CN 2008: LINH MỤC KHÔNG TỪ THIÊN ĐÀNG MÀ RƠI XUỐNG
NGUỒN: CROWNOFSTARS
Trong năm 2013 này có 3 vị linh mục Dòng Phanxico được thụ phong tại Medjugorje. Cha Stanko Cosic hiện đang phục vụ như cha tuyên uý cho giáo xứ. Cha Josip Serdjo Cavar và cha Mario Ostojic đều sinh ra ở làng Medjugorje.
Cả ba vị linh mục này đều dâng lễ vào dịp đại hội giới trẻ trong tháng 8 này. Cả ngài làm chứng về ơn thiên triệu cho hàng ngàn người trẻ được nghe trong dịp đại hội.
Sau đây là chứng từ của linh mục Mario Ostojic:
‘Ngọi khen Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria! Chào các anh chị em, cảm tạ Chúa đã ban giáo hội cho chúng ta.
Tôi rất vui khi được ở với các bạn hôm nay. Bây giờ tôi được 27 tuổi, tôi có thể ở trước các bạn, ở chung với các bạn. Đây là một điều rất vui, tôi không thể diễn tả niềm vui của mình khi nhìn thấy các bạn tràn ngập niềm vui, khi các bạn hát, nhảy múa vì những gì mà Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi chúng ta:
"Hãy là một giáo hội trẻ trung, vui vẻ, đầy những bài hát. Cảm ơn các bạn đã làm chứng cho những điều ấy."
Tôi muốn kể vắn tắt về ơn Thiên Triệu của mình. Tôi được sinh ra ngay tại giáo xứ Medjugorje này, trong làng Bijakovici, chắc các bạn đều biết làng này.
Tôi chỉ là một thanh niên bình thường. Tôi có nhiều bạn bè. Tôi học tiểu học, rồi trung học nhưng không phải là học sinh xuất sắc. Tôi thường hay giao du với bạn bè. Tôi thích nhưng gì mà người trẻ ưa thích và làm những gì mà người trẻ thường làm. Thật sự tôi không có gì nổi bật cả.
Nhưng tôi luôn cảm thấy mình có ơn gọi thiên triệu. Tôi muốn mình phải nổi bật. Tôi thấy các bạn tôi không hạnh phúc, họ không bằng lòng với số phận, họ không có ý nghĩa trong cuộc sống. Tôi lại muốn hạnh phúc và từ từ Chúa hướng dẫn tôi cho đến khi tôi được 18 tuổi, Chúa dạy tôi đến với Đức Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta.
Dần dần tôi cảm nhận được tiếng gọi của Chúa và ước muốn làm một linh mục dòng Phanxico. Tôi chia sẻ với vị linh mục của giáo xứ. Tôi thấy tất cả các linh mục ở giáo xứ này đều từ bỏ chính mình và hy sinh mọi sự. Họ sẵn sàng hướng dẫn mọi người và giúp đỡ mọi người. Họ cho đi tất cả và tốt hơn hết là họ ban cho mọi người chính Chúa Giêsu Kitô.
Khi còn ở trung học, tôi cảm nhận được ơn gọi vào dòng Phanxico. Tôi nghe Chúa nói với tôi:
“Ai đó cần làm công việc này.’ chứ không phải là:”Mario, công việc này là của con.”
Và tôi quyết định tôi sẽ đi tu làm linh mục. Thế là tôi ghi danh ở giáo xứ để trở thành một tu sĩ Dòng Phanxico nhưng tôi có một nỗi sợ hãi lớn lao là mình sẽ cô đơn một mình. Tôi luôn sợ hãi phải ở một mình. Tuy nhiên ngay từ lúc đầu, Chúa chỉ cho tôi biết rằng tôi không ở một mình. Chúng tôi có 3 linh mục từ giáo xứ Medjugorje. Thế là tôi có các anh em khác để cùng bước đi với nhau.
Có một khỏang thời gian, tôi nghi ngờ khi quyết định trở thành một linh mục Phanxico, tôi hỏi Chúa:
“Lạy Chúa con có thể làm gì để giúp đỡ cho Chúa? Con là một kẻ tầm thường. Vậy con có thể tặng cho Chúa điều gì? Con có thể tang gì cho những người khác khi họ cần Chúa?”
Và khi tôi cầu nguyện thì tôi hiểu rằng Chúa không đòi hỏi tôi phải toàn hảo ngay lập tức. Chúa không đòi hỏi tôi đến với Ngài ngay và nói: “Lạy Chúa này con đây.”
Chúa gọi tôi với những sự bất toàn của tôi và từ từ, Ngài biến đổi tôi thành người mà Ngài cần, không hoàn hảo nhưng cũng không là một tai họa cho Ngài.
Đối với những người trẻ thì Chúa gọi mỗi một cách khác nhau. Có những người đến hành hương Medjugorje mà muốn được thấy Đức Mẹ Maria nhưng Đức Mẹ luôn ở với chúng ta, dù ta thấy Mẹ hay không thấy Mẹ.
Tôi tin chắc rằng Chúa Giêsu ở giữa chúng ta và bây giờ Ngài nói rằng:
“Khi có hai người trong chúng con tụ họp và cầu nguyện thì Ta ở giữa các con.”
"Chúng ta ở đây trong Danh Chúa. Có hàng ngàn người đang tụ họp ở đây trong Danh Chúa. Vậy thì chắc chắn Ngài đang hiện diện với chúng ta.”
"Chào các bạn trẻ, Thiên Chúa ở ngay tại đây. Xin đừng tìm những gì đặc biệt cho cuộc sống mà hãy tìm những gì đặc biệt trong những điều nhỏ nhất. Các bạn sẽ thấy Thiên Chúa cao cả trong cuộc sống hàng ngày. Khi tôi ghi danh vào tu viện thì đó là một điều kỳ lạ xẩy ra cho tôi, cho gia đình và cho mọi người. Một tu sĩ Dòng Phanxico đến nói chuyện với cha mẹ tôi và nói những điều mà tôi không bao giờ quên:
“Một linh mục Phanxico không rơi từ trời xuống. Ngài có cha, có mẹ, và sống trong một gia đình. ”
Vâng, ngài cũng giống như tất cả các bạn. Điều đó giúp đỡ tôi nhiều để chấp nhận mình là một tu sĩ Dòng Phanxico, và sống với ơn gọi của mình. Các bạn trể thân mến, tôi muốn nói với các bạn rằng:
“Cảm ơn các bạn đã đến hành hương tại Medjugorje để cầu nguyện với Đức Mẹ Chúa Trời. Tôi là một thành viên của giáo xứ này, tôi nói với tất cả trái tim mình rằng:
”Một lần nữa, tôi chào đón các bạn và cảm ơn các bạn.”
Kim Hà 20/8/2013
|