CN 1997: THỊ NHÂN IVAN GẶP GỠ ĐỨC MẸ NHÂN NGÀY SINH NHẬT CỦA MẸ
Nguồn: Medjugorje.org
Thị nhân được gặp gỡ Đức Mẹ Maria và sau đó anh mô tả:
“Thật là khó khăn để diễn tả một cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ.”
Tối 5 tháng 8 năm 2013, Đức Mẹ Maria đã hiện ra với thị nhân Ivan trên đồi hiện ra trước 11 giờ đêm. Đó là một đêm sáng, ấm áp và đầy sao trên bầu trời. Có hàng ngàn khách hành hương tụ tập nhau trên đỉnh đồi, ở chung quanh tượng Đức Mẹ.
Nhóm cầu nguyện của thị nhân Ivan cùng nhau cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và ca hát. Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Ivan sau kinh Lạy Nữ Vương. Cuộc hiện ra kéo dài hơn 10 phút. Khi Mẹ xuất hiện thì mọi người thinh lặng tuyệt đối.
Lúc Mẹ biến đi thì anh Ivan mô tả lại những gì mà anh được thấy và nghe. Anh nói qua một máy phóng thanh. Anh cố gắng nói nhưng đến lần thứ 4 anh mới có thể nói được. Anh Ivan kể:
“Hôm nay, sau khi được gặp Đức Mẹ tôi cảm thấy thật là khó khăn khi mô tả sự việc. Mẹ rất đẹp và tình yêu của Mẹ bao la. Mẹ luôn mong ước được giúp đỡ cho chúng ta. Mẹ kiên nhẫn hướng dẫn các con của Mẹ trở về với Chúa Giêsu Con Mẹ.
Đêm nay, Đức Mẹ Maria đến với vẻ vui tươi và hạnh phúc. Mẹ chào tất cả chúng ta với lời chào:
“Chào các con, xin các con hãy ngợi khen Chúa Giêsu.”
Rồi Mẹ giang tay ra trên tất cả chúng ta và cầu nguyện lâu giờ bằng ngôn ngữ Aramaic của Mẹ. Mẹ đặc biệt cầu nguyện cho các bịnh nhân và các linh mục rồi Đức Mẹ Maria nói:
‘Các con thân mến, hôm nay cũng vậy, Mẹ vui mừng lớn lao khi nhìn thấy tất cả các con ở đây với trái tim mở rộng, với trái tim vui mừng, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện một cách có trách nhiệm cho hòa bình.
Hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện để hòa bình đến và thống trị thế giới này. Để hòa bình có thể thống trị trái tim của loài người, trong trái tim của các con của Mẹ. Đó là lý do tại sao Mẹ muốn các con là những người chuyên chở hòa bình cho thế giới không được yên nghỉ này.
Các con hãy là dấu hiệu sống động của Mẹ, một dấu hiệu của hòa bình. Khi các con gặp gỡ người khác trong giáo xứ của các con thì hãy là dấu hiệu của Mẹ, ánh sáng của Mẹ, tấm gương của Mẹ cho người khác thấy.
Hỡi các con thân yêu, hãy biết rằng Mẹ luôn ở với các con và Mẹ cầu nguyện cho tất cả các con. Mẹ cầu bầu cho tất cả các con trước Chúa Giêsu Con Mẹ. Do đó các con hãy bền tâm trong lời cầu nguyện. Cám ơn các con đã xin vậng trước lời kêu gọi của Mẹ.'
Sau đó, Mẹ chúc lành cho tất cả mọi người hiện diện. Tạ ơn Mẹ. Xin Mẹ chúc phúc cho tất cả chúng con ở trên thế giới đầy bạo lực và bóng tối này. Ave Maria!
Kim Hà 5/8/2013
|