CN 2012: LẠY NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON Nguồn: Crownofstars “Thiên Chúa ban cho Ngài vương quyền của tổ tiên Ngài là David, và Ngài sẽ cai trị Nhà của Jacob muôn đời và ngôi báu của Ngài còn mãi.” (Luke 1: 32-33) THÔNG ĐIỆP CỦA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH TỪ MEDJUGORJE “Các con thân mến, Là Nữ Vương Hòa Bình, Mẹ mong ước ban hòa bình cho các con, hỡi các con của Mẹ, hòa bình thật sự đến qua Thánh Tâm Con Của Mẹ. Là một người Mẹ, Mẹ cầu nguyện để sự khôn ngoan, khiêm nhường và nhân hậu sẽ đến ngự trị trong trái tim của các con, để rồi hòa bình có thể ngự trị và Con Mẹ hiển trị. Khi Con Của Mẹ là chủ của trái tim các con thì các con sẽ có thể giúp đỡ những người khác tìm biết Ngài. Khi hòa bình của Thiên Đàng đến ngự trị trên các con thì những ai đi tìm hòa bình trong những nơi sai lạc sẽ làm cho trái tim Từ Mẫu của Mẹ đau đớn, và họ sẽ nhận biết điều này. Hỡi các con, niềm vui lớn lao của Mẹ là khi thấy các con chấp nhận Lời của Mẹ và khi các con ao ước đi theo Mẹ. Các con đừng sợ, vì các con không đơn độc. Hãy đưa bàn tay các con cho Mẹ và Mẹ sẽ hướng dẫn các con. Đừng quên những vị mục tử của các con. Hãy cầu nguyện để trong tư tưởng của các ngài luôn hiệp thông với Con của Mẹ vì Ngài kêu gọi họ làm chứng về Ngài. Cám ơn các con.” (Thông điệp Medjugorje ngày 2/4/2012) "Nữ Vương Hòa Bình, Mẹ của Chúa Giêsu Kitô là Nền hòa bình (Eph 2:14). Tôi tín thác lời cầu nguyện khẩn cấp của tôi dành cho toàn thế nhân loại bắt đầu từ năm 2007, lúc đó chúng tôi nhìn lên Thiên Đàng với lòng trông cậy, không chú ý đến những nguy hiểm và khó khăn ở chung quanh chúng ta. Xin Đức Mẹ Maria hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu Con Mẹ, theo con đường Hòa Bình và với những thị kiến soi sáng, để chúng ta có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô trong khuôn mặt của mỗi một người vì khuôn mặt Chúa Giêsu là trái tim của hòa bình!” Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI 8/12/2006 "Hòa Bình là công việc của chúng ta. Hoà bình kêu gọi chúng ta hãy can đảm hiệp thông và hành động. Nhưng chúng ta cần cầu nguyện vì hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa. Các Kitô hữu là những người trước hết phải cầu nguyện hàng ngày cho hòa bình. Họ phải hướng dẫn những người khác cầu nguyện cho hòa bình. Họ sẽ tìm được niềm vui khi cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Đối với những người khác thì Kitô hữu, các tín hữu, nam cũng như nữ, những người của thiện chí, tôi nói rằng: “Đừng sợ hãi khi phải hướng dẫn người khác cầu nguyện cho hòa bình và nắm giữ hòa bình. Nguyện vọng hòa bình không làm ai thất vọng. Hãy hoạt đông cho hòa bình, với lòng bác ái, và rồi công việc của chúng ta kết hoa trái, không mất đi đâu. Hoà Bình là tiếng cuối cùng của Lịch Sử.” Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II 8/12/1978 “Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hãy đối thoại và hòa giải nơi quốc gia thân yêu Ai Cập và trên toàn thế giới. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu bầu cho chúng con. Xin mọi người cùng cầu nguyện: “Lạy Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu bầu cho chúng con.” Đức Giáo Hoàng Phanxico Tháng 8 năm 2013 Kim Hà 23/8/2013
|