CN 2065: KHÔNG PHẢI THEO Ý CON MÀ LÀ Ý CHÚA
Nguồn: Orange County Catholic by Rev. John Catoir
Lm John Catoir đã kể như sau:
“Tháng 8 vừa qua, tôi nhận được một cú điện thoại từ một phụ nữ. Bà ta giận Chúa đã không đáp lời cầu nguyện của bà. Bà ta nhớ đến những bài viết của tôi nói về cầu nguyện nên bà gọi để than van. Mở đầu, bà ta nói:
“Cha là người biết nhiều về việc cầu nguyện thì xin cha cho con biết làm cách nào để xin Chúa giúp đỡ cho con trúng lottery (Vé số)?”
Tôi hỏi bà:
“Bà nói chơi hay nói đùa đấy?”
Tôi nghĩ có lẽ bà ngủ gục không nghe giảng về Tám Mối Phúc Thật và tôi cảm thấy thương hại bà. Bà đang bực tức và cần có người lắng nghe để giải tỏa những sự tức giận.
Câu chuyện của gia đình bà rất dài nhưng tóm lại là vợ chồng bà phải tốn nhiều tiền để lo luật sư tranh cãi cho con bà ở tòa án. Bà nợ nhiều nên chỉ có một giải pháp là cần trúng lottery để có tiền trả nợ. Hai vợ chồng bà đã chơi lottery từ năm ngoái nhưng không trúng số.
Tôi cố gắng giải thích cho bà hiểu rằng tôn giáo không phải là bắt buộc Chúa làm theo ý mình mà là mình cần phải đầu phục theo Ý Chúa. Rồi tôi giải thích về kinh Lạy Cha cho bà nghe. Bà lý luận:
“Vậy Chúa có nói rằng: 'Hãy xin thì sẽ được.' ”
“Bà nên nhớ rằng Chúa Giêsu bảo rằng chúng ta không làm theo ý riêng mà là làm theo ý Chúa. Tôn giáo không phải là “đạo của cái tôi”. Tôn giáo là đi theo Chúa. Và “đạo của cái tôi” là bắt Chúa phải cho ta những gì mà ta muốn. Nếu ta muốn được liên kết với Chúa thì phải đầu phục theo ý Chúa với lòng chân thành và tình yêu.”
“Cuộc sống là một sự thử thách, chúng ta chuẩn bị linh hồn mình để được sống trên Thiên Đàng sau khi từ giã cõi đời tạm này. Chỉ có những ai chân thành chấp nhận ý Chúa, và vâng lời theo những giới răn của Chúa thì mới có thể vào Thiên Đàng. Người Kitô hữu dâng trọn cuộc đời để bắt chước các môn đệ của Chúa Giêsu là từ bỏ, tuân phục và thần phục. Yêu mến Chúa là dâng hiến chính mình cho Chúa và cho những người khác. Chúng ta cần dâng hiến một cách tự do.”
“Những gì tôi nói với bà không liên quan gì đến việc trúng số nhưng đó là mục đích cuộc sống của người Kitô hữu. Một điều mà tôi biết chắc là nếu như bà xin Chúa tha thứ và bà sẵn lòng thay đổi thì Chúa sẽ tha thứ cho bà. Đó là ý nghĩa của câu nói: 'Hãy xin thì sẽ được.' ”
“Bà ta cám ơn tôi và cúp máy điện thoại. Tôi không biết là có giúp đỡ được bà ta hay chỉ làm cho vấn đề trở nên bế tắc?”
Lạy Chúa xin cho chúng con biết vâng phục theo ý Chúa mà từ bỏ ý riêng. Chúng con xin thần phục Chúa vì những gì được ban từ bàn tay của người Cha Nhân Lành thì đều sinh ích lợi cho phần hồn của con cái Ngài. Amen.
Kim Hà 10/9/2013
|