi sáng và đổ tràn đầy trên các con tình yêu và sự khiêm nhường.
Các con hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng và lòng Chúa thương xót. Chỉ như thế thì các con mới hiểu Mẹ, hỡi các con. Chỉ lúc ấy các con mới hiểu được niềm đau của Mẹ vì còn có những người không đến để biết tình yêu của Thiên Chúa. Rồi lúc ấy các con sẽ có thể giúp đỡ Mẹ. Các con sẽ là những người mang ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Các con sẽ chiếu sáng con đường của những ai được ban cho đôi mắt nhưng không muốn nhìn. Mẹ ao ước cho tất cả các con của Mẹ thấy Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ ao ước cho tất cả các con của Mẹ cảm nghiệm được Vương Quốc của Ngài. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con và van nài các con hãy cầu nguyện cho những ai mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã kêu gọi ho. Cám ơn các con.” (Thông điệp Medjugorje ngày 2/10/ 2012)
Kim Hà 12/9/2013
|