CN 2058: CHÚA CHA DẠY QUA THÁNH CATARINA THÀNH SIENA
Đối với chúng ta thì chết không phải là chấm dứt mà chỉ là thay đổi. Khi thân xác chết thì được chôn cất, chỉ có linh hồn là sống mãi. Mối quan tâm của chúng ta là linh hồn sẽ đi đâu?
Chúa Cha nói với thánh Catarina thành Siena trong tác phẩm Dialogue, tức là Đối Thoại rằng:
“Có 3 loại tội, đó là:
1. Quá yêu mình và tôn vinh mình,
2. Thích được nổi tiếng,
3. Kiêu căng.
Bởi vì những tội lỗi này mà Chúa nói rằng
“Ở trong hỏa ngục các linh hồn này chịu 4 sự hành hạ.
-Thứ nhất là ho không bao giờ được thấy Nhan Thánh Chúa và đó là điều đau khổ nhất cho họ. Họ thà rằng bị lửa đốt, bị tra tấn, bị hành hạ mà được thấy Chúa còn hơn là không chịu tra tấn mà không thấy Chúa.
-Thứ hai là con giòi của lương tâm cắn rứt họ không ngừng nghỉ.
-Thứ ba là họ luôn thấy ma quỷ hiện hữu.
-Thứ bốn là lửa thiêu đốt họ không ngừng nhưng không thiêu rụi họ.
Ngoài 4 sự tra tấn, hành hạ này, còn có lửa nóng và lạnh lẽo, sự nghiến ràng và nhiều sự tra tấn khác.
Lạy Chúa, hầu như chúng con ai cũng muốn được nổi tiếng và cố sức làm cho mọi người chú ý đến mình. Một số người trong chúng con vào ca đoàn là để được đứng trên bục cao, mặc áo đẹp hầu cho những người khác chú ý. Một số chúng con làm việc bác ái để cho mọi người biết tên tuổi. Khi chúng con làm được một việc lành nào thì trở nên kiêu ngạo, dù là kiêu ngạo thiêng liêng. Chúng con thích những lời khen ngợi, dù là những lời khen xã giao, giả dối.
Xin Chúa thanh tẩy, thánh hóa và tẩy sạch mọi ô uế, mọi dính bén với cái tôi của chúng con, với tiền bạc, với lời khen và mọi sự kiêu căng trong linh hồn chúng con. Amen.
Kim Hà 7/9/2013
|