GIÃ ỚT VÀ TRỘN VÀO NƯỚC SÔI UỐNG ĐỂ CHỮA BỊNH
Thư của Đức Ông Hoàng Minh Thắng Roma gửi chỊ Kim Tuyến:
Mến thăm chị Kim Tuyến,
Cám ơn Chúa và chia vui với các thành quả đầu tiên trong chuyến đi của chị. Sáng nay chở cha Francis Lý Văn Ca ở Perth bên Úc qua, đi hành hương mấy vương cung thánh đường, mới về lúc 1 giờ.
Cha Ca bị áp huyết cao, cholesterol tiểu đường, và tim, phải uông thuốc để chữa cả 4 thứ bệnh. Hôm thứ 3 đi đón cha ở phi trường, về ăn trưa xong pha cho cha một bình thủy trà ớt (4 trái trong một lít nước sôi). Dặn cha uống trà ớt và đừng uống thuốc.
Buổi tối cha uống thêm 2 lần nữa. Sáng thứ 4 đo độ đưòng từ 16 xuống còn có 9.
Trong ba ngày qua cha ăn uống thoải mái, không uống thuốc không kiêng cữ gì hết, sáng nay đo cũng chỉ có 9. Hỏi cha có cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu gì khi ba ngày không uống thuốc cao máu, cholesterol, tiểu đường và tim không, cha bảo không cảm thấy gì cả và người rất thoải mái. Như thế có nghĩa là khỏi.
Cứ trà ớt mà uống thôi. Có thể bỏ hết mọi thứ thuốc, cha mừng lắm. Và cha Ca đã lên chương trình cho khóa TKN tại Perth cho tháng 10 sang năm rồi. Hy vọng cha có giờ viết chứng từ để đưa lên tongdomucvusuckhoe.net
Giờ VN cách Roma 6 tiếng.Chúc chị có chuyến đi Kontum vui. Hy vọng chị có dịp thăm Tiểu chủng viện nơi tôi học từ năm 1958-1967.
HMT
|