CN 2059: HÃY CẦU NGUYỆN VÀ HY SINH CHO PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN
Nguồn: The Spiritual Newsletter by Dan Lyon & Rosalie Turton
1. Thân xác vinh hiển
Cái chết thường xẩy ra đến cho thân xác hay chết của chúng ta. Sau cái chết thì chúng ta không còn ý chí tự do nữa. Chúa Cha nói với thánh Catarina rằng:
"Trong Ngày Phán Xét cuối cùng thì những linh hồn người công chính được mặc lại cái thân xác của họ, nhưng thân xác của họ sẽ nhẹ nhàng, không nặng nề, tốt lành và vinh hiển."
Như thế thì thể xác của họ có thể đi qua những bức tường, lửa cháy và nước mà không bị thương tích. Thân xác ấy sẽ hiệp thông với linh hồn ở Thiên Đàng và cả hồn lẫn xác của người công chính sẽ vui mừng hưởng hạnh phúc muôn đời.
Còn ở hỏa ngục thì linh hồn và thân xác ô uế của những người xấu xa, tội lỗi mà không biết ăn năn tội thì sẽ chịu hình phạt muôn đời vì sự chọn lựa lầm lỗi của họ khi còn sống ở thế gian.
2. Những ai cần sự cứu rỗi nhất?
Nhờ ơn Chúa nên khi có cuộc sống thì có hy vọng. Chúng ta có thể cầu nguyện và làm việc hy sinh cho những ai mà trong giờ chết, khi họ bắt đầu lộn nhào xuống hỏa ngục. Chúng ta có thể cứu được nhiều linh hồn, có khi hàng triệu linh hồn nếu chúng ta biết xin Chúa cứu họ và khi chúng ta dùng những lời cầu nguyện và hy sinh để xin cứu họ. Đức Mẹ Maria thường nói không có sự hy sinh và lời cầu nguyện nào là quá nhỏ cả.
Lời cầu nguyện là cách thức chúng ta liên lạc với Chúa và hướng dẫn linh hồn đến Thiên Đàng. Chúa Cha nói rằng:
“Đôi mắt của những người trí thức không đủ để nhìn, đôi tai không thể nghe, cái lưỡi không thể nói về những điều tốt lành và chúc phúc. Người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Ta là Đấng Hằng Sống và Nhân Hậu.”
3. Chào từ biệt Goodbye hay Xin Chúa chúc phúc God Bless?
Những kẻ vô thần đã đổi chữ God Bless (Chúa chúc lành) thành Goodbye (Tạm Biệt). Khi bạn chúc lành cho ai đó với lời xin Chúa chúc lành cho anh chị, tức là God Bless thì đó là cảm nghiệm về đức tin của bạn, và chắc chắn bạn sẽ được vào Thiên Đàng. Chắc chắn Chúa sẽ chúc phúc cho những ai biết tuyên xưng đức tin của mình, biết yêu mến Chúa và những người khác.
Tổng thống Abraham Lincoln đã từng nói:
“Tôi phải quỳ gối cầu nguyện với Chúa vì tôi không cò nơi nào khác để đi.”
Tổng Thống John F. Kenney đã viết trong bài diễn văn nhận chức của ông như sau:
‘Người công chính đến không phải do sự quảng đại của quốc gia mà là do Bàn Tay của Thiên Chúa.”
Chỉ khi nào chúng ta biết áp dụng những Lời Thánh Kinh, biết cầu nguyện và hy sinh thì những sự khó khăn và vấn đề nan giải của thế giới mới được giải quyết và từ đó những linh hồn đang mong được cứu thoát sẽ có thể được ơn cứu độ.
Hãy suy nghĩ trong tâm trí và tâm hồn bạn rằng dù cho một lời cầu nguyện và hy sinh nhỏ bé của bạn cũng có thể cứu ít nhất là một linh hồn.
Xin hãy nhớ khi bạn không ngủ được thì đừng nói gì với những con chiên mà hãy nói với Đấng Chăn Chiên Lành.
Kim Hà 7/9/2013
|